- 4/10/13
- 605
- 10
Vừa xem xong The Chaser .
Phim được làm lai tạp giữa motip "người hùng" và thể loại "giết người hàng loạt" của Mỹ. Về cảnh quay thì không có gì phải bàn, nhưng về sự logic thì thua xa phim Mỹ.
Xem cái đám cảnh sát trong phim thì muốn nổi mụn luôn. Cảnh sát gì mà làm việc chả thấy có phương pháp gì cả. Nghe một kẻ tự khai là giết người là khăng khăng gán cho nó tội giết người. Nửa đêm kéo nhau tìm nguyên quả núi để tìm chỗ chôn xác thì làm sao mà tìm? Nó bảo chôn xác ở khu vực A thì kéo cả đám vài chục mạng đến đào xới như điên. Chỗ mới đào và chỗ đất cũ nhìn là thấy khác, việc chi mà đào tùm lum hết cả. Cảnh sát có gan tra tấn phạm nhân thì việc chó phải sợ thằng nào? Thiếu gì lý do để mà giải thích cho việc đánh phạm? Tự dưng có thằng dở hơi nào đi qua, chẳng biết có quen phạm nhân không mà bắt nó phải chào, rồi phán một câu xanh rờn làm Giám đốc Sở sợ quá phải thả người. Tóm lại là "đì" cảnh sát đến phát thê thảm, phát nhảm để nâng tầm một thằng cha bỏ nghề cảnh sát đi làm nghề dắt gái.
Nói đến tên giết người, hoàn toàn không đả động đến lý do tại sao hắn giết người. Hắn cứ giết một cách dã man. Ờ thì tên cảnh sát dắt mối điều tra được là hắn bị liệt dương nên hắn giết các cô gái. Nhưng cảnh sát biết thế quái nào được mà đưa cái thằng cha phân tích tâm lý tội phạm vào rồi phán xanh rờn là hắn liệt dương? Đâu phải cứ giết người hàng loạt là bị liệt dương đâu? Có cả tỷ lý do bệnh hoạn để dẫn đến việc giết người hàng loạt. Mà nếu nói bị liệt dương nên hắn nổi thú tính thì giải thích sao về việc nó đập đầu cả thằng cháu ruột của nó? Có liên quan gì đến căn bệnh đâu?
Tóm lại, phim này có thu hút là bởi gây sốc ở những cảnh giết người quá ư bệnh hoạn. Còn so về phân tích tâm lý tội phạm thì còn kém xa, mặc dù cố bắt chước phim Mỹ. Nếu so thể loại kinh di thì thua xa phim Invitation Only của Đài Loan cả về cảnh quay lẫn mức độ bệnh hoạn. Nếu so tính logic của mạch phim thì chạy dài so với loạt phim chống tội phạm của Trung Quốc.
Để xem phim bạn khen rồi bình tiếp. Nhưng K-movie đạt đến trình độ này thì chưa là gì cả so với HK,TQ chứ chưa nói đến nền Điện ảnh phát triển khác.
Phim được làm lai tạp giữa motip "người hùng" và thể loại "giết người hàng loạt" của Mỹ. Về cảnh quay thì không có gì phải bàn, nhưng về sự logic thì thua xa phim Mỹ.
Xem cái đám cảnh sát trong phim thì muốn nổi mụn luôn. Cảnh sát gì mà làm việc chả thấy có phương pháp gì cả. Nghe một kẻ tự khai là giết người là khăng khăng gán cho nó tội giết người. Nửa đêm kéo nhau tìm nguyên quả núi để tìm chỗ chôn xác thì làm sao mà tìm? Nó bảo chôn xác ở khu vực A thì kéo cả đám vài chục mạng đến đào xới như điên. Chỗ mới đào và chỗ đất cũ nhìn là thấy khác, việc chi mà đào tùm lum hết cả. Cảnh sát có gan tra tấn phạm nhân thì việc chó phải sợ thằng nào? Thiếu gì lý do để mà giải thích cho việc đánh phạm? Tự dưng có thằng dở hơi nào đi qua, chẳng biết có quen phạm nhân không mà bắt nó phải chào, rồi phán một câu xanh rờn làm Giám đốc Sở sợ quá phải thả người. Tóm lại là "đì" cảnh sát đến phát thê thảm, phát nhảm để nâng tầm một thằng cha bỏ nghề cảnh sát đi làm nghề dắt gái.
Nói đến tên giết người, hoàn toàn không đả động đến lý do tại sao hắn giết người. Hắn cứ giết một cách dã man. Ờ thì tên cảnh sát dắt mối điều tra được là hắn bị liệt dương nên hắn giết các cô gái. Nhưng cảnh sát biết thế quái nào được mà đưa cái thằng cha phân tích tâm lý tội phạm vào rồi phán xanh rờn là hắn liệt dương? Đâu phải cứ giết người hàng loạt là bị liệt dương đâu? Có cả tỷ lý do bệnh hoạn để dẫn đến việc giết người hàng loạt. Mà nếu nói bị liệt dương nên hắn nổi thú tính thì giải thích sao về việc nó đập đầu cả thằng cháu ruột của nó? Có liên quan gì đến căn bệnh đâu?
Tóm lại, phim này có thu hút là bởi gây sốc ở những cảnh giết người quá ư bệnh hoạn. Còn so về phân tích tâm lý tội phạm thì còn kém xa, mặc dù cố bắt chước phim Mỹ. Nếu so thể loại kinh di thì thua xa phim Invitation Only của Đài Loan cả về cảnh quay lẫn mức độ bệnh hoạn. Nếu so tính logic của mạch phim thì chạy dài so với loạt phim chống tội phạm của Trung Quốc.
Để xem phim bạn khen rồi bình tiếp. Nhưng K-movie đạt đến trình độ này thì chưa là gì cả so với HK,TQ chứ chưa nói đến nền Điện ảnh phát triển khác.
. tỏ vẻ thông hiểu thì trả lời hay phản biện lại mấy cái luận điểm của tôi đi, k đc cũng chỉ là phường chém gió tâng bốc thoy
. thôi cho chú mày vào ignore list cho lành. trình kém mà cứ ra gió.