Đêm nay chính thức mình đã thoát khỏi cái Bạc I , mình bị dính cái huy hiệu kì cựu . Đã rớt chuỗi 4 lần r , lần này là lần thứ 5 và đã lên hạng thành công !
Ae kì cựu chắc hẳn o lạ j , khi win mình chỉ đc + 1, + 2 điểm , thua bị -3, -7 điểm . Vì vậy nên mọi người biết phải thắng nhiều ntn mới át lại đc cái thua kia .
Khi chạm chuỗi bo5 :
- Trận 1 : vào s5 , o ai đánh jung nên mình đánh jung . Nghĩ vào chuỗi r nên o dám đánh kiểu lên kiếm hội kín cả ăn sạch mạng nữa , mà nhường mạng cho team ăn hi vọng chúng nó xanh để đỡ khổ 1 chút . Trận đấu kết thúc vs KDA là : 5-5-38 > win trận 1.
- Trận 2 : vào s5 tiếp , bị bắt sp janna , trận này có lẽ sẽ o thua nếu như o có anh ad suốt ngày đưa đầu lên trc combat , hổ báo 1 cách khó hiểu , 1 số quả mình còn phải lao đầu ra làm food cho bên kia nó ăn để bảo kê ad :(. Có những pha mình đã dùng kiệt sức , ulti , lốc các kiểu để buộc ad bên nó phải dùng đến cả tốc biến và lá chắn , nhg o hiểu vì lí do gì mà ad mình săn nó tít từ trụ nhà mình qua trụ nhà nó để r bị team nó quay chết , chết như vậy khoảng 7 lần j đó thì team nó chửi ad quá trời và sur . Trận đấu kêt thúc vs KDA là : 0-7-11 .
- Trận 3 : Bị ks mid , o sao > lại đánh jung . Nhg trận này thì gặp 2 anh siêu siêu đại đại kì cựu , toàn 1k vs 2k5 trận rank và đang ở vàng V , hell elo nặng đi bot vs nhau . Chửi nhau loạn xạ , ad đưa đầu lên trc combat , đi lẻ 1 cách khó hiểu > trận này chịu , gánh o nổi vì cứ trc khi combat thằng ad + sp lại chết > Thua tiếp vs KDA là 5-8-10
Đến đây kể cũng nản , bo 5 mà thắng 1 thua 2 rồi , cơ hội chỉ còn 1 . Định o chơi tiếp cơ mà nghĩ thế nào lại tiếp tục , nghĩ đến hồi chiều có coi 1 thằng KC I nó stream Leblanc nhìn nó combo khủng quá > mình quyết định rất táo bạo là test leblanc luôn cho cơ hội cuối này . Đằng nào cũng vậy , đc ăn cả , ngã về mo ...:(
Trận 4 : mid > snow ball 1 cách dị nhân :v . O ngờ mình đánh ghê vậy , đánh vậy sao chơi , mình 120cs , ap bên nó mới khoảng 46 j đó thì phải và bị giết 5 mạng r :v . Trận này thì team mình có 2 thằng sp và jung hơi bị ngáo 1 tí , lại kiểu ảo tưởng sức mạnh và lao vào giữa team địch , thậm chí là lao hẳn vào trụ của địch mà 5 thằng nó ở ngay trong đó > wtf ? Cả trận thằng jung nó ăn sạch blue , chả nhg` cái nào , top thì max thọt phải bỏ lane chạy đi farm rừng .Nhg LB đã có mũ , đã có sách chiêu hồn 20 số , đã có gậy đầu lâu và thêm 1 gậy quá khổ > ai ra cũng 1 nốt > trận đấu kết thúc vs KDA là 14-2-10
Chẹp , tự nhiên hi vọng trở lại các bạn ạ
, hăng hẳn lên , h` là 2 thắng 2 thua , còn 1 trận cuối . Trận này thua thì có mà bách nhục
!
Trận 5 : mid > pick lại LB tiếp > trận này khá là căng > mình dường như bị mất bình tĩnh và máu lên não quá nhiều khi cay cú vì o dồn damage giết đc thằng jayce mid bên nó do có shen
, đến phút thứ 10 mà mới giết đc 2 chết 2 luôn , cay thằng shen vãi cả ra ... toàn phá hoại combo thần thánh của LB
. Bình tĩnh lại và nhớ xem nên làm gì để có thể giết đc nó , cuối cùng mình lên cái bùa đầu lâu để dồn dam ! Và mọi chuyện dường như là dấu chấm hết cho bên kia vì LB GHÊ VẬY SAO CHƠI
, đánh o khác j faker của SKT1 vs phong cách ahri lao lên combo thịt 1 mạng > đi về > trong sự ngỡ ngàng của team địch > bất lực và o thể làm j ! Team kia đánh rất hay nhưng anh rất tiếc , anh còn hay hơn khi cứ khi nào combat là lại phải đánh trong tình trạng 4 vs 5
. Quả cuối mình vớ đc con bò lạc ad ez , dồn dam và mặc dù shen nhất thống vs người ad nhưng vẫn o thể cứu đc , lượng dồn dam quá khủng khiếp r . Mất ad r sao combat > và gg > Trận đấu kết thúc vs KDA là 20-7-6 .
Cuối cùng mình đã lên đc vàng V rồi các bác ạ , mừng rớt nước mắt
, gia cát dự là trong vòng 2 tuần kể từ h mình sẽ nhảy lên KC
.
Kinh nghiệm để lại cho các bác bị hell elo là cứ làm như mình , giết giết giết giết và giết
. Nhân đây cũng phải cám ơn bạn KC I đã stream LB chiều nay , mình là mình o biết chơi lb đâu , mua về nhg test 2 game thấy sida khó chơi quá nên thôi, nhg xem bạn lb hay quá nên liều pick thử , ai ngờ mình còn hay hơn
.
Phần kết là show quả ảnh
Ps : bé đại đồng iu quí , mai mình kéo bé lên vàng lun cùng mình cho vui nha . Phởn quá r
. Chào thân ái và quyết thắng !
Ae kì cựu chắc hẳn o lạ j , khi win mình chỉ đc + 1, + 2 điểm , thua bị -3, -7 điểm . Vì vậy nên mọi người biết phải thắng nhiều ntn mới át lại đc cái thua kia .
Khi chạm chuỗi bo5 :
- Trận 1 : vào s5 , o ai đánh jung nên mình đánh jung . Nghĩ vào chuỗi r nên o dám đánh kiểu lên kiếm hội kín cả ăn sạch mạng nữa , mà nhường mạng cho team ăn hi vọng chúng nó xanh để đỡ khổ 1 chút . Trận đấu kết thúc vs KDA là : 5-5-38 > win trận 1.
- Trận 2 : vào s5 tiếp , bị bắt sp janna , trận này có lẽ sẽ o thua nếu như o có anh ad suốt ngày đưa đầu lên trc combat , hổ báo 1 cách khó hiểu , 1 số quả mình còn phải lao đầu ra làm food cho bên kia nó ăn để bảo kê ad :(. Có những pha mình đã dùng kiệt sức , ulti , lốc các kiểu để buộc ad bên nó phải dùng đến cả tốc biến và lá chắn , nhg o hiểu vì lí do gì mà ad mình săn nó tít từ trụ nhà mình qua trụ nhà nó để r bị team nó quay chết , chết như vậy khoảng 7 lần j đó thì team nó chửi ad quá trời và sur . Trận đấu kêt thúc vs KDA là : 0-7-11 .
- Trận 3 : Bị ks mid , o sao > lại đánh jung . Nhg trận này thì gặp 2 anh siêu siêu đại đại kì cựu , toàn 1k vs 2k5 trận rank và đang ở vàng V , hell elo nặng đi bot vs nhau . Chửi nhau loạn xạ , ad đưa đầu lên trc combat , đi lẻ 1 cách khó hiểu > trận này chịu , gánh o nổi vì cứ trc khi combat thằng ad + sp lại chết > Thua tiếp vs KDA là 5-8-10
Đến đây kể cũng nản , bo 5 mà thắng 1 thua 2 rồi , cơ hội chỉ còn 1 . Định o chơi tiếp cơ mà nghĩ thế nào lại tiếp tục , nghĩ đến hồi chiều có coi 1 thằng KC I nó stream Leblanc nhìn nó combo khủng quá > mình quyết định rất táo bạo là test leblanc luôn cho cơ hội cuối này . Đằng nào cũng vậy , đc ăn cả , ngã về mo ...:(
Trận 4 : mid > snow ball 1 cách dị nhân :v . O ngờ mình đánh ghê vậy , đánh vậy sao chơi , mình 120cs , ap bên nó mới khoảng 46 j đó thì phải và bị giết 5 mạng r :v . Trận này thì team mình có 2 thằng sp và jung hơi bị ngáo 1 tí , lại kiểu ảo tưởng sức mạnh và lao vào giữa team địch , thậm chí là lao hẳn vào trụ của địch mà 5 thằng nó ở ngay trong đó > wtf ? Cả trận thằng jung nó ăn sạch blue , chả nhg` cái nào , top thì max thọt phải bỏ lane chạy đi farm rừng .Nhg LB đã có mũ , đã có sách chiêu hồn 20 số , đã có gậy đầu lâu và thêm 1 gậy quá khổ > ai ra cũng 1 nốt > trận đấu kết thúc vs KDA là 14-2-10
Chẹp , tự nhiên hi vọng trở lại các bạn ạ
, hăng hẳn lên , h` là 2 thắng 2 thua , còn 1 trận cuối . Trận này thua thì có mà bách nhục
!Trận 5 : mid > pick lại LB tiếp > trận này khá là căng > mình dường như bị mất bình tĩnh và máu lên não quá nhiều khi cay cú vì o dồn damage giết đc thằng jayce mid bên nó do có shen
, đến phút thứ 10 mà mới giết đc 2 chết 2 luôn , cay thằng shen vãi cả ra ... toàn phá hoại combo thần thánh của LB
. Bình tĩnh lại và nhớ xem nên làm gì để có thể giết đc nó , cuối cùng mình lên cái bùa đầu lâu để dồn dam ! Và mọi chuyện dường như là dấu chấm hết cho bên kia vì LB GHÊ VẬY SAO CHƠI
, đánh o khác j faker của SKT1 vs phong cách ahri lao lên combo thịt 1 mạng > đi về > trong sự ngỡ ngàng của team địch > bất lực và o thể làm j ! Team kia đánh rất hay nhưng anh rất tiếc , anh còn hay hơn khi cứ khi nào combat là lại phải đánh trong tình trạng 4 vs 5
. Quả cuối mình vớ đc con bò lạc ad ez , dồn dam và mặc dù shen nhất thống vs người ad nhưng vẫn o thể cứu đc , lượng dồn dam quá khủng khiếp r . Mất ad r sao combat > và gg > Trận đấu kết thúc vs KDA là 20-7-6 .Cuối cùng mình đã lên đc vàng V rồi các bác ạ , mừng rớt nước mắt
, gia cát dự là trong vòng 2 tuần kể từ h mình sẽ nhảy lên KC
. Kinh nghiệm để lại cho các bác bị hell elo là cứ làm như mình , giết giết giết giết và giết
. Nhân đây cũng phải cám ơn bạn KC I đã stream LB chiều nay , mình là mình o biết chơi lb đâu , mua về nhg test 2 game thấy sida khó chơi quá nên thôi, nhg xem bạn lb hay quá nên liều pick thử , ai ngờ mình còn hay hơn
.Phần kết là show quả ảnh
Ps : bé đại đồng iu quí , mai mình kéo bé lên vàng lun cùng mình cho vui nha . Phởn quá r
. Chào thân ái và quyết thắng !
Chỉnh sửa cuối:
. Chỉ cần o cái kiểu thua -5 thắng +1 nữa thì mình tin là lên rank nhanh thôi
.





