lythong266
Mr & Ms Pac-Man
- 21/4/06
- 180
- 0
Thanh niên bây giờ (thế hệ từ 90) có 2 kiểu sau:
- Thể loại chính tả viết sai tùm lum tùm la, thay vì sử dụng từ ngữ như con người thì lại xài mấy cái Teen Code (đm nói thiệt đọc tin nhắn tụi này gởi cảm thấy mình như thằng đần) hoặc chế ra mấy cái tiếng lóng mà nói thiệt đ** bít dựa trên cái cơ sở nào (Vd như du lịch bụi thì kêu là "phượt", nói thiệt nghe thằng nào nói đi "phượt" cũng muốn "phụt" 1 bãi nước miếng vô mặt nó).
- Thể loại thứ 2 là hay thích xài tiếng Anh không phù hợp hoàn cảnh hoặc khi không cần thiết. Nghe nhiều nhất ngoài đường là mấy bé "trẩu tre" hay "Ô xịt" (mà thật ra từ điển Oxford ko có cách phát âm kiểu đó), "phắt", "đam miệt" (lần nữa giở trăm cuốn Oxford cũng ko biết cách phát âm này của ai). Hoặc là thể loại tạm gọi là "anh hùng bàn phím" hay xổ TA trong diễn đàn của cộng đồng Việt Nam nhưng lại vỗ ngực tự hào "tao là người Việt" và khi lỡ có ông Tây bà Đầm hỏi vài câu là mặt ngu như con chim cu hoặc nói hoài nói mãi mà người nước ngoài đ** hiểu nó đang lải nhải cái gì.
Chú mày chắc thuộc thể loại thứ 3, thời buổi này mà vẫn còn những thằng cổ hủ và bảo thủ như thế này cơ à. Chú mày nên đăng ký đi dạy môn giáo dục tổ quốc. Đọc xong thấy khắm quá, phải đi phụt bãi nước miếng phát.





.

