NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
@nortunal
kakashi sức tàn lực kiệt còn sức đâu mà tele ra :|
 
@nortunal
kakashi sức tàn lực kiệt còn sức đâu mà tele ra :|

Là tín đồ của thánh giáo thì không có chuyện sức tàn lực kiệt, nếu thánh gọi thì dù có tàn tạ đến mấy cũng phải ra.
 
tàn cái màn, xưa bắn 1 cái kamui thở hộc beep, xong giờ bắn chục cái, lại còn tự tin định bắn con bulbasaur 10 đuôi, may mà anh nobito hút vào :2cool_go:, dự là ảnh sắp ra, giống kiểu 3rd nhảy ra giúp thánh :3cool_nosebleed:.
 
Thế ông nghĩ cái lần Kakashi bay vào đấm đấm mấy quả vào cái bụng Obito anh ấy ra ngoài kiểu gì.

Kakashi tự ra được, nhiều khả năng toàn bộ các anh em siêu nhân tập trung dồn lực cho Kakashi làm quả siêu Kamui hút luôn thần mộc vào rồi Kakashi cùng Obito ôm nhau chết thế là éo ai có thể sờ đến không gian kia để mò mẫm chakra nữa.

Mà tưởng đệ tứ là zombie thì chakra vô biên sao vẫn kêu là bị hút hết chakra k làm gì được nhỉ :-?

Mình cùng ý tưởng. Kakashi chui ra từ mắt Obito, xé rách mặt con b!tch rồi cho nó 1 đạp vào không gian kia là xong.

Zombie bị chết, hút chakra cũng phải có thời gian hồi lại chứ; không thì mấy ông Hokage làm 1 triệu cái clone mỗi ông thì đè chết Thập vĩ rồi đánh làm gì nữa?

Ví dụ:
Naruto: Bình chứa: 5000. Cửu vĩ: 10.000 cho 100 chakra/giây => Naruto có 1000 chakra nhưng dùng xong lại được Cửu Vĩ cho thêm hoặc tự hút (Tiên nhân)
Kakashi: Bình chứa: 400. Hồi chakra: 1/giây => Dùng skill xong mất hết chakra phải đợi hồi
Đệ tứ: Bình chứa: 600. Hồi chakra: 3/giây => Dùng Hiraishin xong phải đợi hồi (Cửu vĩ đen không hợp tác nên không cho chakra/giây nào cả)

Trạng thái zombie: Hồi 200 chakra/giây => Dùng xong vẫn phải đợi hồi nhưng nhanh hơn.

Cứ cho là 1 con clone mất 100 chakra, thì Naruto spam thoải mái, trong khi mấy ông kia làm 3 con clone là hết mẹ nó Chakra rồi, dù hồi nhanh cỡ nào cũng đạt giới hạn tối đa về bình chứa.
 
Mình cùng ý tưởng. Kakashi chui ra từ mắt Obito, xé rách mặt con b!tch rồi cho nó 1 đạp vào không gian kia là xong.

Zombie bị chết, hút chakra cũng phải có thời gian hồi lại chứ; không thì mấy ông Hokage làm 1 triệu cái clone mỗi ông thì đè chết Thập vĩ rồi đánh làm gì nữa?

Ví dụ:
Naruto: Bình chứa: 5000. Cửu vĩ: 10.000 cho 100 chakra/giây => Naruto có 1000 chakra nhưng dùng xong lại được Cửu Vĩ cho thêm hoặc tự hút (Tiên nhân)
Kakashi: Bình chứa: 400. Hồi chakra: 1/giây => Dùng skill xong mất hết chakra phải đợi hồi
Đệ tứ: Bình chứa: 600. Hồi chakra: 3/giây => Dùng Hiraishin xong phải đợi hồi (Cửu vĩ đen không hợp tác nên không cho chakra/giây nào cả)

Trạng thái zombie: Hồi 200 chakra/giây => Dùng xong vẫn phải đợi hồi nhưng nhanh hơn.

Cứ cho là 1 con clone mất 100 chakra, thì Naruto spam thoải mái, trong khi mấy ông kia làm 3 con clone là hết mẹ nó Chakra rồi, dù hồi nhanh cỡ nào cũng đạt giới hạn tối đa về bình chứa.


Chú đang nói tới cái gì thế =)) . Đừng lý luận logic với Kishit-sama =)).

Lúc thánh cần thì bọn zombie là bất tử vô địch , mana vô tận và spam thoải mái , còn khi thánh ko cần , thì các chú phải im và lao động đường phố lao động đường phố để đất diễn cho thánh. Thế thôi , trước giờ bao boss mạnh chả thế, mới đầu nguy hiểm xong sau làm nền cho thánh hết. Bất cần biết logic truyện hay thực thế abc thế nào hết, bởi vậy trước đây chúng ta vẫn mong ko gọi các hokage lên làm nhục , nhưng nay thì quả thế thật =)).
 
Kishi chém ra tới god kiểu này có khi cuối truyện thánh lại lên làm thánh thật chứ chả đùa :2cool_burn_joss_sti
 
Trâu Bát Vĩ bị đấm gãy răng từ lúc nào thế nhỉ ? :1cool_byebye:
 
Kishi chém ra tới god kiểu này có khi cuối truyện thánh lại lên làm thánh thật chứ chả đùa :2cool_burn_joss_sti

Nghi là khéo Sasuke mới là thằng ăn quả cấm tiếp theo ấy. Người yêu Thánh đang cần upgrade.
 
^
Sao lại còn trái cấm nào nửa, mình nghĩ với setting truyện thế này thì cuối cùng god tree sẽ bị phá hủy và tất cả charka sẽ biến mất, sau đó Thánh sẽ dẫn dắt bọn tín đồ xây dựng lại thế giới từ thời đồ đá chứ.:2cool_go:
 
Nhớ ngày nào con thập vĩ bị chia làm 2 phần là thể xác và năng lượng. Năng lượng thì biến thành 10 pokemon còn thể xác bị lục đạo phong ấn thành mặt trăng :))

Giờ thì đếch cần logic gì nữa muốn biến thập vĩ thì biến, không có người biết thì bịa ra hòn đá. Bố khỉ, cái bia đá bé tý tẹo mà trên trời dưới biển gì cũng ghi sạch, mà càng up được mắt thì lại càng đọc được nhiều chuyện nhảm trong khi cái cần giấu nhất là giết người up mắt thì lại được ghi ngay trang đầu =))
 
Mình cùng ý tưởng. Kakashi chui ra từ mắt Obito, xé rách mặt con b!tch rồi cho nó 1 đạp vào không gian kia là xong.

Zombie bị chết, hút chakra cũng phải có thời gian hồi lại chứ; không thì mấy ông Hokage làm 1 triệu cái clone mỗi ông thì đè chết Thập vĩ rồi đánh làm gì nữa?

Ví dụ:
Naruto: Bình chứa: 5000. Cửu vĩ: 10.000 cho 100 chakra/giây => Naruto có 1000 chakra nhưng dùng xong lại được Cửu Vĩ cho thêm hoặc tự hút (Tiên nhân)
Kakashi: Bình chứa: 400. Hồi chakra: 1/giây => Dùng skill xong mất hết chakra phải đợi hồi
Đệ tứ: Bình chứa: 600. Hồi chakra: 3/giây => Dùng Hiraishin xong phải đợi hồi (Cửu vĩ đen không hợp tác nên không cho chakra/giây nào cả)

Trạng thái zombie: Hồi 200 chakra/giây => Dùng xong vẫn phải đợi hồi nhưng nhanh hơn.

Cứ cho là 1 con clone mất 100 chakra, thì Naruto spam thoải mái, trong khi mấy ông kia làm 3 con clone là hết mẹ nó Chakra rồi, dù hồi nhanh cỡ nào cũng đạt giới hạn tối đa về bình chứa.

phân thân nhìu hay ko thì do khả năng ks chakra. kks trc đây còn tí chakra vẫn phân thân chục thằng. Thiệt ra thì các siêu nhân 1st, 2nd dư sức tạo clone cở naruto, nhưng vì còn phải tập trung làm chu
yện khác nên ko pt nhiều dc.
 
Cái Gedo mazou (thể xác của Thập vĩ) là cụ Mad triệu hồi lại từ Mặt Trăng sau khi có Rinnegan mà, rồi nuôi nó bằng clone của 1st nữa.

^
Sao lại còn trái cấm nào nửa, mình nghĩ với setting truyện thế này thì cuối cùng god tree sẽ bị phá hủy và tất cả charka sẽ biến mất, sau đó Thánh sẽ dẫn dắt bọn tín đồ xây dựng lại thế giới từ thời đồ đá chứ.

Sau khi đập Obito và Madara rồi còn trận chiến với Sasuke nữa, cái này tác giả đã khẳng định rồi (khéo còn viết trước luôn như nhiều tác giả vẫn làm cũng nên). Mà người yêu Thánh cần upgrade để đủ trình làm đồ chơi cho Thánh. Nếu quyền lực của cây thần có biến mất thì cũng phải sau trận đó chứ (ko hai đứa nó thi đua bằng cách ra sông ném đá như 2 cụ cố ngày xưa chắc).
Còn Thánh có khi được cụ Mad/Obito (sau khi bị thông não) để lại cặp Rinnegan đấy luôn.
 
2 cụ cố ngày xưa không có thánh đạo, giờ có thánh đạo rồi thì cần gì ra sông ném đá nữa.
 
chap sau summon picollo ra chưởng banh mặt trăng rùi đánh tiếp:6cool_beat_brick:
 
có thông não cả cái cây thì vui :-".

Naruto " cây ơi , tên em là gì ? " =)).

- - - Updated - - -

Nhớ ngày nào con thập vĩ bị chia làm 2 phần là thể xác và năng lượng. Năng lượng thì biến thành 10 pokemon còn thể xác bị lục đạo phong ấn thành mặt trăng :))

Giờ thì đếch cần logic gì nữa muốn biến thập vĩ thì biến, không có người biết thì bịa ra hòn đá. Bố khỉ, cái bia đá bé tý tẹo mà trên trời dưới biển gì cũng ghi sạch, mà càng up được mắt thì lại càng đọc được nhiều chuyện nhảm trong khi cái cần giấu nhất là giết người up mắt thì lại được ghi ngay trang đầu =))


Chú mà thắc mắc cái vụ tạo sai có 1 tý charka của 9 con mà ra đc 1 con thập hoàn chính , rồi thì cóc cần cái xác là mặt trăng hay phần anh 8 anh 9 mà anh thấp vẫn đầy đủ ko thiếu gì thì còn phải thắc mắc nhiều. Như những vụ điển hình là " Thánh Nar phân thân ra , vậy mà con phân thân của thánh có khả năng suy nghĩ , hành động như thánh và có thể tiếp tục phân thân tiếp , hơn nữa phân thân của thánh lại có khả năng hack não + có cả cửu trong người ".

Nói chung cái độ vô lý của bộ này nó là vô đối rồi , và những gì liên quan tới thánh lại càng vô lý hơn. Vậy nên anh em hãy tưởng tượng mình đang đọc 1 quyển kinh Thánh kinh Phật , mà trong những quyển kinh thì toàn những hiện tượng thần kỳ của các vị thánh tạo nên , ko có logic gì hết nhưng con chiên cũng ko đc thắc mắc. Thắc mắc như chú vừa rồi là vô đạo , xứng đáng bị đưa lên dàn thiêu đó. Anh em mình cứ mặc định :" Assume những điều chap vừa ra là đúng , kệ mẹ những điều đã nói ở các chap trước " Ko thì có mà thắc mắc cả đời :8cool_amazed:
 
cái xác con thập vĩ là con gedo mazou đấy :1cool_byebye:
 
2 cụ cố ngày xưa không có thánh đạo, giờ có thánh đạo rồi thì cần gì ra sông ném đá nữa.

Nhưng Thánh vẫn sẽ chiều bà con giáo chúng mà cho chúng ta xem 1 số trò vui chứ.



Cái Cây Thần, theo ta thấy là cứ kiểu này thì còn chắc chắn sẽ bị thông não ấy chứ.
Kiểu diễn tả này cho thấy nó như là Mẹ Tự nhiên Vĩ đại vốn ko xấu xa nhưng bị con người ăn cắp, lợi dụng, làm hại vậy:3cool_shame:. Lại đề tài muôn thuở kiểu Avatar.
 
Chỉnh sửa cuối:
cái xác con thập vĩ là con gedo mazou đấy :1cool_byebye:

Truyền thuyết kể rằng .... Nhưng hồi đó chúng ta chưa ngộ ra 1 chân lý " éo bao h đc tin vào truyền thuyết , chỉ nên tin vào những lời thánh nói thôi "
 
cái cây đấy cho mấy thằng lái phi thuyền trong avatar bắn hạ như hạ cái cây trong phim là ok :2cool_confident:.
 
Back
Top