Hồi đầu chơi có rành vụ junction đâu

nên đánh đấm cũng dựa trên GF ko ấy chứ , hồi đó còn sợ xài limit do máu vàng sợ chết
Vậy còn đỡ, hồi tui chơi lần 1, lớp 6 ko biết 1 tiếng anh, chơi ko biết junction, đánh evoret mãi ko thắng. chơi lại và nhờ người chỉ mới đi được hết.
hồi đó chơi cũng đâu biết limit đâu, sau này chơi lại mới biết cách dùng, nhưng cũng sợ máu vàng, chết. mãi sau này biết nguồn aura vô cực mới táng thoải mái. chỉ có điều full hp thì limit cũng chả ra thể thống gì.
Hồi đấy thì chả biết tiếng anh nhiều, lần đầu chơi đến đoạn nói chuyên cứ X liên tục ( nhìn hình đoán cốt ) giờ nghĩ lại thấy buồn cười
Gặp con dơi ở thang máy không biết đánh thế nào, đứng dưới cày 1 mạch lên 4x rồi leo lên chiến vs nó. Nhớ lại thấy mình cũng ngây ngô
haha, toàn những hành động giống tui lúc đó.
haha, nhờ FF8 mới biết Limit Break là cái gì !
Sau này khi về lại Tháp truyền thông Dollet vẫn có cơ hội đánh Elvoret mà
có vụ này àh? con cua máy nó chận đường rồi mà.
còn dùng ranarok bay lên đó ngoài world map thì toàn bọn rắn.
hồi mình chơi rất ngại gọi GF, toàn xài Limit của Squall với Zell
Hình như draw con này được GF Siren phải ko, chơi lần đầu ko biết bị miss mất
ặc, lần đầu chơi mà biết gần hết rồi àh.
lần đầu chơi tui end games bằng đúng 7 con GF căn bản dễ đạt được: Quezacolt, Shiva, Ifrit, Brothers, Diablo, Carbuncle, Cerberus.
hình như lúc đó cuối games có draw được thêm 2 - 3 con trong đó có eden
Xài GF bị trừ -SeeD rank nên chả sài mấy Thấy điểm nhấn duy nhất ở FFVIII mình thích là hệ thống limit break (squall + zell) với hệ thống lv của GF. Nhưng cái junction hãm sử dụng magic làm đến cuối game gần như chỉ dùng Aura/Meltdown/Full Life. GF thì chỉ dùng Cerberus/Doomtrain/Eden.
sau này biết chơi rồi thì magic chỉ dùng 2 cái duy nhất: aura + meltdown.
mấy cái còn lại để junction full nên hầu như chả đụng tới. hahaha
die thì phoenix down cho lẹ.
cái game FF8 tiền như giấy , trừ rank cũng dư tiền mua đồ
đáng giá nhất của shop trong FF8: phoenix down. if you no what i mean

