Haizzz, lần đầu Nấm lọt zô đây đọc hết 1 lèo ngốn mấy tiềng từ chấp 1 đến chấp cuối. Thiệt tình là rất lôi cuốn mà Y.Y
Nhưng có mấy điều Nấm chia sẻ như này:
Truyện nhiều char bị mất trí quá điển hình như Kuro - từ nhỏ, Nami, rồi đến Shou =.= hề hề, có lẽ là 1 phong cách chăng hí hí mất trí tập thể.
Tỉnh cảm có vẻ hơi rối ren. Sora từ khi gặp Yami - có thể như tiếng sét ái tính nhỉ như là vừa mất đi tên Kuro đáng ghét đó thì lại gặp 1 anh chàng bảnh trai làm mình siêu vẹo vậy đó. Kuro thì thôi rồi, cho dù có bao năm đi nữa thì người cũ đã là người cũ, hắn ko quên được người cũ, đến khi gặp lại lại phải bỏ rơi Sora - mặc dù hắn ko muốn nhưng đó cũng là lừa dối chính mình thôi, vậy thì lúc đó hắn yêu cả sora và vẫn còn yêu Nami??? Nhỉ =.=. Chỉ thấy cặp Sakata là trải qua tí chuyện thử thách là đến lun > con đường trải thảm xanh rồi vớ bở lun cả 1 tập đoàn có ba mẹ vợ biến thái
Tuy vậy nhưng mình vẫn thấy truyện mạch lạc, sắp xếp cốt truyện hợp lý, lôi kéo người xem đọc tiếp theo để biết diễn biến. Nhưng nếu có 1 comic sau thì mình hy vọng sẽ ko bị gặp những anh chàng - hay là cô nàng bị mất trí (tạm thời) nữa để rồi quay lại cướp lấy đi hoặc là làm khổ sở người mình yêu (hoặc yêu thương mình) hiện tại như vậy sẽ đau lòng lắm à :(