Chính vì vậy mới nói, cho tới giờ cái nền công nghiệp nặng chả ra cái gì, tới xe máy còn không thể tự thiết kế, chế tạo, phải toàn lắp ráp cho thằng khác thì lấy gì chế. Đừng đổ cho chiến tranh, vì chiến tranh VN, xung đột biên giới đã qua lâu rồi, mở cửa kinh tế cũng 20 năm, trong khi Nhật sau chiến tranh dù là phe thua trận, tổn thất nặng hơn cả ta, mà còn tự chế Patton cho nó, hay Israel, mới chỉ lập nước sau WW2 với lãnh thổ phần lớn là hoang mạc, sa mạc, chứ không được giàu tài nguyên mà hiện giờ là một trong các cường quốc quân sự, ta phải đem tank qua cho nó nâng cấp, phải mời nó qua dạy làm nông nghiệp kỹ thuật cao, trong khi VN có truyền thống nông nghiệp hàng ngàn năm mà không phát triển nổi nông nghiệp kỹ thuật cao, phải mời 1 thằng ở vùng đất khô cằn qua dạy.
Toàn mua công nghệ người ta về nghiên cứu chứ có nghiên cứu từ số không đâu

. Khi nghiên cứu thành công thì thằng khác sang giai đoạn cao hơn rồi, nên vẫn mãi lẹt đẹt sau lưng thằng khác. Đám tàu tự đóng cũng toàn mà hàng mua bản quyền dưới sự giám sát, hỗ trợ của Nga, và cũng đóng được mấy còn thuộc lớp nhỏ, chủ yếu tuần tra, còn lớp lớn hơn toàn phải giao cho Nga đóng dùm.