super tutu
Mr & Ms Pac-Man
- 30/7/05
- 216
- 0
Mình vs ngyêu yêu nhau dc hơn 3 năm rồi,2 gia đình chưa đặt quan hệ chính thức nhưng mình cũng hay đi lại nhà bên ấy,tết thì có quà thăm nom,có người ốm thì thăm hỏi và trông đỡ,đám ma chay đều có mặt,thậm chí trông cả...chó hộ.
Tình cảm nói chung là mình thấy thậm chí mặn nồng hơn các đôi khác,rất hay đi ăn đi chơi,lâu lâu lại đi chơi xa mấy ngày.Thi thoảng cũng có cãi nhau vài trận lớn nhỏ.
Hôm trước ngyêu đi chơi Thái Lan vs công ty,mình ở nhà chat FB rủ thằng bạn đi uống nước,nó hỏi ngyêu đi đâu rồi thì mình trả lời nguyên văn thế này "nó đi Thái chơi mẹ rồi".Tính mình lúc nch vs mấy thằng bạn thân thì hay văng tục đệm lung tung.Trước đây hồi mới yêu ngyêu cũng bảo ko thik mình gọi là "con T" khi nch vs bạn mà chỉ gọi là T thôi,mình thấy buồn cười vì bạn bè nch vs nhau lúc nói về ngyêu mình đứa nào chả gọi là "con","thằng","nó"...Mà ngyêu ko thik thì cũng ậm ừ,mà thi thoảng chat chit vs bạn bè vẫn quên.
Lần này thấy tức giận thì cũng cố xin lỗi,ôm vào người nhưng bị gào thét đẩy ra,kêu "ko bỏ ra tôi kêu lên bây giờ".Các bác biết cảm giác lúc muốn âu yếm làm lành vs ngyêu mà bị giãy nảy đẩy ra nó khó chịu thế nào rồi đấy.Mình cũng nản chả đi chơi nữa mà đưa về.
Đến tối thì nhắn tin bảo chia tay,kêu là mình ko coi trọng ngyêu,bảo là "anh chửi tôi không ra gì"????Rồi "anh không tôn trọng tôi,chia tay vs người như anh tôi cũng chả có gì hối hận,sau này có khi thấy mình may mắn".Dù mình đã giải thik là lỡ miệng và chỉ là văng quen mồm thôi(ngyêu mình thi thoảng cũng văng ầm ầm,có lúc cãi nhau cũng *** mẹ ầm ầm,còn tôi từ lúc yêu nhau chưa bao h nói 1 câu nặng lời nào vs ngyêu mình,kể cả lúc cãi nhau bao h cũng chỉ nói kiểu nhẹ nhàng nhún nhường mà thôi) và đấy đâu phải là chửi gì,nhưng mà nói chung cũng chỉ nhận lại được những lời thậm tệ
Bây h ngồi nghĩ quẩn lại nghĩ có khi muốn chia tay mình lâu rồi,lấy cớ thôi chứ sao lại từ 1 chuyện nhỏ vậy mà lại chia tay được?
Các bác chuyên gia tâm lý phân tích hộ em với,hay là em sai thật mà mình ấu trĩ bảo thủ quá nên ko nhận ra nhỉ
Tình cảm nói chung là mình thấy thậm chí mặn nồng hơn các đôi khác,rất hay đi ăn đi chơi,lâu lâu lại đi chơi xa mấy ngày.Thi thoảng cũng có cãi nhau vài trận lớn nhỏ.
Hôm trước ngyêu đi chơi Thái Lan vs công ty,mình ở nhà chat FB rủ thằng bạn đi uống nước,nó hỏi ngyêu đi đâu rồi thì mình trả lời nguyên văn thế này "nó đi Thái chơi mẹ rồi".Tính mình lúc nch vs mấy thằng bạn thân thì hay văng tục đệm lung tung.Trước đây hồi mới yêu ngyêu cũng bảo ko thik mình gọi là "con T" khi nch vs bạn mà chỉ gọi là T thôi,mình thấy buồn cười vì bạn bè nch vs nhau lúc nói về ngyêu mình đứa nào chả gọi là "con","thằng","nó"...Mà ngyêu ko thik thì cũng ậm ừ,mà thi thoảng chat chit vs bạn bè vẫn quên.
Lần này thấy tức giận thì cũng cố xin lỗi,ôm vào người nhưng bị gào thét đẩy ra,kêu "ko bỏ ra tôi kêu lên bây giờ".Các bác biết cảm giác lúc muốn âu yếm làm lành vs ngyêu mà bị giãy nảy đẩy ra nó khó chịu thế nào rồi đấy.Mình cũng nản chả đi chơi nữa mà đưa về.
Đến tối thì nhắn tin bảo chia tay,kêu là mình ko coi trọng ngyêu,bảo là "anh chửi tôi không ra gì"????Rồi "anh không tôn trọng tôi,chia tay vs người như anh tôi cũng chả có gì hối hận,sau này có khi thấy mình may mắn".Dù mình đã giải thik là lỡ miệng và chỉ là văng quen mồm thôi(ngyêu mình thi thoảng cũng văng ầm ầm,có lúc cãi nhau cũng *** mẹ ầm ầm,còn tôi từ lúc yêu nhau chưa bao h nói 1 câu nặng lời nào vs ngyêu mình,kể cả lúc cãi nhau bao h cũng chỉ nói kiểu nhẹ nhàng nhún nhường mà thôi) và đấy đâu phải là chửi gì,nhưng mà nói chung cũng chỉ nhận lại được những lời thậm tệ

Bây h ngồi nghĩ quẩn lại nghĩ có khi muốn chia tay mình lâu rồi,lấy cớ thôi chứ sao lại từ 1 chuyện nhỏ vậy mà lại chia tay được?
Các bác chuyên gia tâm lý phân tích hộ em với,hay là em sai thật mà mình ấu trĩ bảo thủ quá nên ko nhận ra nhỉ

. 

) dân tình đổ ngay vào chấn chỉnh.