Mình nghĩ vấn đề này cũng đã từng có. Nhưng thật sự lúc mình đọc tít thì mình thấy rất lạ và muốn chia sẻ với anh em.
Trò chơi điện tử (game) ra đời là một tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, là một bước ngoặt trong ngành giải trí. Mục đích của ngành công nghiệp này là mang đến sự thoải mái cho con người sau nhưng giờ lao động mệt mỏi. Người ta chơi game để xả stress, để kết nối bạn bè, rèn luyện trí thông minh, phản xạ...
![]()
Nhưng khi bước vào một tiệm game ở Việt Nam, nếu bạn là người lịch sự, đảm bảo bạn không đủ can đảm để đứng quá 5 phút. Toàn thanh thiếu niên trẻ trâu chửi nhau bằng những câu tục tĩu nhất có thể. Thậm chí lôi cha mẹ nhau ra để chửi chỉ vì phối hợp không ăn ý hoặc bị "giết" nhiều quá. Bạn sẽ hoảng hồn hơn khi liếc nhìn lên màn hình của các game thủ. Những câu từ thô bỉ nhất được những người này dành tặng cho các bạn chơi.
Nếu bạn tò mò thêm xíu nữa, hãy để ý nét mặt của những thành phần này, tất nhiên nhìn liếc hoặc nhìn camera thôi nhé, nhìn trực diện là ăn dép lào ngay. Bạn sẽ thấy những khuôn mặt cau có, mồ hôi vã ra, hai tay liến thoắng khua khua bàn phím như lập trình viên. Điếu thuốc lá cháy dở bên cạnh khói mù. Với một số game thủ sang hơn thì bạn sẽ thấy thêm dĩa mì nở chẹt bẹt, lốm đốm tàn thuốc phủ trên.
Đó là toàn cảnh một tiệm game ở Việt Nam, vậy thử hỏi người ta sẽ được gì khi bước vào những nơi như vậy. Tác dụng ban đầu của game đã bị những game thủ này phá tan tành. Nếu bạn bị cuốn vào những trò chơi đó, người lịch sự nhất cũng phải chửi thề.
Nguồn: http://vitalk.vn/threads/nguoi-lich-su-khong-nen-choi-game-o-viet-nam.14016/unread
