- 22/9/12
- 333
- 1,130
Trc có thói quen nói chuyện với gái nhưng gái có ny rồi cơ mà 2 đứa nc cũng khá thân, có thể gọi là tâm giao. Rồi đến ngày nọ, mình tự dưng giở chứng muốn cắt đứt liên lạc với gái (block fb gái, xóa viber blah blah) Nhưng ko chịu quá 1 ngày lại chủ động pm gái, vẫn biết mình sai nhưng nó thành thói quen rồi nên thành mặt dầy Nói chuyện đc vài ba câu thì gái bảo ko muốn nc cả mình nữa. Đến nay đã gần 5 ngày. Trong 5 ngày này mà cứ cảm giác như 5 năm ấy. Bh phải làm sao để nối lại nhỉ ?
P/s: mình tính add friend trên fb trc xem động tĩnh gái ra sao, ko biết thế đc ko ?
P/s: mình tính add friend trên fb trc xem động tĩnh gái ra sao, ko biết thế đc ko ?

,thế cái này hơi khó hiểu nha, mới có 3 tháng mà 5 ngày k liêm lạc cứ như 5 năm là hơi bị vde nặng à nha. giả sử nhé bạn không có ý định đánh đồn có địch bự đó thì cái tình cảm của bạn đó chắc nó cũng đủ lớn và đủ mạnh để đưa bạn đến ý nghĩ cbi binh khí sẵn sàng để đánh cái đồn đó quá a mô a di đà
ông ấy có việc làm ổn định rồi đấy. Gái của bạn còn đi học thì xác định 5-6 năm cũng ko chừng
=> vote chia tay