cho em đào mộ chút để than thở
Chả là bây h đang hoang mang , năm nay là năm cuối đại học rồi , học cái ngành mà hồi trứoc bao nhiêu ng đâm đầu vào vì nghĩ là dễ kiếm việc : Tài Chính , giờ mới thấy là nó chả thiên về một cái gì cả , làm ở đâu cũng khó .Đầu năm 2014 sẽ tốt nghiệp mà giờ chưa có định hướng mình sẽ làm gì , kinh nghiệm ko có , quen biết không . Giờ cả ngày chỉ đi học ở trường rồi về học thêm tiếng anh , dốt chả ra dốt giỏi chả ra giỏi .Nhìn chúng bạn bắt đầu có phương hướng công việc hết ( gia đình chúng nó lo ) ,hoặc đứa thì đi làm thêm kiếm tiền mà mình thấy bản thân mình kém cỏi quá .Muốn thoát ra nhưng ko biết theo hướng nào nữa . Ai đi làm có kinh nghiệm bươn trải có thể cho em lời khuyên không.