Manchester United (2013-2014)-Kỷ nguyên mới

Cả đội đá như dở hơi, tiền vệ gần như mất hút thì chả hiểu có cơ hội gì nhiều cho những cầu thủ trẻ như Januzaj, ngay cả Nani hay Rooney cũng chí có thể kiếm cơ hội từ nỗ lực cá nhân hoặc tình huống cố định thì mình ko hy vọng những tình huống phối hợp đẹp mắt từ đội nhà đâu. Từ lúc cho Fellaini vào, có chút sức sống nơi tuyến giữa thì MU có những cơ hội rõ ràng hơn, coi bóng đá cũng bình tĩnh 1 chút chứ đừng hở thua là chửi um sùm ...

Quan trọng là hàng tiền vệ MU èo uộtt thiếu sáng tạo, fan kêu ca, chuyên gia phân tích nát hết cả nước mấy năm nay. Tưởng Moyes về thay đổi được gì, ai ngờ loay hoay mãi trong những con người cũ, nói chung thất vọng về Moyes không phải là kết quả mà là lối đá, lối đá hầu như chẳng khác gì thời SAF mà còn kém hơn ở khâu năm bắt thế trận và thay đúng người (điều mà SAF làm rất tốt và không biết đã cứu bao nhiêu bàn thua trông thấy). Nói chung thấy ông Moyes này nửa vời lắm, chưa dám đặt dấu ấn gì của mình, cái gì cũng xìu xìu ển ển.
 
Năng cứ feed và vẫn cứ đá chính, sao thấy mùi thế lực đen :2cool_sad:
rõ ràng là thế,nhìn giggs là biết thôi.
Dù sao thì trận này nhìn đội hình còn có 1 vài điểm sáng,cũng tạm.Ae xác định từ giờ ăn hành dài đi =))
 
Anderson bị chấm 1.5 điểm thấp nhất trận. =))

Mà đúng là anh này không đủ trình đá cho đội 1 MU, kỹ thuật thì lèng èng, di chuyển thì kém, chuyền ngắn chuyền dài gì cũng toàn dưới TB =))
 
Quan trọng là hàng tiền vệ MU èo uộtt thiếu sáng tạo, fan kêu ca, chuyên gia phân tích nát hết cả nước mấy năm nay. Tưởng Moyes về thay đổi được gì, ai ngờ loay hoay mãi trong những con người cũ, nói chung thất vọng về Moyes không phải là kết quả mà là lối đá, lối đá hầu như chẳng khác gì thời SAF mà còn kém hơn ở khâu năm bắt thế trận và thay đúng người (điều mà SAF làm rất tốt và không biết đã cứu bao nhiêu bàn thua trông thấy). Nói chung thấy ông Moyes này nửa vời lắm, chưa dám đặt dấu ấn gì của mình, cái gì cũng xìu xìu ển ển.

Thì rõ ràng cách dùng người của Moyes quá có vấn đề mà, nhiều lúc cảm giác ổng sợ cầu thủ chửi hay sao mà ko dám thay ra, cứ chờ đến lúc thủng bàn rồi mới luống cuống thay người...

Phận fan như mình chỉ biết coi vậy thôi chứ làm được gì giờ, để xem mùa đông này BLĐ có bổ sung gì không chứ mùa năm nay có khi lần đầu tiên trong lịch sử EPL MU bị bật khỏi top 4 lắm đấy ...
 
có xù vào tranh chấp khá hơn rồi chứ để thằng ando đá tiếp là chắc thua thêm bàn nữa
 
Toàn bộ hàng hậu vệ hiệp 2 đá như mơ ngủ, để nó phối hợp thoải mái như chỗ ko người. Đá trước hàng vạn khán giả nhà mà cứ hời hợt rốt cuộc để thua một đội hạng yếu sao mấy ông này éo biết nhục nhỉ?
 
trở lại cái thời 2004-2006 :))

thấp thỏm :))
 
có một sự buồn ko hề nhẹ :(
 
Mình xin lỗi các bạn Arse vì mọi hôm đã cười nhạo các bạn X_X.
 
Ars đá hay vãi. Bây giwof MU gặp Ars chắc nằm chiếu dưới rồi, k dc như năm ngoái nữa đâu. Trận vừa rồi tháy mỗi chú bé Januzaj đá hay, còn lại đều dưới trung bình. Thua là phải thôi. Vài trận nữa mất điểm là Moy ngơ sẽ bay ;))
 
Thua vậy để Gàvid Moyes khỏi đổ lỗi cho lịch thi đấu ;)) Mà trận vừa rồi sao ai cũng nói Januzaj hay vậy,mình thích chú ấy nhưng giữ nguyên Kagawa thì có lẽ còn cơ hội thắng đấy =) Sáng nhất là Nani, năng nổ nhiệt tình + đá thông minh
 
Thua vậy để Gàvid Moyes khỏi đổ lỗi cho lịch thi đấu ;)) Mà trận vừa rồi sao ai cũng nói Januzaj hay vậy,mình thích chú ấy nhưng giữ nguyên Kagawa thì có lẽ còn cơ hội thắng đấy =) Sáng nhất là Nani, năng nổ nhiệt tình + đá thông minh

Mình nhận xét ku này điểm sáng chủ yếu vì còn rất trẻ nhưng xử lý bóng khá tốt, có tiềm năng, gợi nhớ phần nào hình ảnh của CR hồi mới về MU thôi, còn chuyện thay người trách là trách hlv chứ trách em nó làm gì. Bàn đầu tiên em nó mất bóng tít bên phần sân đối phương, ku Buttner dâng quá cao ko về kịp, để nó xẻ nách trái đâm thẳng vào trung lộ + Rio kèm người hời hợt là chủ yếu.
 
quả đấy là do rio chứ nó mất bóng ở tít trên, lúc đến sân mình còn 3 ông quây mà bố rio còn để nó vật dc...
 
nhìn chú Rio đá đúng kiểu chống đối rồi còn gì,
mình đoán là do anh Moi để Rooney đeo băng đội trưởng:4cool_baffle:
 
Đá hời hợt bỏ mẹ :| Ko có Sir trong phòng thay đồ cảm giác các ông muốn làm gì thì làm
 
nhìn bọn dm đá vùi dập vãi .
 
Chính ra chú Januzaj bây h vẫn nhỏ quá nên chưa cầm trịch được, nếu hàng tiền vệ ngon thì khá ngay
Bàn thua đầu tiên mất bóng tít phía trên mà các bố vẫn trách được thì chịu
Quả đấy ko chửi Rio hơi bị phí và Moyes quả thật là ngu dốt trong vấn đề xoay vòng và thay người :-<
 
Back
Top