Mình đồng ý với bạn, nhưng vì thế mình cho rằng bạn chưa thấy hết. Các câu chuyện thế này thường bị đẩy về lí thuyết "The Chosen one" thường thấy trong các câu chuyện.
Nếu Gabriel biết Zobek là chủ mưu, Pan ra tay chặn trước việc Gabriel ra tay thì thảm kịch không xảy ra ra nhưng bên cạnh đó, Zobek hoàn toàn có thể... kiếm người khác, nếu bạn chơi mấy màn đầu của game, bạn thấy rõ là Zobek chọn Gabriel và "thử" coi tên này có làm được không.
Nếu Gabriel biết trước, với tính anh chắc chắn sẽ ngừng, tức là Zobek sẽ chọn người khác, mà tên này có thể khó không chế hơn, hoặc thất bại thì Zobek lại chọn tên khác nữa, lại thêm thảm kịch nữa. Mà giả sử có thành công, như trường hợp Gabriel, thì Pan và Brotherhood(thông đồng với Marie) cũng phải đảm bảo là con cháu của Gabriel hoàn toàn có khả năng đánh bại chính Gabriel, con cháu người khác có thể không đủ xuất chúng.
Tức là ở đây, Gabriel là kẻ được lựa chọn phải chịu thảm kịch này, cuộc đời anh người ta tính hết rồi, anh chỉ làm theo thôi.