Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đọc cái tâm thư ta lại càng khó chịu thêm.
Thứ 1 đổ tội cho ông trời sinh ra mình giới tính bị gay
Thứ 2 là đổ tội cho cha mẹ ko quan tâm đến mình thành ra mình bị vậy
Thứ 3 là pờ rom cho con bé mà Duy nó dùng để mạo danh
Thứ 4 quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ko thể nào lập topic lung tung xin lỗi này kia ko thuộc chủ đề của box đc. Gái nhỏ còn nhẹ tay chán so vs các mod ngày xưa đấy. Ngày xưa ta bị mod Yuhgi baned 1 tuần vì lập topic hỏi ngoài box hỏi đáp đấy
Phải rắn lên vs nó thì nó mới chừa để lần sau sống đúng với bản thân mình. Xấu hay đẹp thì ai quan tâm, đã có đủ bản lĩnh post cả chục hình lên face thì sao lại phải đội lốt người khác làm gì![]()

chị Gái đừng đi nhaTa lạnh đầu từ lâu rồi.
Không bực bội nữa, cũng không còn ghét nữa.
Vì dù sau trước đó cũng từng là 1 ng bạn tốt, trừ cái miệng hại cái thân thì ko có lí do gì để ghét cả.
Vả lại có chửi cũng đã nhận bài học thích đáng hết rồi.
Chỉ là giờ mọi ng ko còn thấy tin tưởng ng đó nữa, ng đó càng cố cù kéo thì càng làm mọi ng ngứa mắt hơn thôi.
Ta giờ có lẽ sắp nghỉ hưu, ko còn chăm box nhiều như trước nên có lẽ sẽ ko nói tới ai nữa. Ai có ghét ta thì nên vui đi.
!!!Đã nói là Duy bị rối loạn về tâm lý giới tính mà, cha mẹ sinh con trời sinh tính, còn mấy cái hình mà Duy đăng lên bị tụi bạn cmt chê bai chửi rủa không đấy. Duy cô đơn lạc lõng từ nhỏ tới giờ rồi dù gia đình cơm áo đầy đủ. Nói chung là bây giờ Duy rất cần vòng tay ấm áp, bờ vai nương tựa và lời tha thứ của mọi người...Phải rắn lên vs nó thì nó mới chừa để lần sau sống đúng với bản thân mình. Xấu hay đẹp thì ai quan tâm, đã có đủ bản lĩnh post cả chục hình lên face thì sao lại phải đội lốt người khác làm gì![]()

Người duy nhất quan tâm vs chăm lo cho Duy là ba má đó. Ốm đau họ ko lo thì ai lo. Nói chung là ta ko thích kiểu nói bố mẹ chẳng quan tâm đến mình. Ba má cho mình tiền ăn học vs PC để chơi điện tử chat vs bạn bè đấy cũng là quan tâm rồi còn gì
Duy không thấy mâu thuẫn gì hết, chỉ là những lời ân hận thật tâm mà Duy đã suy nghĩ trong suốt một tuần qua đúc kết lại để gửi đến mọi người thôi, đều là sự thật về cuộc đời và con người của Duy !^
Thôi đi nhé, đọc cái Topic kia đã thấy ý chính đá nhau chan chát rồi nhé.
Như vậy là quan tâm vật chất à !!!Người duy nhất quan tâm vs chăm lo cho Duy là ba má đó. Ốm đau họ ko lo thì ai lo. Nói chung là ta ko thích kiểu nói bố mẹ chẳng quan tâm đến mình. Ba má cho mình tiền ăn học vs PC để chơi điện tử chat vs bạn bè đấy cũng là quan tâm rồi còn gì
Với lại từ nhỏ cuộc đời Duy đã gắn liền với thế giới mạng rồiDuy vẫn chờ đợi tiếng tha thứ và vòng tay rộng mở của mọi người :) Nếu được thì Duy xin một cuộc hẹn gặp nhau ngoài đời với mọi người để hiểu nhau hơnnói chung là ta không ghét nó, mọi ng cứ làm theo suy nghĩ của mi là đc

Cả tuần vùi đầu vào ps3...giở mới ngoi lên đây được...chào cả nhà :)