Anh em vào đây chém gió về truyện phong vân nào

Phong giờ nhập ma + máu kỳ lân các kiểu, tay trái dùng tuyết ẩm, tay phải dùng đại tà vương, chân trái đá ra gió, chân phải lướt ra lửa rồi 2 tay 3 chân dùng thập phương vô địch thì ai cản được, chưa kể nhớ không nhầm, nhập ma xong mắt trột còn dùng lại được thì phải
 
Theo chiếu tâm kính thì cuối cùng PV vs. Vô Danh à, ko biết bên nào chính, bên nào tà đây.

Dạo này Phong chịu khó dùng Thập Phương Vô Địch và có vẻ xài thuần thục hơn rồi. Kiểu này chắc công lực thêm được 1 tầng. Đùa chứ Ma Khôi đánh thua anh Phong lòi ra ấy chứ, khúc cuối tại anh í yếu bóng vía nên mới bị nó quất cho 1 phát nằm ngay đơ luôn còn đánh với Chí cũng đang lưỡng bài câu thương (theo truyện lý giải thì đấu tiếp Phong thua 90%) thì Dịch Phong phá đám.

Để ý thấy Phong đánh với ai thì đối phương cũng trúng chục đòn của ảnh, mỗi tội damage anh Phong yếu quá nên chẳng thấm. Phong còn thủ kém nữa, giáp đã mỏng còn thủ kém nên cứ ăn hành dài dài. Có cảm giác Phong công mà ko thủ nên đánh 1 hồi bị tụi nó nhìn thấy điểm yếu rồi khai thác. Nhìn sang chị Vân thấy giáp đúng dày, đánh ít nhưng thấm. Trúng chừng 2-3 chưởng của Vân là lên đường ngay. Nói chung 2 anh giờ update võ công, học thêm mấy món mới đi rồi đánh với bọn elite với boss cho vui cửa vui nhà. Ví dụ như 2 anh học 2 bộ võ công của Tiếu 3 Tiếu: anh Phong học Vạn đạo sâm la còn Vân học Hỗn thiên tứ tuyệt thì nhào vô quần Chí như con ngay.

P/s: Dạo này Vân ko thèm xà Bi Thống Mạc Danh XD
 
Chỉnh sửa cuối:
Mạc danh lắm thế, phần 2 với 3 hở ra là mạc danh mạc danh, lúc nào cũng bi thống mạc danh, spam nhiều quá chán chuyển qua Tam Bá Kiếm rồi.

Vân học Hỗn Thiên 4 thì người to ra chắc gấp mấy lần Đại Ma, lúc đấy cân ai chả được.

Phong đã yếu lại còn thêm bộ võ học chuyên dùng chém gió thôi miên...chân thân bị 1 hit cũng vẫn bèo như xưa à.
Cho Ma mị Tà Vương bộ Vạn đạo thì ngon.

Đọc truyện này thấy thương bọn nhân vật chính, nhiều lúc còn không được xuất hiện nhiều trang bằng bọn nhân vật phụ/boss/thôn dân/NPC mới nổi.
 
Phong chọt nhập ma íu bm. ra ý mà các bác cứ mơ mộng. Về tìm lại tập đầu tiên p2 đánh với con Đoạn Lãng ý, sau khi trở lại a dc pr là "cao hơn ma giới', cuối film vẫn ăn hành toàn tập. Vân sẹo lại hốt hàng :)).
A Phong được Mã tham tiên xây dựng là thằng nhanh nhất truyện lại là 1 cái dở. Vì để cân bằng, 1 thằng nhanh d' thể mạnh luôn dc. Hệ quả là trận nào a cũng né dc hầu hết đòn và cho đối thủ chục hit nhưng kết thúc vẫn là dính 1 hit và...nằm.
 
Phong đã yếu lại còn thêm bộ võ học chuyên dùng chém gió thôi miên...chân thân bị 1 hit cũng vẫn bèo như xưa à.

Trong Vạn đạo nước sâm có Huyền Âm kiếm giáp mà bác, chính là cái cần để nâng giáp cho anh Phong :">. Có điều bộ này học cực bỏ bà không biết ảnh có chịu học ko.

Mà công nhận Vân học xon Hỗn Thiên thì chắc bự như The Hulk
 
Chắc kiếm lại từ đoạn đập xong anh Lãng đọc lại quá, vừa thử đoạn anh Vân chiến 10 ma, chả nhớ đc thằng nào với thằng nào, mà thằng nào cũng cầm thần binh loạn hết cả 8-}
 
trong truyện này có anh vô danh là vãi nhất, cứ mai danh ẩn tích mà lâu lâu mà lôi ra là lại được buff vãi cả ra, nhớ trong phần 1 thì 2 anh PV đều đã vượt rồi mà sau này cứ làm như lão ấy là vô đối trong truyện vậy :-<

còn anh Phong thì lại bị nerf thái quá, đánh thường là đối phương ăn hành tơi tả xong điên lên quất 1 chiêu xong là anh ấy tèo luôn, còn không thì có cái mô típ bị bắp cóc nữa chứ, khinh công thế éo nào cứ nói là vô địch mà chạy cũng éo thoát, lần trước vơ bị bắt cóc thôi mà đã nổi khùng biết bao lâu, kỳ này vợ con chết hết rồi mà vẫn đi lo truyện ruồi bu được ....
 
Từ phần 3 trở đi chỉ đọc vì Dịch Phong, bây giờ Dịch Phong die rồi nhưng vẫn cố theo dõi xem cái kết nó thế nào, mà điệu này thì chắc phải 5-10 năm nữa mới end quá :(
 
Theo chiếu tâm kính thì cuối cùng PV vs. Vô Danh à, ko biết bên nào chính, bên nào tà đây.

Dạo này Phong chịu khó dùng Thập Phương Vô Địch và có vẻ xài thuần thục hơn rồi. Kiểu này chắc công lực thêm được 1 tầng. Đùa chứ Ma Khôi đánh thua anh Phong lòi ra ấy chứ, khúc cuối tại anh í yếu bóng vía nên mới bị nó quất cho 1 phát nằm ngay đơ luôn còn đánh với Chí cũng đang lưỡng bài câu thương (theo truyện lý giải thì đấu tiếp Phong thua 90%) thì Dịch Phong phá đám.

Để ý thấy Phong đánh với ai thì đối phương cũng trúng chục đòn của ảnh, mỗi tội damage anh Phong yếu quá nên chẳng thấm. Phong còn thủ kém nữa, giáp đã mỏng còn thủ kém nên cứ ăn hành dài dài. Có cảm giác Phong công mà ko thủ nên đánh 1 hồi bị tụi nó nhìn thấy điểm yếu rồi khai thác. Nhìn sang chị Vân thấy giáp đúng dày, đánh ít nhưng thấm. Trúng chừng 2-3 chưởng của Vân là lên đường ngay. Nói chung 2 anh giờ update võ công, học thêm mấy món mới đi rồi đánh với bọn elite với boss cho vui cửa vui nhà. Ví dụ như 2 anh học 2 bộ võ công của Tiếu 3 Tiếu: anh Phong học Vạn đạo sâm la còn Vân học Hỗn thiên tứ tuyệt thì nhào vô quần Chí như con ngay.

P/s: Dạo này Vân ko thèm xà Bi Thống Mạc Danh XD

đệt phong, học võ 50 60 năm, nhất đại tôn sư, mà nghe kể như thằng ất ơ mới luyện võ ấy,đậu phụ
 
đệt phong, học võ 50 60 năm, nhất đại tôn sư, mà nghe kể như thằng ất ơ mới luyện võ ấy,đậu phụ
Có trách thì trách lão Mã ấy bác, phần 1 + phần 2 anh Phong vẫn được lăng xê mà: phần 1 lúc nào ảnh chẳng được khen ngộ tính cao nhất trong 3 người, nổi máu điên lên là thắng tất; phần 2 thì ếu cần Tuyết Ẩm đao, ngự cước thay đao 2 lần đánh Tuyệt Tâm như chó, dùng chân đấu ngang với Kinh Tịch Đao, Lần đầu xài Thần Phong Động thì thắng cả Tướng Thần, một mình đánh thắng cả đám cao thủ Jap, Thập Phương Vô Địch 2 lần mém lấy mạng Đoạn Lãng. Tự dưng qua phần 3 bị lão Mã dìm hàng: Võ Vô Địch chọn chị Vân để so tài chứ ếu phải anh Phong, bị thằng tướng quân gì ấy bên Jap nó cho 1 đám quân mã bắt sống (1), bị thằng Kiếm Ngục trong lốt Xích gì đó bắt vào Vô Thiên Luyện Ngục (2), đánh éo lại Xích Hỏa thần công tầng thứ 6 (của thằng hộ pháp gì ấy), trúng 1 hit của Ma Khôi trong thế đang chiếm thượng phong và bị K.O, bị Tuyệt Tâm bắt cóc (3), bị lão Huyền Võ gì ấy bên Jap bắt cóc (4). Tổng cộng 4 lần bị bắt cóc bởi toàn 1 đám ất ơ (trừ Tuyệt Tâm ra) :|

Lão Mã có mô đen pr võ công lúc đầu cho cố rồi ko nghĩ ra trọn bộ võ công đó thế nào. Ngạo Hàn lúc quyết chiêu cuối là Lãnh Nhẫn Băng Tâm nghe đồn là chí cao vô thượng ấy vậy mà anh Phong xài ở phần 1 thấy cũng hơi giống Kinh Hàn nhất phách, qua phần 3 dùng chiêu này lúc đánh với chị Vân để cứu mạng Dịch Phong thì được tả là 1 chiêu lấy nhu khắc cương dùng tĩnh chế động facepalm luôn. Chiêu mạnh nhất cuả Bài vân chưởng là Sầu vân thảm đạm còn chiêu mạnh nhất của Phong thần cước là gì?

P/s: Ahh Phong ơi, anh có còn nhớ tới Sáng Đao ko :"> ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Đơn giản phần 1 còn Đan Thanh :). Thật ra phần 1 Phong lúc nào cũng trên cơ Vân cho tới đoạn Vân học thất khí quy nhất. Từ đó trở đi, cùng với sự ra đi của Đan Thanh, Phong nhục dần đều :)).
 
Anh Phong chột bị nerf để buff thằng con, ai dè thằng con cũng tạch.
Mà trong người DP có cả buff của lão thần Y thì sao chết dễ vậy dc nhỉ, không lẽ Ngưa quên cmn chi tiết này rồi o. O
 
Đừng hỏi tại sao với Ngựa. Thằng Bộ Thiên dc buff có kiếm cốt rồi sau này cũng có ra cái gì đâu.
 
trong truyện này có anh vô danh là vãi nhất, cứ mai danh ẩn tích mà lâu lâu mà lôi ra là lại được buff vãi cả ra, nhớ trong phần 1 thì 2 anh PV đều đã vượt rồi mà sau này cứ làm như lão ấy là vô đối trong truyện vậy :-<

còn anh Phong thì lại bị nerf thái quá, đánh thường là đối phương ăn hành tơi tả xong điên lên quất 1 chiêu xong là anh ấy tèo luôn, còn không thì có cái mô típ bị bắp cóc nữa chứ, khinh công thế éo nào cứ nói là vô địch mà chạy cũng éo thoát, lần trước vơ bị bắt cóc thôi mà đã nổi khùng biết bao lâu, kỳ này vợ con chết hết rồi mà vẫn đi lo truyện ruồi bu được ....

Thể loại kiếm hiệp hay có những nhân vật kiểu Vô Danh này, anh luôn là huyền thoại võ lâm, anh luôn vô đối, thỉnh thoảng anh thua là anh cố ý làm trò cho hậu bối thăng hoa. Anh éo phải nhân vật chính cũng éo phải nhân vật phụ mà thuộc dạng nửa mùa. Võ lâm gặp nạn anh gần như kệ mẹ, cùng lắm thò mặt ra chỉ bảo mấy câu cho nhân vật chính hoặc cố ý thua vài trận nào đó cho đám nv chính rage lên xong rồi anh được tác giả cất đi phòng ngừa lúc nào bí quá éo biết giải quyết kết cục hay dẫn dắt plot truyên arc mới thế nào thì cho anh ý ra hốt shi t và chém gió
 
Đừng hỏi tại sao với Ngựa. Thằng Bộ Thiên dc buff có kiếm cốt rồi sau này cũng có ra cái gì đâu.
Nói mới nhớ, phần 2 anh bộ thiên được lắp kiếm cốt rồi mà sang phần 3 lại luyện chưởng, võ công với tính cách anh này đều thuộc loại dở hơi nhất trong truyện ...

Mà còn thằng Dịch Phong thì có khi sang phần 4 lại cho sống dậy đấy, phần 2 có cái thằng tưng tửng bị bkv cho ăn chưởng chết đi sống lại mấy lần nhờ thuốc của lão thần y đấy nên anh Dịch Phong cũng chưa chắc đã chết luôn đâu =)) ...

Truyện này về sau có vẻ như tu vị lâu năm hay ngộ tính ngộ téo chả là con mẹ gì, chỉ cần ăn may được bộ võ công xịn là chấp hết, mai mốt sang phần 10 thằng nào lượm được bộ công phu "hạt nhân thần chưởng" luyện xong thành "dr manhattan" chưởng phát bay hết cả thần châu đi mới hết truyện được =)) ....
 
Phong học võ công của Đệ Nhất, Đệ Tam mà ếu thèm học của Đệ Nhị=> khinh gia đình vợ vãi chưởng =))
 
Bộ này phần 1 & 2 xem còn được.Hơi khó nuốt đoạn thằng Lãng chỉ ăn 2 mảnh của bi rồng thôi mà thịt Đế Thích Thiên tu vị ngàn năm,thân thể bất tử ngon ơ,nhưng dù gì thằng này cũng có quá khứ ân oán với Phong - Vân,thôi thì nâng bi cho nó một chút lên làm boss cũng đc,đánh xong thằng này end là đẹp,nhưng lão Mã kéo dài lê thê thêm phần 3,chán hẳn :))

Cái Anh hùng kiếm nhớ phần 1 bị thằng Lãng dùng Hỏa Lân chém nát,thế mà sang phần 2 lúc Vô Danh đưa cho BKV dùng tạm thì kiếm chỉ bị cụt 1 đoạn ngắn,nếu bảo là rèn lại thì tại sao ko rèn lại hoàn toàn mà để kiếm cụt thế kia =)) Phần 1 đấu ko lại Hỏa Lân,sang phần 2 thì đánh ngang Kinh Tịch,do Anh hùng kiếm xịn hay Đông doanh đệ nhất đao quá lởm,(nói thế thôi chứ sau đó nhìn cái Kinh tịch đao bị Vô danh lấy tóc bẻ gãy rồi Hoàng Ảnh tự tay bóp nát đao là đủ hiểu =)) )
 
cả cái phong thần cước nhớ mỗi bão vũ cuồng phong với phong quyện lâu tàn còn lại chả nhớ tên chiêu nào cả
hình như phong không biết chiêu cuối đúng không ? hùng bá giữ lại chiêu mạnh nhất thì phải.
 
^ Ko thấy nhắc vụ Hùng Bá ếm hàng chiêu cuối của Phong thần cước nhưng Bài Vân Chưởng thì đúng là ổng ếm hàng thật.

Trong Ngạo Hàn Lục Quyết có 1 chiêu mà Phong chưa bao giờ xài, mọi người có đoán ra chiêu nào ko :"> ?
 
Cái chiêu gì mà hận vợ càng sâu càng mạnh thì fai.
Em Mộng cũng khổ, sống được sang P3 mà dm Mã cũng cho di >"<
 
Back
Top