chồn chiến với hoàng tử 3 tư cho chuẩn
cái chai đen đen ko hiểu uống vào tác dụng gì nhỉ, thằng bobby( nhà có 1 đống rắn) nó trốn thoát từ lâu rồi sao lớn lên vẫn bị ám ảnh rồi vẽ mê cung cố tìm cách giải làm gì nhỉ
SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS SPOILS
Cái chai đó là hổn hợp gồm hai chất thuốc chính là LSD và Ketamine.
LSD là tên viết tắc của Lysergic acid diethylamide. Nó tác dụng đến hệ thần kinh, làm thay đổi quá trình suy nghĩ, cảm giác, thay đổi nhận thức về thời gian.
Độc tố của LSD không cao, tuy nhiên phản ứng phụ đến hệ thần kinh rất nghiêm trọng: gây lo âu, hoang tưởng, ảo giác...
Ketamine: Thường được dùng trong thú ý, là chất thuốc gây mê chính. Trên con người nó có tác dụng giảm đau, mê man, gây ảo giác.
Hai vợ chồng bà Holly đều cho mấy đứa trẻ bị bắt uống hổn hợp thuốc đó do họ pha chế, người bị thuốc tác dụng nhiều nhất có lẽ là Alex. Nó trở thành kẻ khờ khạo, hoang tưởng... chỉ số IQ như một đứa trẻ 10 tuổi và quên đi nhiều chuyện trước kia.
Bob lúc nhỏ cũng bị vợ chồng Holly bắt cóc. Khi cảnh sát khám xét nhà nó họ tìm thấy trên gác mái có một quyển sách tên gọi " Tìm người vô hình". Trong quyển đó có nhiều câu đố dạng mê cung và theo ông bên pháp y thì quyển sách đó là do một cựu đặc vụ FBI viết ra, nó nói về một nghi phạm tin rằng hắn là chủ mưu của các vụ bắt cóc trẻ em.
Chồng bà Holly đã đọc và rất thích quyển ấy (Bằng chứng là ông ấy đeo sợi dây chuyền có hình một mê cung trong sách đó và tiến hành bắt cóc trẻ em --->theo lời ông pháp y cái xác khô dưới tầng hầm cũng là một kẻ đã đọc quyển sách). Với mỗi đứa trẻ bị bắt ông ta trao cho chúng quyển sách đó và bảo rằng nếu giải hết tất cả câu đố mê cung trong sách đó thì chúng có thể về nhà. Chỉ là cái mê cung cuối cùng không thể nào giải được, không cách nào "thoát ra" được (ông pháp y và Loki đã thử giải vẫn không giải được).
Lúc trước chồng bà Holly nuôi nhiều rắn, thằng Bob khi ấy bị cho uống thuốc gây ảo giác, bị ám ảnh về những con rắn, và giải các câu đố trong sách để được về nhà. Bằng cách nào đó nó trốn thoát được, tuy nhiên nó không còn nhớ gì đến kẻ bắt cóc mà chỉ nhớ đến mê cung. Cả đời nó sau này điên dại, muốn giải cái mê cung cuối cùng để thoát khỏi ngục tù "tâm trí". Cho đến khi nó bị bắt nó vẫn cố vẽ lại cái mê cung đó để giải. Có lẽ cái chết là lối thoát duy nhất cho nó.
Bob đọc quyển "Tìm Kẻ Vô Hình" và nó hoang tưởng tin là nó là kẻ bắt cóc. Nó cố bắt chước chôm quần áo...dàn dựng hiện trường để tin điều đó. Nó nhớ những ám ảnh khi bị bắt lúc bé, cố bắt chước theo vợ chồng bà Holly
Chồng Holly nuôi rắn, nó nuôi rắn.
Chồng Holly chôn xác trẻ em, nó đào hố chôn hai hình người mẫu nhựa.
Chồng Holly bắt bọn trẻ giải câu đố mê cung, nó sao chép các hình trong sách đó và viết ra quyển sách mê cung với câu "Giải tất cả mê cung, mày sẽ được về nhà."