NeverMorre
Youtube Master Race
- 9/8/13
- 2
- 0
Đã biết sẽ có ngày hôm qua.............
Nhưng o hiểu sao tôi vấn tiến tới , vẫn quen và bên cạnh e , và ngỏ lời quen e để đưa đón , đi chơi , tâm sự hay chỉ đơn giản là được ở bên cạnh e.... Bất chấp mọi thứ sao mà nó dễ đên qá như vậy với 1 người t/y o được trọn vẹn như tôi.
Em là người học chung cấp 2 với tôi, cũng như bao cô gái khác , e là người con gái hiền lành , dịu dàng biết suy nghĩ và là người có cá tính , nhưng học xong cấp 2 tôi và e o còn liên lạc nữa. Cho đến dạo trước tết , e có nt nói chuyện lại với tôi qa FB và cho đến tháng 6 tôi và e bắt đầu có nhưng cuộc hẹn hò ,ăn uống xem phim . Sau đó tối về là những dòng tn hỏi han , tâm sự ... Và cho đến tháng 7 tôi bắt đầu ngỏ lời cùng e, dù biết là có những gì đó o ổn ở bên trong em. Có những chuyện , nhưng người y cũ , e kể tôi rất rõ, từng chi tiết khi còn quen và lí do ctay hay những nơi e đã từng đến và đi với ai ,quen ai. Nhưng có chút ngập ngưng khi e kể về ng`ta. Và e dưng lại hẳn... Rồi sau đó những dòng stt e viết cho người ta ngày càng nhiều , tôi càng nhận ra rằng e đang rời xa tôi !!!
Cho đến Cn tuần trước, được hơn 1 tháng tôi và e quen nhau. E đã bắt đầu trốn tránh tôi. o muốn gặp tôi , và nói trước giờ quen tôi là để e quên người ta , nhưng e o làm đc, cho đến dạo gần đây, ng ta chủ động nt lại với e, thì e lại càng xa lánh tôi....
Khi a ngồi gặp bạn e , nge người ta kể về e. A mới thấy đc là e. E ngu lắm thật sự rất ngu. Trong time quen e, nó cặp kè vs 2 , 3 đứa khác, e biết được , đã khóc, khóc rất nhiều, đã chia tay , đã quên nó , nhưng giờ e lại bất chấp tất cả , mặc dù gia đình , người thân , bạn bè khuyên , nhưng e vẫn chạy theo, chờ đợi nó . Đợi nó nói mình bắt đầu lại và e lại yêu nó , và cho đến khi nào nó y thêm đứa nữa, lại bỏ e , thì e ra sao ??
E lợi dụng a, cố tình nói a chở e vào tận nhà , để nó thấy e có ng` đưa rước bằng xe hơi , cũng chỉ để chọc tức nó ? Và cố tình nắm tay a khi đi xem phim cũng chỉ để quên nó . Nhưng sao o làm đc ? Cho đến giờ e lại nt nói a cho e time để e suy nghĩ lại ?? Để đợi nó nt cho e là bắt đầu lại, để đến lúc đó , e sẽ chia tay a.... E ngu lắm !!
Nhưng o hiểu sao tôi vấn tiến tới , vẫn quen và bên cạnh e , và ngỏ lời quen e để đưa đón , đi chơi , tâm sự hay chỉ đơn giản là được ở bên cạnh e.... Bất chấp mọi thứ sao mà nó dễ đên qá như vậy với 1 người t/y o được trọn vẹn như tôi.
Em là người học chung cấp 2 với tôi, cũng như bao cô gái khác , e là người con gái hiền lành , dịu dàng biết suy nghĩ và là người có cá tính , nhưng học xong cấp 2 tôi và e o còn liên lạc nữa. Cho đến dạo trước tết , e có nt nói chuyện lại với tôi qa FB và cho đến tháng 6 tôi và e bắt đầu có nhưng cuộc hẹn hò ,ăn uống xem phim . Sau đó tối về là những dòng tn hỏi han , tâm sự ... Và cho đến tháng 7 tôi bắt đầu ngỏ lời cùng e, dù biết là có những gì đó o ổn ở bên trong em. Có những chuyện , nhưng người y cũ , e kể tôi rất rõ, từng chi tiết khi còn quen và lí do ctay hay những nơi e đã từng đến và đi với ai ,quen ai. Nhưng có chút ngập ngưng khi e kể về ng`ta. Và e dưng lại hẳn... Rồi sau đó những dòng stt e viết cho người ta ngày càng nhiều , tôi càng nhận ra rằng e đang rời xa tôi !!!
Cho đến Cn tuần trước, được hơn 1 tháng tôi và e quen nhau. E đã bắt đầu trốn tránh tôi. o muốn gặp tôi , và nói trước giờ quen tôi là để e quên người ta , nhưng e o làm đc, cho đến dạo gần đây, ng ta chủ động nt lại với e, thì e lại càng xa lánh tôi....
Khi a ngồi gặp bạn e , nge người ta kể về e. A mới thấy đc là e. E ngu lắm thật sự rất ngu. Trong time quen e, nó cặp kè vs 2 , 3 đứa khác, e biết được , đã khóc, khóc rất nhiều, đã chia tay , đã quên nó , nhưng giờ e lại bất chấp tất cả , mặc dù gia đình , người thân , bạn bè khuyên , nhưng e vẫn chạy theo, chờ đợi nó . Đợi nó nói mình bắt đầu lại và e lại yêu nó , và cho đến khi nào nó y thêm đứa nữa, lại bỏ e , thì e ra sao ??
E lợi dụng a, cố tình nói a chở e vào tận nhà , để nó thấy e có ng` đưa rước bằng xe hơi , cũng chỉ để chọc tức nó ? Và cố tình nắm tay a khi đi xem phim cũng chỉ để quên nó . Nhưng sao o làm đc ? Cho đến giờ e lại nt nói a cho e time để e suy nghĩ lại ?? Để đợi nó nt cho e là bắt đầu lại, để đến lúc đó , e sẽ chia tay a.... E ngu lắm !!




