[2013] Now You See Me - Jesse Eisenberg/ Morgan Freeman/ Mark Ruffalo

coi cmt các bác đã kiếm ngay the prestige về coi ~ hay quá trời !!! phim ảo thuật hay nhất từng xem ~ lôi cuốn từ đầu tới cuối !, cá nhân thấy nó vượt hẳn now you see me và trên cơ the illusionist ~
coi phim chỉ hơi tiếc thằng mình thông cảm hơn lại chết......

cái the prestige tới h mình vẫn chưa hiểu cái thằng sau cùng là thằng clone hay thằng gốc nữa :(
 
cái the prestige tới h mình vẫn chưa hiểu cái thằng sau cùng là thằng clone hay thằng gốc nữa :(

Phim đấy công nhận quá hay. Angier (Hugh Jackman) hi sinh nhiều hơn rất nhiều so với Borden, biết phải chết mà vẫn làm, thậm chí mỗi buổi diễn phải tự tay giết chính mình 1 lần :-<
 
Phim này đoạn After Credits có ý nghĩa gì thế nhỉ :-?
 
Chắc là mở ra phần 2, hoặc chỉ làm cho vui. :))

Down phải rip của thằng Spark nhảy cảnh tùm lum, coi mà muốn chửi thề. Lúc đầu còn tưởng ơ mịa, thằng đạo diễn làm phim vui thế.

Đợi nhóm khác down lại xem lần 2. :x
 
Hóa ra thằng Spark rip ngu à? làm mình tưởng ý đồ đạo diễn extended như thế
 
film này lúc mới coi đến giữa phim là dễ biết 1 trong đám dv chính sẽ là final boss dù phe nào đi nữa, có khả năng to nhứt là cha braddley, em pháp v cha cảnh sát, nên lúc cuối ko bất ngờ mấy. Giống hồi phim uninvited coi đến giữa phim là biết con chị do tuởg tượng ra vì khá giống với the sixth sense nên ko bất ngờ. Có mỗi cái the prestige coi đoán đủ thứ trò của 2 thằng này từ đầu phim mà vẫn ko ngĩ dc cái vụ sinh đôi, đã thế còn cái twist thằng kia còn clone nào hay ko ngoài đời. now u see me nói chung nội dung tốt và nhứt là hình ảnh visual ấn tượng, kết thì tùy ng` hay coi phim thể loại này ko mà gây bất ngờ
 
Chắc là mở ra phần 2, hoặc chỉ làm cho vui. :))

Down phải rip của thằng Spark nhảy cảnh tùm lum, coi mà muốn chửi thề. Lúc đầu còn tưởng ơ mịa, thằng đạo diễn làm phim vui thế.

Đợi nhóm khác down lại xem lần 2. :x

Vừa đọc đc cái comment này trên youtube về after credit
They came to this place for their next 'job/illusion'. Remember in the first 'job/illusion' they met at an appartment where Jack opened the locked door. The gear she is talking about are like the blueprints in the appartment, their info. They are together now but they again received a card (with where to go). Apparently only 3 of the 4 actually found the card, Merritt didn't knew about the card until the other 3 told him about it and he found it in his pocket.

- - - Updated - - -

Chắc là mở ra phần 2, hoặc chỉ làm cho vui. :))

Down phải rip của thằng Spark nhảy cảnh tùm lum, coi mà muốn chửi thề. Lúc đầu còn tưởng ơ mịa, thằng đạo diễn làm phim vui thế.

Đợi nhóm khác down lại xem lần 2. :x

Vừa đọc đc cái comment này trên youtube về after credit
They came to this place for their next 'job/illusion'. Remember in the first 'job/illusion' they met at an appartment where Jack opened the locked door. The gear she is talking about are like the blueprints in the appartment, their info. They are together now but they again received a card (with where to go). Apparently only 3 of the 4 actually found the card, Merritt didn't knew about the card until the other 3 told him about it and he found it in his pocket.
 
Vụ ai là boss cuối thì mình đoán lờ mờ khi xem trailer , và khẳng định khi xem đến đoạn con người pháp chơi trò đếm bài với lão Hulk
 
hic, xem xong rồi còn vài câu hỏi thắc mắc quá. Nhóm này cuối cùng thí mạng vì The Eye nhưng mình không biết Eye đó mang lại cho cả nhóm điều gì. Bởi vì theo mình nghĩ một cuộc sống sau khi bị FBI truy lùng là rất khó trừ khi cái tổ chức đứng đằng sau thật sư mạnh. Mà The Eye lại quá bí ẩn, có cảm giác như Rohde (ko nhớ cách viết tên, thông cảm :D ) là một người sống hoàn toàn chỉ để trả thù, không hề nghe nói gì về sự nghiệp của a này để có thể support cho cái tổ chức đó.
Rồi còn cái after credit, thật sự ko hiểu lắm, chắc là để cho phần 2?
 
Phim đấy công nhận quá hay. Angier (Hugh Jackman) hi sinh nhiều hơn rất nhiều so với Borden, biết phải chết mà vẫn làm, thậm chí mỗi buổi diễn phải tự tay giết chính mình 1 lần :-<
Chưa chắc, 2 anh em nhà Bordon phải tự cắt ngón tay, sống 2 nửa cuộc đời, những gì 2 anh em đó chịu đựng vượt xa Angier, Angier cũng là dân yêu nghề nhưng mà mắc chứng GATO cực đoan.


cái the prestige tới h mình vẫn chưa hiểu cái thằng sau cùng là thằng clone hay thằng gốc nữa :(

Như nhau, clone hay gốc thì 1 thằng chết, thằng còn lại giống y hệt từ trong ra ngoài:@).

^ Cái The Eyes theo kiểu Eyes of God ( theo dõi tất cả mọi người, dân mình thường nói là ông zời có mắt đấy :))). Qua mặt FBI được thì sống ẩn náu cũng ko phải quá khó. Đấy là chưa kể chỉ có điệp viên người Pháp kia biết Rohdes thật sự là Hulk =)), hình như ko khai báo. Rhodes mới chỉ bị giáng cấp chứ chưa phải sa thải đâu, nghĩa là vẫn ở trong FBI.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ hồi đó coi the prestige tới khúc cuối, lúc bordon giết angier xong máy quay tới cái thằng clone trong tủ kiếng - mình cứ tưởng thằng đó còn sống, làm thắc mắc trầm trọng trong một thời gian dài :6cool_beat_brick:...
 
mình cũng thắc mắc khúc đó !!! mất cả ngày đi tìm review trên mạng xem có ai thắc mắc ảnh còn sống hay ko giống mình ko ~
cá nhân thì phim đó thông cảm cho angier hơn....
 
mình cũng thắc mắc khúc đó !!! mất cả ngày đi tìm review trên mạng xem có ai thắc mắc ảnh còn sống hay ko giống mình ko ~
cá nhân thì phim đó thông cảm cho angier hơn....

Angier chết chắc rồi, trong bể kính là clone bị chết sau mỗi buổi biểu diễn của Angier .
 
Anh chồn có thể chết lâu rồi,chồn bị bắn có khi là clone thôi vì mỗi lần biểu diễn anh chồn đều phải đối mặt với vận mệnh sống hay là chết chỉ để cho 1 kẻ còn sống thôi.
 
Thì ai sống cũng chính là chồn, và người chết đi coi như là clone, cũng giống như anh tom cruise trong oblivion đấy thôi. Tuy nhiên máy nó quay nhìn tên chồn giống như đang núp bordon vậy, làm mình cứ tưởng khúc cuối twist tá lả...

Mà cũng có thể hồi đó down trúng bản cùi nhìn không rõ. xác chết tưởng người sống :7cool_feel_good:...
 
Chỉnh sửa cuối:
đoạn cuối mình nghĩ anh chồn trước khi bị bordon giết đã sắp xếp cho 1 clone của mình còn sống, coi như là đề phòng.....tại scene cuối nó quay anh chồn trong cái tủ nhanh quá làm mình chả biết có phải twist hay ko ~
 
Giờ này mà còn thắc mắc The Prestige 8-}
Và làm ơn viết đúng cái tên người ta đi: Borden
 
Mấy cái 2pic trong Box Phim Ảnh dạo này đang bị cái đại dịch là bàn luận, soi xét, bới móc sạch ráo rồi lấy chuyện khác đem vô lạm bàn tiếp. Nếu thấy ko còn gì để bàn nữa thì mấy ông làm ơn cho cái 2pic nó im đi. Cũng như mấy cái 2pic phim Super Heroes riết rồi cũng đi đến cái kết cục muôn thuở là lôi Comic ra so sánh rồi cũng lại so thằng nào hơn thằng nào.
 
Nói chung là cái máy cũng khó đoán , Tesla nói là " exact science is not exact science " mà , có thể nó teleport bản gốc đi , hoặc cũng có thể teleport cái clone , đâm ra Angier cũng run vì không biết sống chết quả này ra sao ...
 
Back
Top