Manchester United (2013-2014)-Kỷ nguyên mới

Rio cứ feed thế này thì có chỗ cho Evans train lvl rồi :1cool_byebye:
 
Everton đang bất bại đấy, trong khi MU chuẩn bị thua trận thứ 3
có lẽ CĐV Everton đang ca bài" Moyes, thank you for leaving us"=))=))
 
Nhìn mặt Moyes hãm tài vãi =)) Lúc còn Sir thì có đang thua thì nhìn vẫn phong độ + ngầu chán,có vậy mới lên tinh thần nổi chứ =))
 
Mặt thằng Nani mới bị phạm lỗi nhìn hài quá, ăn vạ kinh :4cool_confuse:
 
ăn cướp ! :9cool_canny:
 
4 phút 1 cuộc tình, đời đi về đâu
 
Thực ra trận này đổ lỗi Moyes là chính xác nhất, cả Rio nữa nhưng chủ yếu cũng tại Moyes =)) Vài trận thế này nữa là đi mẹ nó mùa giải =))
 
chia tay sớm bớt đau khổ Moyes ơi...
 
Trận này cảm tưởng như cầu thủ éo muốn đá, muốn tống Moyes đi vậy. Lúc cuối trận cả đội chả buồn tranh chấp bóng nữa. Chắc ông nội Rio là kẻ cầm đầu bè phái anti rồi.
 
Trận này không còn gì để bào chữa cho Moyes nữa rồi , sai lầm chiến thật của ông quá lớn, thay người quá thiếu dứt khoát, khoảng 10p đầu h2 đã thấy rõ vấn đề ở hàng phòng ngự trung tâm mà không chịu thay người, để lủng bàn thứ 2 mới thay. Cánh trái Buttner đá quá kém, thật sự quá kém mà ko thay ra.

Điểm sáng duy nhất của MU cho đến lúc này là Januzaj
 
Thật sự khó hiểu với quyết định rút Kagawa và thay bằng Janu. Ngoài mấy pha bứt tốc thì không có lấy một lần phồi hợp với đồng đội. Thậm chí bán thua đầu tiên lỗi gián tiếp cũng là của J44.

Rio già quá r :2cool_go:

^ Sáng chóa gì. Quá cá nhân và ích kỷ.
 
Lại thêm 1 trận nữa không ghi nổi bàn nào từ bóng sống. =))
 
Haha thua mà ko buồn gì cả. Ferdinand trùm troll
 
Từ ngày Moyes lên nắm quyền,MU có thêm nhiều đối thủ quá...kể cả mấy cái đội hồi xưa đá dễ dàng...giờ cũng đc là đối thủ ngang sức với MU luôn rồi..thiệt là ko còn gì để nói.
 
Back
Top