- 7/7/08
- 7,572
- 4,759
Cuối cùng anh chọn để Ý xử Tháo xong rồi cuối cùng anh xử Ý 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Hôm nay đọc lại thì đoạn Trương Phi đánh với Lý Điển thì sau 1 hồi Phi lấy 1 lố đầu địch và tặng Điển 1 nhát, còn Điển giật được...cái vạt áo của Phiko rõ ý đồ của tác giả là gì...
. Nhưng mà thực ra trong TQDN mình đánh giá cao Lý Điển và Nhạc Tiến - 2 ng này là tướng cầm quân giỏi, thận trọng, tuy võ nghệ ko cái thế như Vũ, Phi nhưng mà 2 ng này cầm quân thì rất ít khi để bị tổn thất lớn.
)))))))))))))))))

Đặng Ngải mà do anh Liêu dạy dỗ từ bé vậy chắc Khương Duy cũng do anh Vân dạy dỗ từ bé luôn quá![]()

Với lão Trần thì ko gì là ko thể![]()
Mà cũng ko đx đâu, Duy sau này thay Lượng sao mà học võ sát thủ của Vân đc, nhớ là anh Duy là quan văn mà,
Có mà để Vân dạy Quan Bình hay 2 thằng Hưng với Bào còn có lý hơn


Is Jiang Wei the Eighth Genius?
“Jiang Wei isn’t born yet, I don’t think (laugh). I have a candidate in mind, but it’s not the time for the reveal. Any character is candidate material, actually. Just like in Naoki Urasawa’s ‘Monster’.”
Vậy là khả năng Khương Duy xuất hiện sớm như Đặng Ngải có vẻ sẽ không xảy ra. Và khả năng anh là Bát Kỳ cũng chấm hết![]()
truyện sau này Ý với Hỏa có phải là nv chính vụ nào cũng nhúng mũi vào đâu , lại chả đi ra ngoài ý lão Mưu rồiBảo HP nhạt dần đi sau khi Lữ Bố chết thì đúng, chứ bảo end HP khi Lữ Bố chết thì 100% là lão Mưu chém gió.
Ngay từ sau đoạn Đổng Trác rút khỏi Lạc Dương, khi Tào Tháo xuất hiện, là lúc đó HPLN gần như chắc chắn phải đi theo hướng tái hiện toàn bộ giai đoạn thời Tam Quốc rồi. Với sự xuất hiện của Tào Tháo, và sau đó là của hàng loạt các nhân vật danh tiếng khác thì không thể nào có chuyện có được một cái Ending hợp lý khi Lữ Bố chết được. Từ diễn biến mạch truyện, cho đến diễn biến tâm lý, tất cả đều không thể nào dừng lại ở đoạn Lữ Bố chết. Làm như thế thì không khác gì mất công bày ra một đống gạch vữa bê tông cốt thép to đùng đủ để xây một tòa lâu đài rồi end bằng cách xây một cái nhà cấp bốn cả.
Chẳng qua Lữ Bố là Pet cưng của lão Mưu, chăm bẵm mất công quá rồi nên khi cho dẹo cũng phải than thở này nọ tí, nhân thể chém gió chăn dắt gà vịt, chứ đố lão Mưu cũng chả dám cho end. End khi Lữ Bố chết thì gần như tất cả thành tựu từ đầu đến đó của HPLN coi như đổ sông đổ biển hết.