Mình nghĩ lí do các bạn ko thể bứt lên đc khỏi đồng , bạc hay thậm chí là vàng là thế này :
- Khả năng đi lane chưa tỏ ra nổi bật so với mặt bằng chung của hạng đó , đi lane phập phù lúc team hỗ trợ tốt hơn team kia thì win lane ko thì cũng chỉ ngang ngang tầm tầm với đối phương ... như vậy là kỹ năng chưa đủ để bứt lên so với phần còn lại .
- Tâm lí kém : khi những lane khác feed 1-2 mạng các bạn liền ảnh hưởng tâm lí , nản chí từ rất sớm khiến đánh ko tập trung dẫn đến team thua thêm 1 lane nữa , hay khi bị đối phương pick counter các bạn thường nghĩ là :" thôi xong cmnr , vladimir thì ăn làm sao đc diana

" ... yếu tố tâm lí là rất rất quan trọng với 1 tựa game moba như LMHT , bị pick counter cũng chưa chắc đã là thảm họa quan trọng là tâm lí của bạn vững , hãy chủ động farm hòa + ôm trụ nếu cần và gọi hỗ trợ từ đồng đội , và điều quan trọng ở lane solo đó là kĩ năng của người chơi chứ ko hẳn là do champ .
- Chọn vị trí trong combat kém , ảo tưởng sức mạnh : nhiều lúc các bạn tự hỏi sao mình xanh thế , nhiều đồ thế mà vào combat vẫn cứ chết đầu tiên , rồi lại blame cho đồng đội ko cover blah blah ... xin thưa ko phải cứ xanh là bạn có quyền cân team hay đi đầu tiên làm intiator thay cho đồng đội nhất là ở 2 vị trí AD và AP carry - những nguồn sát thương chính của team , học cách di chuyển hợp lí và burst damage đúng lúc , đúng mục tiêu cũng là những kĩ năng vô cùng quan trọng trong giao tranh tổng .
- Ngại mua mắt : đây cũng là sự khác biệt giữa hell elo và top trên khi những bạn ở elo thấp rất hay tiếc 75 đồng mua con mắt xanh trong giai đoạn đi đường dẫn đến việc bị gank đến thọt ... hãy tự bảo vệ bản thân vì bạn đi top thì ko thể bắt sp dưới bot lên cắm mắt hộ hay bắt anh jung nghèo khó suốt ngày cắm hộ đc
- Quá đen : rank 10 trận thì 8 trận gặp troll , afk , quitter ... ko có gì để nói vì bạn quá nhọ và nên đi *** lọ
Đây là kinh nghiệm của mình sau nửa năm làm quen với LMHT , mình từ tập chơi đến khi đánh rank thì ko có ai hướng dẫn , toàn phải tự mày mò Guilde từ những ngày đầu khởi điểm từ bạc 5 giờ thì mình cũng sắp KC

( chả biết có lên nổi ko ) ... mình cũng 1 thời trải qua những năm tháng vô cùng stress nhưng mỗi khi lên bậc mình lại tự thấy kĩ năng của mình thật sự tốt hơn trước , có lẽ do mình cũng chả may mắn khi đánh rank , phải trải qua cái tuổi thơ cơ cực hơn các bạn cùng trang lứa nên mình có thể tự hào là mình leo hạng ko do may mắn .
Và 1 điều nữa mình khuyên các bạn khi lanning thì nên khô máu , all in ngay khi bạn cảm giác là có thể giết đc đối phương ... đừng ngại chết vì mỗi lần khô máu là 1 lần chúng ta nắm bắt đc rất nhiều điều của đối phương hãy tự tin vào khả năng của mình ... Chúc các bạn lên hết thách đấu :*