English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Ta đã trả qua bao lần cãi nhau với đám cho rằng team Arsenal thời bất bại vẫn là hạng gà qué vì k ăn được C1. Ta bảo là nguyên nhân chính là do Bergkamp không đi máy bay được chỉ đi được ô tô nên thọt mà éo thằng nào nghe cho rằng Bergkamp tuổi tí các kiểu :9cool_too_sad:

Thời đấy đá C1 lúc thì thiếu Bergkamp, lúc thì anh đi đường xa thể lực xuống, coi như mất bố nó nhạc trưởng giảm 30-40% công lực rồi còn đâu.
 
Dennis thì khủng khỏi bàn rồi, tinh tế kĩ thuật đúng kiểu Zidane, Vẫu. Xem bóng đá chắc chỉ sướng nhất khi còn mấy anh này thi đấu, bây giờ thằng nào cũng ghi bàn như cái máy riết rồi chả còn cảm xúc bằng:3cool_shame:
Hà Lan thời Van der sar, ae nhà boer, Stamp, Edgar, Overmars, Dennis, Kluivert đá cũng hay vãi ra mà vẫn không ăn được cúp nào:9cool_too_sad:

thì lúc đấy pháp cũng có bathez, lizarazu, thuram, blance, dessaily, petit, deschamps, zidane, pires, trezeguet các kiểu
ý thì buffon, maldini, nesta, cannavaro, costacurta, albertini, inzaghi, vieri
chưa kể bra với argen toàn bố tướng

nể nhất tuyển đức, cho đến 2008, đội hình ít sao mà toàn vào được các vòng trong (trừ euro 2000,2004 thọt :)))
 
Sao hồi đấy không mời bác sĩ tâm lý về điều trị nhỉ ? Biết đâu khỏi được, cũng chỉ là do tâm lý thôi mà. :-?
 
mấy cái bệnh này đâu phải có điều trị được đâu
 
vòng 4 capital one cup là derby London rồi , căng à nha
 
thì lúc đấy pháp cũng có bathez, lizarazu, thuram, blance, dessaily, petit, deschamps, zidane, pires, trezeguet các kiểu
ý thì buffon, maldini, nesta, cannavaro, costacurta, albertini, inzaghi, vieri
chưa kể bra với argen toàn bố tướng

nể nhất tuyển đức, cho đến 2008, đội hình ít sao mà toàn vào được các vòng trong (trừ euro 2000,2004 thọt :)))
Giờ nhớ lại đội hình Brazil 2002 chưa đá đã thấy mất cmn niềm tin =))
 
4 chu R huyen thoai, 3 hoac 2 chu R hoa may con can noi, lam 1 phat 4 cu luon lam sao ma do

Xin loi ko viet dau dc ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
 
bên MU có thằng Đậu cứ vào sân là ghi bàn thế :2cool_burn_joss_sti
 
truyền nhân chứ ai :>
 
Ta đã trả qua bao lần cãi nhau với đám cho rằng team Arsenal thời bất bại vẫn là hạng gà qué vì k ăn được C1. Ta bảo là nguyên nhân chính là do Bergkamp không đi máy bay được chỉ đi được ô tô nên thọt mà éo thằng nào nghe cho rằng Bergkamp tuổi tí các kiểu :9cool_too_sad:

Thời đấy đá C1 lúc thì thiếu Bergkamp, lúc thì anh đi đường xa thể lực xuống, coi như mất bố nó nhạc trưởng giảm 30-40% công lực rồi còn đâu.

Đồng ý là Bergkamp là 1 cầu thủ xuất chúng nhưng nên nhớ thời điểm 2000-2005 bóng đá Anh chả có cái vẹo gì cả mà đòi vô địch C1! Khi đó những Real, Bayern, Juve, Milan...mới là những ông trùm ở châu âu!

Tôi còn nhớ như in những trận C1 của Arsenal khi đó trừ những trận ko quan trọng thì đa số trận ông Wenger đều cho Bergkamp di chuyển trước tới địa điểm thì đấu bằng ô tô hay tàu thủy, châu âu nó hiện đại và rất gần nhau chứ ko phải như châu á, châu mỹ hay châu phi đâu.
 
Khốn nạn là anh 1 mùa dạt đc cánh, chứ cháu Đậu thì tranh làm sao đc với ông tướng Runi Pepsi 8-}
 
Khốn nạn là anh 1 mùa dạt đc cánh, chứ cháu Đậu thì tranh làm sao đc với ông tướng Runi Pepsi 8-}

Vấn đề là Rooney và Pepsi ko thể cày cả mùa và trong những lúc đó thì đậu vẫn ngồi ngoài, mặc dù Beck đen đá ở trung tâm lẫn ở cánh thì đều phế, cánh đơ hơn chút :-s
 
Anh Moyes có vẻ khoái mấy chú tiền vệ phòng ngự trâu bò nhỉ, mua Song về chắc chú Carrick dự bị luôn.
 
đậu thì vẫn là sub và vào sân ăn dâm mấy trận nhỏ thôi :-?
 
Anh Moyes có vẻ khoái mấy chú tiền vệ phòng ngự trâu bò nhỉ, mua Song về chắc chú Carrick dự bị luôn.

Mua Song về tái hiện lại mấy pha combo bấm bổng - vô lê thần thánh của Persie thì hơi bị tởm đấy.

Song về Barca cũng ti toe bấm bấm nhưng ở đấy éo anh nào biết xử lý bóng sống bá nên thọt k kiến tạo được quả nào.

- - - Updated - - -

Đồng ý là Bergkamp là 1 cầu thủ xuất chúng nhưng nên nhớ thời điểm 2000-2005 bóng đá Anh chả có cái vẹo gì cả mà đòi vô địch C1! Khi đó những Real, Bayern, Juve, Milan...mới là những ông trùm ở châu âu!

Tôi còn nhớ như in những trận C1 của Arsenal khi đó trừ những trận ko quan trọng thì đa số trận ông Wenger đều cho Bergkamp di chuyển trước tới địa điểm thì đấu bằng ô tô hay tàu thủy, châu âu nó hiện đại và rất gần nhau chứ ko phải như châu á, châu mỹ hay châu phi đâu.

Đi ô tô đường dài mệt lắm, Châu Âu bé nhưng nếu là Pháp hay TBN thì còn nói được, khoảng cách di chuyển từ Anh tới các nước khác vẫn rất lớn.

Còn nhớ mấy năm trước cũng vì đi xe buýt tới Ý mà Barca pressing kém hẳn và thua Inter.
 
http://bongda.com.vn/Tin-chuyen-nhuong/295845_Vi_con_trai_David_Moyes_mua_ca_Lee_Nguyen.aspx

Lều báo đang tăng level chóng mặt =)).

Con trai ông Moyes là nhân viên bt mà nó nói như là ông trùm ở đấy luôn, chưa kể chém gió lung tung, thực tế thì người đại diện của Torres là Garay (tên giống cầu thủ nên nhớ), Wilshere không có người đại diện chả liên quan mẹ gì đến công ty thằng con ông Moyes, lại còn nhét thêm thằng l` Lee Nguyễn vào tít để câu view. Vãi cả lều báo.
 
Cái trang bóng đá toàn cầu này lắm bài buồn cười lắm, khả năng tự biên tự diễn phải nói là hết sức tài tình ! Nhiều bài biết thừa là phét mà mình đọc vẫn thấy ... hay, vì tính giải trí rất cao :5cool_big_smile: .
 
Back
Top