[2013] Pacific Rimjob - Guillermo del Toro

Mới xem ở Mega Mipec về, gặp đồng chí nào trên này ở ghế F10 ấy nhỉ, cứ nhấp nha nhấp nhổm ngó nghiêng bấm điện thoại rồi ngó ra cửa, dự là bị gấu chó bỏ boom :2cool_burn_joss_sti
Phim hay táng nhau sướng vl :4cool_beauty: tí nữa thì mình cũng vung cm nó tay lên đấm bọn kaiju.
Đoạn chém con quái đang bay nhìn epic vl
PS : theme song chất lừ :4cool_beauty:
 
Chỉnh sửa cuối:
Khoái khúc đánh 2 con Khỉ đột với dơi hơn khúc cúi :4cool_beauty:
 
Hôm nay đi coi ở HV kính nhẹ + atmos dập sướng tai phải biết, coi 3D film này thì ngồi hàng xa tầm hàng K trở lên là chuẩn với lại ai chọn dc ghế giữa thì ngon k gì bằng.

Review sơ sơ film thế này :

Hình ảnh : tông film này khá sáng, sáng kể cả trong các trận chiến ở biển về đêm v.v, hiệu ứng cháy nổ tàn phá thành phố coi đã nói chung là duyệt. Film này k đặt nặng việc phải coi 3D hay k, cho nên cứ tùy theo kinh tế hợp túi tiền thì mua thôi k có gì quan trọng cả.

Âm thanh : K biết ở các rạp khác thế nào coi ở HV thì nghe sướng, âm thanh thể hiện rõ cái nặng nề của từng cỗ máy, từng hit đấm của quái lẫn người máy, nghe mà thấy rõ trọng lượng. Trước đây tôi cũng từng xem 1 film về robot và khoản âm thanh làm cũng thành công tựa như thế này, hình như là film Real Steel thì phải.

Nội dung : Bình thường, tâm lý xem film này cũng chả mong chờ vào nội dung làm gì nên cũng k ngạc nhiên, mô -tip cũ thường thấy ở đa số các film khi nói về 1 nhân vật trải qua bao nhiêu khắc nghiệt để rồi khúc cuối dc hưởng happy ending cũng như bối cảnh của các nv phụ khác. Hài trong film này cũng khá là nhạt bởi vì nhân vật lẫn lời thoại k gây dc tiếng cười nhiều.


Film xem dc, đọng lại những pha đánh đấm máu lửa, cái mà film lôi cuốn nhất, và e Mako môi cong nhìn muốn cắn rất là chuẩn của e, cũng k lạ khi doanh số film này thấp ở Mĩ, film này thuộc kiểu mì ăn liền nhưng nên ra rạp để coi cho sướng, chờ HD coi ở nhà thì tụt cảm xúc kể cả bạn nào có dàn tivi + loa chiến đến mấy đi chăng nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
review 3D sao trái chiều thế kia x_x mai em mới đi coi, sợ như MoS 3d xem hụt hẫng vãi
 
3D mình cũng thấy bình thường vì mắt kém chả phân biệt được, nhưng mà mấy pha hành động thì rất tuyệt, nhiều quả mình phải chỉ tay vào màn hình xuýt xoa và lẩm bẩm "vãi chưởng". Cá nhân thì xem xong PR thấy hành động phá hoại vượt hơn MoS, có lẽ vì kích cỡ to hơn và tiết tấu có phầm chậm rãi hơn nên những quả đấm nhau nhìn thấm hơn hẳn.
 
xem 3D có tối lắm ko cậu ? thêm 30k ko là gì nhưng chỉ sợ màu phim nó tối hẳn thì chán ngấy, nhất là cảnh mưa đêm các kiểu
 
[SPOIL]China hào nhoáng bên ngoài, ra trận đánh cho nát người, die sớm:2cool_go:

Nga đúng kiểu khối hộp, đầu to, hàng cổ, khổ cái bị móc lốp đỡ ko nổi:2cool_sad:

Úc đúng chất nhất, nhanh nhẹn, nhìn đẹp hơn cả Mỹ, nhưng xui từ đầu đến cuối, ít ra hi sinh kéo chân 2 con cho Mỹ finish.:4cool_oh:

Mỹ trâu bò, hoa tiêu giỏi nhất, hi sinh oanh liệt nhất, hoa tiêu max luck nhất, mà cặp đôi trai tài gái sắc phết.:2cool_burn_joss_sti

Đánh con hạng 4 thực tế nhất, con hạng 5 chỉ đc cái danh, thể hiện đc 1 tí là ngỏm :8cool_amazed:

Đám trùm thực sự thì xuất hiện đc phút cuối để die :1cool_byebye:

Khổ mỗi ông bố, thằng con chết :8cool_amazed:

Ông đại tướng xuất hiện trong kí ức của em nữ chính ( ánh mặt trời chiếu vào nhìn như god ) :4cool_oh:

Phim đặc sắc hơn các phim khác ở chỗ ko có cảnh kiss :5cool_big_smile:[/SPOIL]

Nói chung coi cũng đc, vì đám robot lẫn quái đều to nên độ phá hoại lớn là bình thường :6cool_smile:, giống ý bác trên 3d cho có thôi, khỏi xem mất công

Nói về độ mạnh thì Châu âu khối thằng sao chả thằng nào xuất hiện ( Anh, Pháp, Đức ...... ) có mỗi Nga, châu Á thì anh China mới ghê, Anh Úc lẻ loi một mình nên đc coi là đại diện, Nhật có thấy xuất hiện đâu :8cool_rap:
Ngay cái tựa Pacific Rim thì mấy nước xung quanh Thái Bình Dương mới cần Jaeger để bảo vệ thành phố chứ châu Âu nó chế tạo làm gì @.@
Theo wiki thì còn trải dài cả ở mấy nước Nam Mỹ nữa, chỉ có một điều khó hiểu là cả Đông Nam Á lẫn HQ chưa thấy con nào :-?
 
mình theo tông thích mấy pha action dạng nhanh, có độ nặng, có lực, tạo được hiệu ứng nên cảm thây MoS hơn PR mình xem PR chỉ có cảm giác chậm, độ nặng, với cả vì là maý móc nên đập trúng chỗ hiểm thì dù chỉ là 1 hit cũng GO nên ... không hứng bằng màn câu kéo bên MoS:2cool_go:
nói chung là ấn tượng nhất mỗi quả sound effect, em Mako khúc bạn "Ray" vừa đến, dể thương cực, với lại chỉ số unlimited luck của bạn tiến sĩ, mợ nó xuyên suốt bộ phim số lần thoát chết đã sang bàn tay thứ 2 rồi =))
 
Khúc con Mako bé rên lúc ở ký ức đúng là ko nghĩ bậy ko dc :3cool_nosebleed:
 
Coi báo có nói 3 ae nhà Việt trong film tưởng thế quái nào xuất hiện linh tinh dc vài cảnh rồi tắt, ngay cả đoạn trong khoang máy robot lúc cb hình như cũng có 2 chứ đâu có 3 thằng, đọc báo thì thấy nào là thần tượng của các fan girl, này này nọ nọ kinh lắm lên màn ảnh dc vài s. Y chang cái con Lý Nhã Kỳ nổ trong cái film gì đấy ở Hollywood =)).
 
đã phim Mẽo thì Mẽo vô đối vô địch, mấy nước khác chỉ ra làm cảnh múa minh họa thôi =))
mà PR p2 thì có khả thi ko nhể
 
Chỉnh sửa cuối:
Film chất , đáng đồng tiền bát gạo .
 
Xem phim này về không khen không được, hành động nghẹt thở từ đầu đến cuối và xuyên suốt phim, cộng thêm cái kiểu nhạc cực kì đặc trưng của Jeager... nói chung chỉ tóm lại một câu xem mãn nhãn và rất hưng phấn. Phim này mà xem ở nhà dự là chả có tí cảm xúc nào :))
P/S: Em Mako mới đầu nhìn không ấn tượng lắm nhưng càng về sau nhìn càng có nét duyên :x
 
Xem lần 2, phim này 3D tốt nhưng giờ mắt mình nhờn 3D rồi. Ko có cảm giác gì nhiều nữa. :-s
Anw, phim hay nhất hè năm nay.

Mới xem ở Mega Mipec về, gặp đồng chí nào trên này ở ghế F10 ấy nhỉ, cứ nhấp nha nhấp nhổm ngó nghiêng bấm điện thoại rồi ngó ra cửa, dự là bị gấu chó bỏ boom :2cool_burn_joss_sti
Phim hay táng nhau sướng vl :4cool_beauty: tí nữa thì mình cũng vung cm nó tay lên đấm bọn kaiju.
Đoạn chém con quái đang bay nhìn epic vl
PS : theme song chất lừ :4cool_beauty:

là bác ah. em xin lỗi vì cứ đi qua đi lại nhé :(
Hẹn bà chị nhưng lúc gọi đến thì "thuê bao quý khách..." :-s Làm mình phải ra ngoài xem đến chưa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có nên xem 3D ko, đừng bảo như 3D Iron Man, chán vl =.=
 
Phim này chỉ hấp dẫn kể từ đoạn ông Tướng quay lại mời chú Becket chứ đoạn đầu xem cũng khá chán

Ai còn nghi vấn tại sao ĐNÁ không làm được 1 con Jaeger thì trong phim có đoạn ông Tướng tâm sự đời Mark I tụi Mẽo phải 14 tháng mới tìm đủ nguyên vật liệu để chế được 1 con thì ĐNÁ tuổi teen mà đòi làm được
 
phim xem bt , ko hứng lắm. Đánh cứ chậm chậm , lại không có sound effect rõ nét cho mỗi cú đấm , chỉ hứng thú với những đoạn có nội tạng và xác con kaiju. Đăc biệt turn on ở đoạn mako loli crying lúc đi ra khỏi cái hẽm , chấm thì chắc 8 điểm. Trừ 2 điểm vì final battle quá chán so với trận battle giữa phim.
 
Thấy phim này cũng bình thường, được cái mấy cảnh đánh nhau
 
^ừm phim này tui xem cũng bt,ko ra rạp lần thứ 2 được như MoS.Đánh đấm thì cho 9 điểm nhé.Đuôi của con Kaịu biết bay là do phun khí nito rôì bẻ gãy chứ ko phải bị chém như cái cánh.
Công nhận con Tiền đạo Euroka uýnh nhìn ghiền,nhưng chưa gì hết ăn EMP,cụt hứng thiệt.
 
Back
Top