Anh em vào đây chém gió về truyện phong vân nào

^ Đúng rồi bác, tên nó là Hồng Hạnh Xuất Tường
 
Binh khí thì cả cái truyện này thích mỗi thanh Thiên Tội, cơ mà bây giờ chả biết đang lưu lạc phương nào, thứ 2 là thanh Bại Vong, đến h vẫn éo hiểu lão tác giả đưa thanh Bại Vong vào làm mọe gì, đc pr ngang hàng với Tuyệt Thế mà h cũng đi nốt >.<
 
cây bại vong hình như về tay dịch phong rồi tạch mà :-?

khoái nhất tuyết ẩm với đan tâm, không quá bá đạo, cũng không quá lì đòn nhưng mà chất :">

- - - Updated - - -

^ Ko thấy nhắc vụ Hùng Bá ếm hàng chiêu cuối của Phong thần cước nhưng Bài Vân Chưởng thì đúng là ổng ếm hàng thật.

Trong Ngạo Hàn Lục Quyết có 1 chiêu mà Phong chưa bao giờ xài, mọi người có đoán ra chiêu nào ko :"> ?

chiêu đó thất truyền mà :-??
 
Có trách thì trách lão Mã ấy bác, phần 1 + phần 2 anh Phong vẫn được lăng xê mà: phần 1 lúc nào ảnh chẳng được khen ngộ tính cao nhất trong 3 người, nổi máu điên lên là thắng tất; phần 2 thì ếu cần Tuyết Ẩm đao, ngự cước thay đao 2 lần đánh Tuyệt Tâm như chó, dùng chân đấu ngang với Kinh Tịch Đao, Lần đầu xài Thần Phong Động thì thắng cả Tướng Thần, một mình đánh thắng cả đám cao thủ Jap, Thập Phương Vô Địch 2 lần mém lấy mạng Đoạn Lãng. Tự dưng qua phần 3 bị lão Mã dìm hàng: Võ Vô Địch chọn chị Vân để so tài chứ ếu phải anh Phong, bị thằng tướng quân gì ấy bên Jap nó cho 1 đám quân mã bắt sống (1), bị thằng Kiếm Ngục trong lốt Xích gì đó bắt vào Vô Thiên Luyện Ngục (2), đánh éo lại Xích Hỏa thần công tầng thứ 6 (của thằng hộ pháp gì ấy), trúng 1 hit của Ma Khôi trong thế đang chiếm thượng phong và bị K.O, bị Tuyệt Tâm bắt cóc (3), bị lão Huyền Võ gì ấy bên Jap bắt cóc (4). Tổng cộng 4 lần bị bắt cóc bởi toàn 1 đám ất ơ (trừ Tuyệt Tâm ra) :|

Lão Mã có mô đen pr võ công lúc đầu cho cố rồi ko nghĩ ra trọn bộ võ công đó thế nào. Ngạo Hàn lúc quyết chiêu cuối là Lãnh Nhẫn Băng Tâm nghe đồn là chí cao vô thượng ấy vậy mà anh Phong xài ở phần 1 thấy cũng hơi giống Kinh Hàn nhất phách, qua phần 3 dùng chiêu này lúc đánh với chị Vân để cứu mạng Dịch Phong thì được tả là 1 chiêu lấy nhu khắc cương dùng tĩnh chế động facepalm luôn. Chiêu mạnh nhất cuả Bài vân chưởng là Sầu vân thảm đạm còn chiêu mạnh nhất của Phong thần cước là gì?

P/s: Ahh Phong ơi, anh có còn nhớ tới Sáng Đao ko :"> ?

thằng Huyền Võ là thằng xài skill cá ngừ đúng không :-??

nếu là nó thì anh Phong đếch cần TPVĐ, chỉ xài thần phong cước kết hợp với skill upgrade là thần phong động là em nó dẹo rồi :-??
 
Hồi Nhập Ma thì anh P chột ngộ được chiêu cuối rồi sử ra được 1 lần; mà phần 2 cũng sử đc 1 lần.
Tinh ra tò mò nhất là cái con mặt chột của anh giờ mà gỡ miếng dán rra thì như nào; cảm giác P3 lúc đánh thằng Chí Phèo anh chưa full power.
 
nhớ lần full power cuối cùng của anh là lần chị Mộng dính độc chết :-?

ảnh bị nhiễm độc xong unlock băng tâm quyết, nổi khùng luôn =))

đọc chap đó thấy tội vl :(
 
thằng Huyền Võ là thằng xài skill cá ngừ đúng không :-??

Ko phải thằng bựa thuộc hạ của Tập Nhân đâu bác. Em nói tới Huyền Vũ Quân đó bác:

[spoil]
030.jpg
031.jpg
[/spoil]
 
Nhìn má chán, dm Mã dìm anh P bị thằng già này coi khinh.
Sau thằng già này găp anh BKV tắt cm đài............
 
Binh khí thì cả cái truyện này thích mỗi thanh Thiên Tội, cơ mà bây giờ chả biết đang lưu lạc phương nào, thứ 2 là thanh Bại Vong, đến h vẫn éo hiểu lão tác giả đưa thanh Bại Vong vào làm mọe gì, đc pr ngang hàng với Tuyệt Thế mà h cũng đi nốt >.<

Thanh Thiên Tội thì Vân sẹo dùng nó để giết thằng Báo rồi đem nó chôn cùng chiến hữu rồi, không biết sau này có ai đi đào mộ Hoài Diệt lấy kiếm không.

Còn thanh Bại Vong thì thằng Lam Vũ nó mang về cho Vân sẹo rồi giờ vứt đâu cũng không biết nữa.

Còn thằng Huyền Võ Quân võ biền thì cứ như thằng chó điên, không hiểu đầu óc lão Mã bị làm sao mà chế ra cái thứ như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn má chán, dm Mã dìm anh P bị thằng già này coi khinh.
Sau thằng già này găp anh BKV tắt cm đài............

=)) 10 chap sau thì thời thế khác rồi, Phong Revenge (Với sự trợ giúp của chị Vân và Tập Nhân) =)):

[spoil]
008.JPG

009.JPG
[/spoil]

Lão già này mới bị Vô Danh giết nhanh gọn lẹ trong 1 kiếm duy nhất.

chiêu đó thất truyền mà :-??
Chiêu thất truyền là Lãnh Nhẫn Băng Tâm mà anh Phong có học được (và có xài) rồi. Còn chiêu Phong ko bao giờ xài là Hồng Hạnh Xuất Từờng trong khi bố Phong là Nhiếp Nhân VƯơng lại thích xài chiêu này

[spoil]
002.jpg
[/spoil]

Lần đầu xài Lãnh Nhẫn băng Tâm:

[spoil]
004.jpg

005.jpg
[/spoil]

Lần thứ 2 lúc cứu Dịch Phong khỏi chị Vân ấy, bị biến thành chiêu dùng tĩnh chế động lấy nhu khác cương, anh Mã logic thật là vãi chưởng :|
 
Chỉnh sửa cuối:
còn bộ Kinh Tình Thất Biến của Hoàng Ảnh cũng độc đáo ko kém gì Bài Vân Chưởng với Phong Thần Cước đâu :6cool_sure:

Khốn Sầu Thành - Loạn Tình Trảm - Nộ Vấn Thiên - Ngạo Thương Sinh - Si Đoạn Trường - Hoành Mi Lãnh - Tĩnh Kính Tâm
 
Ờ, bộ kinh tình thất biến chắc là bộ duy nhất thấy ngang được với ngạo hàn lục quyết trong đao pháp, kể cả mấy bộ về sau như bộ của đại tà vương thấy cũng không phong phú về chiêu thức với độ linh hoạt được ...

Sang phần 3 thì thần binh ra quá nhiều, cái sau xấu hơn cái trước, thiết kế càng ngày càng cải lương, anh bkv sắp tới chắc cũng có kiếm mới đây :-<, từ đầu tới giờ thấy chỉ thích 2 cây tuyết ẩm với kinh tịch nhìn là ngon...
 
bộ này ngót nghét 10 năm rồi chứ ít j, xưa toàn thuê xong đến lớp cả chục thằng lao vào mình =))
 
Thần binh đẹp nhất mình thấy là thiên tội, sau này thần binh cứ gọi là hầm bà lằng. Btw mới đọc lại thấy nhắc đến Thiên Sương quyền mới nhớ ra anh đại ca của 2 anh chị =)), khổ thân anh ấy, làm nền nâng 2 thằng đệ lên, bộ TSQ sánh với PTC và BVC mà bị dìm thê thảm đến mất tích =))
 
cái ông vũ đức sao biển gì đấy trước có bình luận phong vân, hài ở chỗ tình tiết vô lý ổng cũng ráng nói đỡ cho dc, bằng đủ thứ kiến thức võ hiệp bên lề...sau này chắc ổng theo ko kịp khả năng chém thối của Lão Mã nên bỏ cuộc
 
VDSB thì với mình là quá vớ vẩn, mấy tập đầu còn tam được, càng vế sau càng nhảm nhỉ.
Hầu như lúc nào cũng vác các nhân vật của Kim Dung ra so sánh, sida kinh !
 
cái vụ ra monthly là sao vậy,đó h thấy cả tháng ở vn mới ra bản raw 1 lần mà @@
 
Monthly thì là 1 tháng bên đấy mới ra 1 chap; số lượng trang tăng; giá tăng thêm mở đầu cho diễn biến tiếp theo.... như lời đoạn cháp cuối.
 
Manhua võ thuật duy nhất mà mình theo đến giờ. Vẫn vừa đọc vừa cầu nguyện cho nó hết. Lỡ công sức bao nhiêu năm đọc rồi, không nỡ bỏ!
 
Khối manhua hay hơn Phong Vân sao ko đọc?
 
Back
Top