- 12/12/08
- 16,853
- 20,862
- Thread starter
- #1,541
ko nhờ bàn thắng của cháu nó trận gặp Barca năm kia thì lấy đâu ra trận Bán kết C1 đỉnh cao 
cơ mà những lúc đội nhà thua thì cháu nó và Luiz là 2 cầu thủ làm mềnh muốn chửi nhất :-*

cơ mà những lúc đội nhà thua thì cháu nó và Luiz là 2 cầu thủ làm mềnh muốn chửi nhất :-*
1,2 quả dứt điểm ảo ko có nghĩa là nó dứt điểm tốt
).Trận nào thắng thì ok,thua là anh lại cộc đi đánh đập đội bạn


nhưng nếu xét về trình và độ đa năng thì cháu Ramires có lẽ nhỉnh hơn cháu Feillani tí chút, so về kinh nghiệm thì thua Flamini nhà Ars vài phần nhưng sức trâu và tốc độ thì hơn hẳn, bên Tot và Liv thì hình như không có ai nổi bật
mềnh đánh giá chủ quan thôi 
nói thật chứ bảo Ramires quét nhất nhì thì khác gì cái ông nào bên topic EPL phán Rafael hậu vệ phải nhất nhì giải 
) , mấy quả áp sát tắc bóng ăn dâm cứ gọi là cơm bữa 


chú Rami này ok là Stamina ngon, nhiệt tình, nhưng cảm thấy chú ấy chơi rắn kiểu "ngu ngu" thế nào, kiểu hoang dã, chứ ko phải kiểu dằn mặt cho đối phương sợ ![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)
Mà nhà mình đó giờ hình như chả có ông nào đá kiểu đó thì phải, Makelele và Essien ngày trước đều dựa vào khả năng phán đoán tình huống và kĩ năng tranh chấp là chính, Essien cũng đôi lúc đá rát nhưng không thể gọi là chơi chặt chém dằn mặt được