[Topic Chat] Bi-chan-heo , đừng sợ....

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mari & Bột Ngọt
[SPOIL]
lion-falls-out-of-tree.gif
[/SPOIL]

Shou vs Gái Nhỏ
[SPOIL]
1326308782_little_girl_vs_lion_at_the_zoo.gif
[/SPOIL]

Eri và đồng bọn
[SPOIL]
goat-fall-kick-funny.gif
[/SPOIL]

:cuteonion45: The Guardian đâu ?
 
[SPOIL]
795410242_1930874.gif
[/SPOIL]
 
Có ta là hiền diệu thôi à :4cool_beauty:

[spoil]
16071_452349301513527_1705967676_n.jpg
[/spoil]
 
Muốn có cảm giác khui 1 thùng quà từ nước ngoài về và nguyên thùng quà toàn quà tặng mình quá :9cool_too_sad:
Khui mấy bận mà chả lần nào khui xong thấy vui cả, toàn thấy chán và nản nản :8cool_amazed:
 
Có quà khui là may lắm rồi. Ta đây có để mà khui nè.
 
Có quà khui là may lắm rồi. Ta đây có để mà khui nè.

Ta bị cho ăn dưa bở, nói sn chúc mừng trễ rồi gửi quà cho ta.
Làm ta háo hức xong rồi bảo 'cuối tháng về đem về =____='
Buồn ko tả nổi =____=
 
1 tuần mới bắt đầu với cái máy tính bị lỗi win ko sài đc. Rõ đen T.T
 
Quẫy quẫy cái gì. Mà sao dạo này hju thế nhở?
 
Muốn chơi Miniature Kit quá mà tính ko tỉ mỉ T^T
Chắc phải mua về chơi cho tỉ mỉ và kiên nhẫn hơn quá ;A;
 
Buổi sáng đẹp trời, bà con :2cool_confident:

Coi mà cười muốn té ghế. =))

Hình trên là Mari với Bột Ngọt đang làm Comic. À mà Tết nay rãnh nhớ ra Comic, mình sẽ đón theo dõi :8cool_matrix:





p/s: bà con cùng đứng đợi Mari làm Comic nào.

[SPOIL]
1.jpg
[/SPOIL]
 
Buổi sáng đẹp trời, bà con :2cool_confident:



Hình trên là Mari với Bột Ngọt đang làm Comic. À mà Tết nay rãnh nhớ ra Comic, mình sẽ đón theo dõi :8cool_matrix:





p/s: bà con cùng đứng đợi Mari làm Comic nào.

[SPOIL]
1.jpg
[/SPOIL]

Đợi đến hóa thạch luôn rồi đấy à? :5cool_big_smile:
 
Buổi sáng đẹp trời, bà con :2cool_confident:



Hình trên là Mari với Bột Ngọt đang làm Comic. À mà Tết nay rãnh nhớ ra Comic, mình sẽ đón theo dõi :8cool_matrix:





p/s: bà con cùng đứng đợi Mari làm Comic nào.

[SPOIL]
1.jpg
[/SPOIL]

cho mi đợi đến còn nguyên bộ xuơng lun cho mi biết =))
 
Mệt vãi chưởng. Hnay đi từ Bình Chánh ra Q1 làm chứng thư với sếp. Đi từ 1h tới 6h mấy mới về tới nhà
 
Ngủ đã quá.
Từ 4h40' tới 7h30'
Lâu lắm rồi ko được ngủ đã như thế :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top