- 3/3/12
- 12,719
- 736
đã đọc xong, tuy rất ít nhưng nói thiệt đọc thấy làm biến sao đâu á... đúng là cái phần B này ko có cũng ko sao, bỏ vô làm truyện chán hơn... có cảm giác như tác giả ko có gì để diễn đạt hoặc để nói cả... nên cứ hỏi thăm, ăn ngủ, bla bla ... Khúc 2 anh em kia nói chuyện tự nhiên dứt ngang ko mang ý nghĩa gì trơn
nam chính quá ái đến nổi anh trai còn sợ, nữ chính già và kém hấp dẫn hơn cả bà mẹ... ông già tóc vàng mà râu đen nhìn chổi quá... Lần sau chụp để ý cái trần nhà, đừng để nền trời xanh lè lộ ra kỳ lắm



. Trước aa cũng định làm comic master chef the sims, dựng nguyên cả căn bếp MC rồi nhưng sau phải bỏ vì ko hấp dẫn

Truyện mi thích gạch ta cũng bới lông tìm vết tặng mi cả rổ gạch luôn
Đã bảo là đừng có chống đối mà 
Dự là sau này tương lai mi đi xin việc hơi khó đó
Nhưng mà có năng khiếu bán hàng ngoài chợ
!