- 30/9/10
- 232
- 5
À ừ.......Thì đấy........Cái kiểu đánh lấy le chứ ko có í định chiếm đóng nó vậy đấy... mà đâu có giữ đc lâu...... Chung quy là tại cái tôi của mỗi thành bang nên cứ tử thủ cái xó của các bố nên cuối cùng mới giậm chân tại chỗ .... Khi thằng La mã nó chiếm đến đít rồi vẫn còn đánh nhau......... Cứ 2 thằng đánh nhau là bọn hàng xóm cổ vũ nhiệt liệt.... xong lúc 1 thằng kiệt quệ rồi thì bọn này lại nhảy vào dĩ hòa vi quýtầm bậy tầm bạ
Sparta sau peloponnesian war kéo sang đớp tới 1/2 tiểu Á anh 34 sợ sun cmn trym lại tuồn tiền sang cho mấy thằng Athens với Thebes làm loạn nên mới xảy ra chuyện

Chỉnh sửa cuối:
.
.... chạy toán loan đếc ra thể gì

.

Về sau nhân lúc anh Alex đi đánh 34 các chú chả nổi loạn xong bị Antipater đem mấy ngàn phalanx dẹp hết còn gì, Sparta chỉ mạnh khi đấu với các thành bang Hy Lạp thôi chứ tay bo với mấy anh đất rộng dân đông có tổ chức tốt là đi ngay 



tự dưng xuất hiện cả chục quân đoàn tại một chỗ trong khi quân của mình phân tán khắp nơi 

, quân nó nhiều thì phải chia để trị thôi, chịu khó mất vài vùng rồi đánh dần lại
sao bác ko nâng cmn lên legionaries đánh cho đỡ khổ 
..... mà nó với mình cũng chả gây chiến bao h