Đánh giá phim cũng tùy người, tùy cảm tính. Thường khán giả không chuyên điện ảnh cứ tập trung vào một mặt, vô tình hay cố ý bỏ qua những mặt khác.
Vừa xem xong Địch Nhân Kiệt 2, nên cũng có một số ý kiến bình luận, nếu thiếu sót gì thì cứ chỉ bảo thêm.
Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon - Địch Nhân Kiệt: Long Vương nổi dậy - phần tiếp theo của phim Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame (Địch Nhân Kiệt: Bí Ẩn Ngọn Lửa Ma) cùng do Từ Khắc đạo diễn. Nếu như bối cảnh ở phần một là thời gian Võ Tắc Thiên đăng cơ, Địch Nhân Kiệt tạo phản và bị phạt khổ sai trong thiên lao, thì phần này quay ngược trở về thời trẻ của Địch Nhân Kiệt, đang đi những bước đầu trên con đường quan trường (mặc dù cũng vào tù ra khám một hai lần). Vào thời điểm này, Võ Tắc Thiên đang trở thành một nguy cơ rất lớn của chiều đại nhà Đường. Trong lúc chuyện triều chính còn hỗn loạn, dân chúng lại hoang mang trước thông tin Long Vương nổi giận và đánh chìm một loạt chiến thuyền của chiều đình.
Trong lúc trên đường nhậm chức, Địch Nhân Kiệt (Triệu Hữu Đình) phát hiện một số thế lực khả nghi, đang âm mưu kế hoạch bắt cóc Duệ Cơ (Angela Baby), nàng kỹ nữ xinh đẹp bậc nhất thành Lạc Dương, được cử đi hiến tế cho Long Vương. Nhưng đằng sau đó, có một âm mưu to lớn hơn, đối tượng săn tìm không phải là Duệ Cơ, mà là một con thủy quái...
Nội dung: Nếu phần 1 phi thực tế, thì phần này lại càng phi thực tế hơn. Ông Từ Khắc chắc muốn show kĩ xảo là chính, nên cốt truyện phải thêm thắt yếu tố siêu nhiên thần thoại vào mới được. Rốt cuộc lại thành ra một nồi tả pín lù: trinh thám có, đánh đấm có, quái vật có, kỳ dị có, gái có, trai cũng có, chỉ không có thêm pê đê vào như phim VN thôi. Nếu ai yêu thích thể loại bí ẩn, trinh thám thì chẳng có gì đáng dùng não để suy nghĩ, cốt truyện dễ đoán, cứ đi một đường thẳng không có khúc mắt, hay twist gây bất giờ gì cả. Theo đúng như Từ Khắc nói, phim này với mục đích cho khán giả nước ngoài dễ hiểu, thành ra con nít xem vẫn được. Điểm vô lý thì nhiều vô số kể.
Điểm:
4/10
Nhân vật - tạo hình: về tạo hình thì cũng tạm ổn (tuy không đặc sắc như bản 1), trừ ĐNK. ĐNK mặt non choẹt, lại gắn thêm bộ râu giả, nhìn đụt đụt chứ chẳng ra dáng thông mình. Từ Khắc lại chọn diễn viên mắt hí, nên ban đầu cứ tưởng là diễn viên Hàn Cuốc Xẻng. Trang phục nam nhân mặc có vẻ giống của Hàn Quốc hơn là của Tàu. Võ Tắc Thiên cũng hóa trang như phần một, cạo lông mày, chỉ không thoa son kiểu Nhật Bổn nữa. Con thủy quái Nguyên Chuẩn nhìn cũng thật, chỉ có bộ đồ leo núi của lão boss nhìn hơi chuối. Con quái vật tạo hình chả biết là con gì, thân cá đuối nhưng lại có xúc tu. Không biết bên phải diện kiếm đâu ra chỗ để nhốt con đó nữa
Điểm:
6/10
Võ vẽ: Qua mấy phim gần đây của Từ Khắc, thì đừng mong chờ quá vào võ thuật, chủ yếu bay nhảy ném ám khí cho có chất 3D thôi. Nhưng do phóng nhiều quá nên cũng nhàm. Vũ khí sử dụng tuy có kiếm, nhưng chủ yếu show dây sắt đầu tròn của anh đầu đỏ mà thôi. Còn về võ có người nói đánh có lực hơn, nhưng khi xem thấy giống tẩm quất miễn phí thì đúng hơn. Phim này chắc bối cảnh ở hành tinh khác thì phải, trọng lực yếu, bay nhảy thì như chim. Đoạn vách núi, lão boss, dù biết là có dùng móc sắt, nhưng bò ngang bò dọc trên vách núi như đi chợ thì phi logic quá

Hài nhất là bọn lính lác, bình thường cũng không chịu đi như người ta, toàn lộn lên lộn xuống như khoe võ công, rốt cuộc cũng chỉ lót đường cho phe phản diện
Điểm:
4/10
Kĩ xảo: Phần này đại cảnh không được chi tiết cho lắm. Có lẽ bao nhiêu kinh phí đều dồn hết vào con cá đuối. Đoạn tàu bè đi trên nước khá là thô, thiết kế mấy con tàu cũng xấu. Một số đoạn nước văng lên thuyền nhưng không thấy thuyền bị ướt. Đoạn con ngựa lội nước thì điêu khỏi nói. Quái thú và mấy con bọ thì khá ổn.
Điểm:
5/10
Diễn xuất: Đa số đất diễn tập trung vào ĐNK và Kim tóc đỏ. ĐNK diễn cứng, mặt chai nên không thấy cảm xúc. Dù sao ĐNK bản trước cũng tưng tửng hơn bản này. Kim tóc đỏ vốn đã ngu sẵn, thiên về trâu bò nên mặt gỗ cũng không tệ. Duệ Cơ trong phim hay ngoài đời cũng là bình hoa di động nên cũng khá hợp vai. Rốt cuộc cả phim ai nấy đều tầm tầm mờ nhạt như nhau. Tuy người đẹp nhất trong phim và Angela Baby, nhưng sao phim này mặt dài như bơm, mồm rộng quá không khép lại hết được, lúc nào cũng hở miệng. Nói chung là hơi xuống sắc.
Điểm:
5/10
Âm thanh - Nhạc nhẽo: Nhịp độ phim chậm, nhạc cũng chậm rãi theo. Nói chung khá là buồn ngủ.
Điểm:
4/10
Tóm lại, phim tầm tầm, hành động cũng tầm tầm, diễn xuất tầm tầm, càng về sau càng buồn ngủ. Châm chước cho 5 điểm vậy.