[Yami]
Donkey Kong
- 29/12/07
- 313
- 110
ối trời ơi, buồn cười quá, nãy chat với ông Dương mới biết
Hóa ra ổng chọc cho bọn nó vào đây nghe anh em GameVN chửi, chứ thực chất ổng toàn ngồi xem chúng nó làm trò rồi cười lăn lộn
Ổng còn copy cho mình đọc cái đoạn chat với cái cậu Game Boy gì đó nữa, đọc mà cười lăn luôn, cậu đó nói chuyện như thằng ngố ấy
Lão Dương thâm vãi rahóa ra lão dắt mũi cả lũ
Nói vậy thôi, kiểu gì cũng có ku nhảy vào ngay giờ đây này
@ All : đã có ai lấy được phép Rage chưa vậy, skill của George đó ?
Chứ không phải cùn nên mới trốn à
nhìn 2 ông này đúng kiểu nghi vấn clone
thôi không sao, không mua game nhưng vẫn donate cho 8 posts chắc Dương cũng sướng rồi hihi.

Thật sự từ trước đến nay em quả là có mắt như mù, ngồi trước màn hình mà chẳng thấy núi thái sơn :o Em cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì đã không hoàn thành bổn phận và trách nhiệm với bản thân, thay vì cứ bám đít ao nhà và khoác lên mình "game thuần Việt". Em không biết cảm ơn bác thế nào cho vừa nữa, bác đã khai sáng cho em con đường mới để dẫn đến bầu trời thành công, để thoát ra khỏi giếng sâu tăm tối. Bác là ánh sáng, GamesVTS là tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của cuộc đời em.
Cũng chỉ là một số góp ý nho nhỏ, nếu a Dương có đọc nếu thấy ko hay cũng đừng " ném " em.

