[QUOTE="+5";23621938]Ông có xem trực tiếp trận đấu không vậy ????
Thẻ vàng đầu tiên thì băng ghi hình đã làm rõ là Kos đã không phạm lỗi và xoạc trúng bóng. Fan Ars đều biết những quả xoạc ở phần hơi chếch về phía cánh trái là sở trường của Kos. Trọng tài cực kỳ thiếu nghiêm túc khi ông ta đứng ở phía góc nhìn sau lưng Kos tức là bị khuất tầm theo dõi chi tiết vậy mà ông éo thèm hỏi ý kiến trọng tài biên đứng gần đó (trọng tài biên không hề phất cờ báo lỗi) - trong khi đây là tình huống vô cùng quan trọng của trận đấu. (Theo nguyên tắc thì phần biên trái của Arsenal trọng tài biên sẽ theo dõi và trọng tài chính thường di chuyển chếch sang biên phải, thông thường những pha phạm lỗi quan trọng ở khu vực trách nhiệm của trọng tài biên thì trọng tài chính luôn phải hỏi ý kiến)
Thẻ vàng thứ 2 thì Kos có phạm lỗi nhưng lỗi không hề lớn đến mức phải nhận tiếp thẻ vàng, cầu thủ Aston đã chuyền bóng rồi trước khi Kos tác động và Kos chỉ cố gắng phá bóng chứ k có ý cản người. Trọng tài ngoài trách nhiệm bắt đúng còn cần phải điều khiển để trận đấu hấp dẫn hơn nữa, tình huống này cũng giống pha rút thẻ vàng thứ 2 cho RvP vì tội sút bóng sau khi thổi việt vị ở trận gặp Barca năm nào - thẻ vàng này rất thối.
Ngoài ra đối chiếu lại với anh chàng đội trưởng Aston Villa thì không thể nào chấp nhận được, anh này đầu trận phạm liên tiếp 2-3 lỗi mới bị thẻ vàng sau đó đến cuối trận Arsenal dồn ép anh chàng này cố tình phạm 2 lỗi tiếp (vì nếu anh ta có bị đuổi thì cũng cuối trận rồi, chỉ hòa người là cùng nhưng chặn được pha tấn công nguy hiểm của Ars) tuy nhiên chỉ bị trọng tài nhắc nhở. Tưởng như anh đã thôi nhưng anh vẫn vô tư phạm lỗi cản người với Wilshere trong vòng cấm địa luôn nhưng trọng tài giả mù k quan tâm.
Bt Kos nó đá thế chả sao, hôm qua gặp thằng tài điên thì có mà đỡ vào mắt[/QUOTE]
chuẩn,thằng trọng tài đầu đất bõ mẹ
banh xoạc của kos mấy trận gặp messi của barca cũng toàn thế,còn trái thứ 2 thấy cũng éo có gì mà phất thẻ thật vl,thằng nhỏ chỉ kê cái người,mà cũng có phải trung vệ cuối đâu!