[Comic] Em Là Cô Dâu Của Anh

Status
Không mở trả lời sau này.
:1cool_look_down: Đề nghị tác giả xem xét lại kịch bản
Giờ tự nhiên thấy Bella hay quá có điều thằng Main là lão già nghĩ là nản hà :))

- - - Updated - - -

:1cool_look_down: Con Vy remake lại hết đê, reamke lại thằng già đi cho nó trẻ ra , ta ko cần mặt phải baby quan trọng là nhìn phải phong độ ngời ngời. Chỉnh lại cơ bụng 6 múi, tóc đen để râu giống thằng Kuro trong chap cuối ấy :)) nhìn phong trần
Không khác gì mắm Eri ! Ta cũng có kinh nghiệm vẽ truyện từ nhỏ :">
Nhưng không có ý tưởng chính, chỉ toàn phỏng theo các truyện như DW, Rocket, Sakura rồi chế ra một kịch bản của riêng mình thôi :">
Còn kịch bản gốc trong Sims 2 thì thằng đó già sẵn rồi sao mà trẻ được :( Thui để mốt người yêu cũ của Bella xuất hiện đi đảm bảo với mi là cực đẹp luôn ;) !

Còn Anya thì ta thấy mi nên ngâm cứu lại thật kỹ rồi remake lại hết đi ! Cảnh đẹp, char đẹp nhưng nói thiệt là lời thoại rất chán :( Mi không biết cách làm nổi bât tình huống và cách viết thoại :(
 
Không khác gì mắm Eri ! Ta cũng có kinh nghiệm vẽ truyện từ nhỏ :">
Nhưng không có ý tưởng chính, chỉ toàn phỏng theo các truyện như DW, Rocket, Sakura rồi chế ra một kịch bản của riêng mình thôi :">
Còn kịch bản gốc trong Sims 2 thì thằng đó già sẵn rồi sao mà trẻ được :( Thui để mốt người yêu cũ của Bella xuất hiện đi đảm bảo với mi là cực đẹp luôn ;) !

Còn Anya thì ta thấy mi nên ngâm cứu lại thật kỹ rồi remake lại hết đi ! Cảnh đẹp, char đẹp nhưng nói thiệt là lời thoại rất chán :( Mi không biết cách làm nổi bât tình huống và cách viết thoại :(

ta cũng đang tính viết lại nội dung chap truyện đây nếu đc ta lập topic mọi người vote bỏ phiếu nếu đồng ý ta sẽ sửa lại hết :D
 
:8cool_amazed: Người yêu cũ gì chứ cái ta cần là vai chính phải phong độ
Còn Anya thì ta thấy mi nên ngâm cứu lại thật kỹ rồi remake lại hết đi ! Cảnh đẹp, char đẹp nhưng nói thiệt là lời thoại rất chán Mi không biết cách làm nổi bât tình huống và cách viết thoại
Cảnh đẹp
nhưng char chính chưa đẹp
Draken: Nhìn quá ẻo lả
Ami: Xấu , bt ko có gì đặc biệt
Vai chính trong truyện trừ khi là truyện Harem: < nhiều nhỏ thích 1 thằng> còn ko thì thằng vai chính phải phong độ, mạnh mẽ đủ để giữ người con gái mình yêu
Any còn yếu lời thoại quá, cố gắng mua tiểu thuyết hay đọc manga nhiều nhiều vô. Nghiêm cấm đọc Shoujou để viết truyện vì The sims mà lời thoại kiểu Shoujou thì chán chán chán cực. Shoujou nó hay nhờ nhân vật đẹp, cảnh khóc nhiều...blabla thể hiện cảm xúc tốt. TS ko làm đc
 
:8cool_amazed: Người yêu cũ gì chứ cái ta cần là vai chính phải phong độ

Cảnh đẹp
nhưng char chính chưa đẹp
Draken: Nhìn quá ẻo lả
Ami: Xấu , bt ko có gì đặc biệt
Vai chính trong truyện trừ khi là truyện Harem: < nhiều nhỏ thích 1 thằng> còn ko thì thằng vai chính phải phong độ, mạnh mẽ đủ để giữ người con gái mình yêu
Any còn yếu lời thoại quá, cố gắng mua tiểu thuyết hay đọc manga nhiều nhiều vô. Nghiêm cấm đọc Shoujou để viết truyện vì The sims mà lời thoại kiểu Shoujou thì chán chán chán cực. Shoujou nó hay nhờ nhân vật đẹp, cảnh khóc nhiều...blabla thể hiện cảm xúc tốt. TS ko làm đc

Chứ Darren chỉ dùng con sims nam đó là nhìn đc chứ ta ít có mod sims nam lắm . ta sẽ chú ý nếu kỳ này fix lại ta sẽ chăm chút từng cái một :)
 
Tình hình là cứ làm tiếp đi rồi từ sửa, mắc gì phải xoá bỏ hết. Lần quần fix cái cũ hoài thì thôi ngta làm tiếp cái mới ko hơn.
 
cứ làm tiếp đi, nếu mi bí lời thoại thì viết kịch bản vào World rồi Copy paste inbox FB cho ta xem có gì ta góp ý chỉnh sửa cho
 
Gái đã lập topic hỏi đáp comic thì những vấn đề liên quan có thể vô hỏi! Mỗi 1 tác giả có 1 cái nhìn riêng. Tiếp thu là 1 điều tốt nhưng đừng lạc mất cái tôi của chính mình.
 
Nhạt quá. Ở đây chỉ thấy con Ami chửi thằng kia nghe
Ờ ! Ta thấy bà mẹ vai phụ mà hơi lấn át vai chính đấy ! Mà công nhận nhạt lắm ! Phải chửi xông xáo lên chứ Anya :(

"Cô là đồ 8 chằn, hung dữ, mọt sách, sến súa, tối ngày chỉ biết nằm mà cắm mặt vào cuốn sách!"

"Anh là đồ công tử bột, đồ tự cao tự đại, bay cao có ngày chúi nhủi xuống đất đó nghe chưa !!!"

Phải vậy chứ :(
 
ừa mấy chap sau để ta xem cái cảnh nào phù hợp ta cho hai đứa nó đụng độ nhau nữa xí nữa 5 phút có nửa chap còn lại của chap 2 , nhớ đừng ma nào reply nữa nhé báo trước ^^

Chap 2B
[SPOIL]
pNlufCy.jpg

oyCnWzQ.jpg

P1JWdpj.jpg

u4UbGkt.jpg

IEkdIGt.jpg

WOiX4qC.jpg

hSYjr4V.jpg

O6VXopK.jpg
[/SPOIL]​

rồi xong chap 2 cứ ném gạch thoải mái :2cool_misdoubt:
 
Chỉnh sửa cuối:
:6cool_ah: Mặt con Ami chap này nhìn tởm quá đi
Chap này lãng xẹt hà
Draken thì đẹp trai đấy nhưng chưa toát lên đc vẻ nam tính
Nhận xét hơi nặng có gì Any bỏ qua nhé
 
Em đọc xong mà mặt em thế này: :4cool_confuse:.

Phân đoạn giao tiếp nhiều quá, mà lại toàn nói mấy chuyện gì đâu không à, chưa đi vào cái cốt chính của truyện!
 
Bận ctc ko đọc đc, thôi mai ta chém. Cứ chuẩn bị áo giáp chống gạch đi!
 
Mấy lời khen chê chỉ là muốn cho Anya tốt hơn thôi, nhưng đừng nặng quá đả kích tim người ta người ta drop luôn giờ :">

Nói chung chap này chỉ là kể lể với nhau thôi, đưa khoanh sâu vào chi tiết được . Phải chi Anya cho con Ami lên giường rồi suy nghĩ lại lúc cãi nhau, tự hỏi xem mình nói vậy có quá đáng không . Còn thằng công tử bột kia thì đứng trên cầu thang suy nghĩ xem lúc nãy chửi nhu vậy cô ấy có bị tổn thương không rồi anh nó về rồi nó mới chạy ra hỏi.

Anya nên đi sâu vào nội tâm và suy nghĩ của nhân vật mới là cái chính :)
 
@Ly : thì chỉ mới mấy chap đầu thui mà bạn chap sau sẽ cố gắng thêm nhiều tình uống nữa rùi mới cho thêm tình tiết vào chứ với 3 chap đầu mà mà nói ra cái toẹt thế mất cả hay

@Eri : thích ném tùy nhưng đừng lố quá là đc :D

@Vy : từ từ chứ mắm :5cool_big_smile:
 
Cố gắng rút kinh nghiệm chap sau đi Any. Đừng có đưa mấy chi tiết linh tinh vô nữa như là mấy đoạn trò chuyển hỏi thăm ấy, đưa vô làm nhạt cốt truyện lắm kiểu như vậy nè:
A: Con ngủ chưa
B: con sắp ngủ
A: Ờ vậy con ngủ đi
B : Ờ chúc ngủ ngon

A: Con đi đâu thế
B: Con mới đi chơi về

A: A váy đẹp quá
B: Vậy hả cám ơn

===> Đừng có đi vô mấy cái vết xe đổ này

- - - Updated - - -

Một khi nhân vật đã nói thì từng câu nói đều phải có ngụ ý và ẩn chứa nội dung của câu truyện
 
Nội dung nên cô động xúc tích, hàm ý! Các cuộc đối thoại nên bám vào cốt truyện để dẫn dắt tới các sự kiện.

Sở dĩ mi thấy khó liên kết và tạo diễn biến là do nội dung nói cứ ngoài lề, chả ăn nhập vào đâu! Mấy đoạn hội thoại ko quan trọg làm ngta chán đọc và lướt toàn bộ nội dung.

- - - Updated - - -

Nội dung nên cô động xúc tích, hàm ý! Các cuộc đối thoại nên bám vào cốt truyện để dẫn dắt tới các sự kiện.

Sở dĩ mi thấy khó liên kết và tạo diễn biến là do nội dung nói cứ ngoài lề, chả ăn nhập vào đâu! Mấy đoạn hội thoại ko quan trọg làm ngta chán đọc và lướt toàn bộ nội dung.
 
:6cool_beat_brick: truyện của any tsu thấy cái style nhân vật nó hơi bị lai Ơ ly xì to di của mụ Eri quá. Còn bối cảnh truyện thì ko rõ là hiện đại hay là cổ mà thấy có cả tivi vs máy tập gym. Nội dung thì tsu ko biết nói gì vì chưa bao giờ đọc truyện tình củm yêu đương hết
 
Mỗi phát ngắt đoạn của mi quá gấp Any ạ. Chưa nói lên được gì hết đã ngắt đoạn. Điển hình là thằng tóc đỏ và tóc trắng mới nói được 4 tranh. @@
Mí lại, sao mi ko down con sim nữ nào đẹp đẹp tí làm main, nhìn mặt nó, ta buồn quá. Lúc nó cười, thấy cả vết nhăn ngay mép. Hix hix.
 
Nết nhăn là do độ phân giải chỉnh chưa hợp vs phối sáng chưa chuẩn thì nó bị vậy thôi mà. Để max độ phân giải là nó mờ bớt đi ngay sau đó lấy ánh đèn che đi là da mặt lại mịn mà ;))
 
@asa mi khô khan quá ko đọc truyện tình cảm cho có chút ướt át!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top