Lý do thì
Nói thêm là game turn-base chơi được mỗi series pokemon, từ cái thuở red, blue, yellow trên Gameboy Color đến giờ cũng hơn chục năm rồi, và các game trong 2 cái list này đều nuốt không trôi, lý do củ khoai từ xa xưa đến giờ vẫn vậy: "Nghe thì rất hoành tráng, toàn các anh hùng siêu nhân chiến đấu chống lại cái ác, bảo vệ đức tin/ hòa bình/ công lý/... cứu rỗi thế gian, nhưng các siêu nhân này lại có một tấm lòng cao cả là khi chiến đấu luôn chém xong 1 cái rồi đưa mặt ra nhường kẻ thủ đập lại để chờ đến lượt được đập tiếp. Bravo, dũng cảm, mạnh mẽ vô hạn, và đần vô hạn".
Ý kiến cá nhân là game có thể cốt truyện hay tuyệt văn vời chăng nữa thì với cái "cơ chế ru ngủ" ấy tạo cảm giác cho mình đang nhai 1 cục sạn to tướng, và cốt truyện đang bị cái cơ chế ấy hủy hoại giống như đập phá di tích ở VN vậy.