- 11/11/06
- 17,994
- 10,404
nah...Vì strg thì ko cao, intel cũng chỉ tàm tạm, đã thế vào game muộn, thọt lv, nhưng rất ham lên tank hoặc bắt lẻ, thành tích thường là feed đến ultra feed. Thế nên bạn nào hay phải gánh team, đọc về bạn Eren thế này cũng ngứa ass là hợp đạo lý
--Bảo Str không cao? Cứ đùa, anh Falcon Punch female titan bay hơn cả chục mét ở hiệp 1, sang hiệp 2 trong City, mặc dù dùng tay đỡ mà female titan cũng trẹo cả quai hàm đấy, để ý kĩ thì lúc giao đấu, thị ta toàn né, cái này phải, Female titan thì chắc chắn nhẹ cân hơn bọn male, cùng size.
--Vào game muộn, thọt level: à ừ, anh là hy vọng duy nhất của con người + tình hình thay đổi ngày càng phức tạp, phải ném anh ra front-line để lấy exp với tìm cách giành lại được tường thành ngoài để có đất mà nuôi cái đám dân ngày càng sinh đẻ nhiều hơn, vấn đề lương thực là cực kỳ cấp thiết nếu không muốn cả đám nội chiến hoặc đem mớ dân bị thịt ra làm mồi cho Titan để giảm bớt dân số.
--Feed đến ultra-feed: lại đùa... lần đầu lên Titan form, anh hạ gần 20~30 con Titan, lần 2 anh bít được lỗ thủng ở cổng thành, lần 3 anh bị bắt :v, lần 4 anh support bắt được female titan, lần 5 đánh Armor Titan với Colossal Titan anh mém MVP, tính ra tỉ số là 3 lần có công và 2 lần bị thịt thế là cũng công to mẹ rồi :v.
Đáng lẽ tội lớn là do lão Director, toàn canh lúc cao trào, cảm xúc người xem đang dâng cao thì ném cho cả phút hồi tưởng với chả phân tích tâm trạng nhân vật dài thòng lòng =) làm chậm nhịp phim và làm tụt mẹ hết cảm xúc.
Chỉnh sửa cuối:


)

