Aoki Hagane no Arpeggio ► Cute girl with battleship *Anime Confirmed*

Kotono không thể là Human vì cô ta có thể điều khiển nano material ( đoạn nói chuyện với Takao ở chap 44: vừa nói chuyện vừa thay quần áo cho Takao, còn dùng cả nano material để tao ra quả táo ).
 
thực ra nói như thế cũng chưa chắc :-?
bởi dựa theo cái hồi ức của em yamato ở chap 49 thì rất có thể ông già của gunzo đã tử ẹo trong khi làm nhiệm vụ và em musashi đã đưa 1 core của mình vào người ông già của Gunzou.
 
đoạn kí ức đó của Yamato mình thấy Musashi tạo mental model cho I 401 , còn ông già Gunzou có thể vẫn còn sống , và được ẻm cứu sống và nhân làm cha
 
Ko biết tiếp tế đạn dược cho bọn tàu trong Fog ra sao nhỉ, như bây giờ là 401 là hết sạch đạn "ăn mòn" thì về sau chiến thế nào đây :S
Với lại, ko rõ đám bị đánh banh tàu như Hyuga, Kirishima... có phục hồi được tàu khi vẫn còn sống (giữ được core) ko nhỉ? Nếu phục hồi được thì team anh main cũng khá là gấu, có con Hyuga ngang ngửa em Kongo, cho đi làm tiền quân.
 
mong bác Chaos sớm ra bản dịch , bác này dịch hơi bị chuẩn :9cool_haha:
 
Ko biết tiếp tế đạn dược cho bọn tàu trong Fog ra sao nhỉ, như bây giờ là 401 là hết sạch đạn "ăn mòn" thì về sau chiến thế nào đây :S
Với lại, ko rõ đám bị đánh banh tàu như Hyuga, Kirishima... có phục hồi được tàu khi vẫn còn sống (giữ được core) ko nhỉ? Nếu phục hồi được thì team anh main cũng khá là gấu, có con Hyuga ngang ngửa em Kongo, cho đi làm tiền quân.

Thì bản thân cái tàu được làm từ nano material nên mấy ẻm cần phải có nanomaterial mới có lại được tàu. Giống như vụ Kirishima còn trơ cái core được cho tí nanomaterial nên thành ra con gấu, hay là em Hyuga lái tàu chở anh main đi nghiên cứu vụ cháy trung tâm gì gì đó hồi xưa ấy...

Mà mình thấy chap mới vẽ chỗ khá ẩu, mặt mũi biến dạng và không được ổn định cho lắm :-s.
 
Thì bản thân cái tàu được làm từ nano material nên mấy ẻm cần phải có nanomaterial mới có lại được tàu. Giống như vụ Kirishima còn trơ cái core được cho tí nanomaterial nên thành ra con gấu, hay là em Hyuga lái tàu chở anh main đi nghiên cứu vụ cháy trung tâm gì gì đó hồi xưa ấy...
Vụ này có lẽ chỉ đúng 1 nửa, ko như bác nghĩ đâu. Vì nếu đơn giản thế thì Kirishima + Haruna + Hyuga có thể dễ dàng tái lập lại tàu rồi chứ ko phải long nhong cuốc bộ hoặc mang hình hài con gấu bông như hiện tại. Đợi cha tác giả chế ra thôi, nhưng có vẻ là các em ý chỉ có thể tái tạo lại mình nếu các phần chính ko bị hư hại nặng, và nguyên liệu phải là từ chính material của mình, có xài material từ bên ngoài thì cũng chỉ là sửa chữa nhỏ mấy cái lẻ tẻ ko quan trọng. Có thể là phải có điều kiện cần và đủ ji đó để có thể tái tạo lại 1 con tàu, ko thì phải được Soái Hạm cấp tàu mới với core cũ.

Chắc mấy ep sau sẽ có chuyển biến gì đó, chứ ko có hàng nóng thì 401 ko thể đấu với Kongo nổi.

P/s: Thích tạo hình của em Kirishima trong Anime hơn manga, rất tươi trẻ năng động :D
 
mong bác Chaos sớm ra bản dịch , bác này dịch hơi bị chuẩn :9cool_haha:

mới ngủ dậy
đang dịch đây :cuteonion31::cuteonion31::cuteonion31::cuteonion31:
^anime em nó được xuất hiện đúng 1 tẹo trong hình hài người lớn nên phải buff cho nhiệt tình để khoe đồ họa
còn với tình hình anime thì đừng mong đoạn em nó chém gió với thằng thủ tướng phương bắc
 
Chỉnh sửa cuối:
mà Kongou giờ dắt cả 1 đám đệ đều có mental model nên đâu dễ hạ như Hyuga ngày xưa . tàu thì chắc phải do Admiral Code tạo chứ các em ko tự chế được . chap này em Maya mít ướt kinh :5cool_big_smile::5cool_big_smile:
 
và 1-5 cũng là ngày cháy trung tâm huấn luyện , để xem Haruna đi điều tra có lòi ra bí mật gì ko
 
Anime tập này cho 401 đến cứu Haruna với Kirishima, có vẻ quyết rush quan hệ của tất cả các phe lên nhanh hơn rồi ><
Mà nếu thế Maya vẫn đợi lung tung ngoài biển đi đâu nhỉ ><
 
Inoa đã có action ngoài việc tưng qua tưng lại trong cái tàu ngầm, cool vãi :X, ta like mạnh ep này. Loop đoạn action đây, còn lại không đáng để coi :X.
 
oáp
càng ngày càng nhảm
thế sau khi cứu em nó thì maya với haruna với kirishima đi đâu về đâu đây
về lại hạm đội, rồi xung đột tư tưởng với Kongou
rồi đợi chú Gunzou tới hốt về
hết phim
 
Đã bảo từ đầu là ko nên xem cái anime rồi mà, truyện mới được có hơn bốn chục chap thì anime nó đi vèo cái là hết, đảm bảo lại chế story, y như rằng
 
oáp
càng ngày càng nhảm
thế sau khi cứu em nó thì maya với haruna với kirishima đi đâu về đâu đây
về lại hạm đội, rồi xung đột tư tưởng với Kongou
rồi đợi chú Gunzou tới hốt về
hết phim
Về Iwo Jima làm 2 cái battleship mới cho hạm đội Blue Steel :-"
 
Thật chứ cái anime này mà là hàng original không phải chuyển thể thì đã chẳng bị ghét đến thế :-"
Riêng mình vẫn đánh giá cao cái anime vì xem không bị nhàm do biết trước tình tiết từ manga, chưa kể story mới thấy vẫn hay và hợp lí dù đã cắt gọn khá nhiều chi tiết trong manga.
Bắt đầu có cảm giác Gunzou đánh đắm em nào là em nấy sẽ gia nhập harem battleship crew của anh =))
Biết đâu 1 ngày đẹp trời lại có bảng remake Aoki Hagane: sisterhood cực đỉnh bám sát theo manga thì sao :-"
 
Thật chứ cái anime này mà là hàng original không phải chuyển thể thì đã chẳng bị ghét đến thế :-"
Riêng mình vẫn đánh giá cao cái anime vì xem không bị nhàm do biết trước tình tiết từ manga, chưa kể story mới thấy vẫn hay và hợp lí dù đã cắt gọn khá nhiều chi tiết trong manga.
Bắt đầu có cảm giác Gunzou đánh đắm em nào là em nấy sẽ gia nhập harem battleship crew của anh =))
Biết đâu 1 ngày đẹp trời lại có bảng remake Aoki Hagane: sisterhood cực đỉnh bám sát theo manga thì sao :-"

Khi và chỉ khi có cái Fan base to cỡ FMA hay Fate thì mới có cơ chứ tình hình này thì còn lâu =))
bản thân cái manga cũng được xếp vào hàng không phải ai đọc cũng hiểu nên khó lắm =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Anime về cơ bản là ko tệ, tuy nhiên cũng chả thể gọi là hay được. Nó làm theo hướng cầu toàn, sợ lỗ nên cố gắng giữ fan cũ đồng thời kéo fan mới bằng cách tập trung vô các màn action, story-line thì được hướng theo tính đơn giản dễ hiểu và diễn biến tâm lí nhân vật khá hợp lí, tuy là có chút nhanh.
 
Back
Top