English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

hy vọng bung sức hạ Everton ko thành vì bị ku hãm hiếp như Drog3, giữa tuần mất sức thua Napoli 0-3 bị loại khỏi CL :"> cuối tuần mất tinh thần ăn 2 cái thẻ đỏ :"> 9 ngày sau nội bộ náo loạn vì mất 2 cúp chỉ sau 1 tuần Chelsea cứ thế mà đánh tennis :">
 
^ bác dự chứ như trong phim vn:5cool_big_smile:
 
Ừ thì cứ trù ẻo đi, người tính không bằng trời tính :6cool_what:
Hi vọng trước khi gặp Ars, Chel thọt thêm 6 điểm :5cool_big_smile:
 
Ars đội hình mỏng, phải bỏ 1 trong 2 cúp thì mới vô địch được.
Nhớ hồi 2005 đấy, cứ cố theo cả 2 cúp cuối cùng trắng tay. :|
 
Tính xa thế các bác cuối tuần gặp thằg everton lành ít dữ nhiều dù đá sân mình.
Chú lụkaku đang vào form đá khác gì drogba :-s trận napoli đá cầm chừng thủ hoà là nhất bảng rồi :3 mẹ đen thật 12d còn không chắc vào trong để người ta còn giữ quân mà chống bị mc rape trên etihad . Thua mc thì không sao mà cố thắng chel trên sân mình là đẹp :x hai trận gặp mc - chel có ba điểm là ổn rồi . Không dám mơ cao hơn:">
 
^ Nếu mình là HLV Arsenal mình sẽ tung Jenkinson vào trong trận Napoli. (If you know what I mean) :D
Nhưng với tính cách của Wenger thì trận với Everton ông sẽ tung Jenkinson vào để dưỡng sức cho anh Sagna
Trận đó ông Baines được dịp múa thả phanh cánh trái rồi :D

baines đang bị gãy ngón thì phải
chắc vẫn sẽ tiếp tục là oivedo,anh này 2 trận đá chính ghi 2 bán rồi,hậu vệ cánh mà dứt điểm tốt thật hiếm!
 
thì ra matinez là hlv tài,giờ mới thể hiện dc nhiều hơn
xưa giúp wigan trụ hạng mấy mùa luôn
 
Mu nên các thêm 20 củ để đổi Matinez cho Moyes T_T
 
Ừ thì cứ trù ẻo đi, người tính không bằng trời tính :6cool_what:
Hi vọng trước khi gặp Ars, Chel thọt thêm 6 điểm :5cool_big_smile:

Kệ nó, động thái đấy của bọn nó chúng ta phải nên mừng.

Cứ fan đội nào bắt đầu nổ hoặc tự tin luyên thuyên dìm đội khác là 1 lúc sau tạch. =))
 
Kệ nó, động thái đấy của bọn nó chúng ta phải nên mừng.

Cứ fan đội nào bắt đầu nổ hoặc tự tin luyên thuyên dìm đội khác là 1 lúc sau tạch. =))
Chuẩn đấy bạn! :))
Mùa này đa số đều thế cả. :D
 
nói chứ MU mà không thay đổi gấp tình hình hiện tại
để "cái tầm của đội bóng lớn" nó mất đi như liverpool thì lấy lại rất khó
trước giờ dù què quặt cỡ nào,MU nhờ "tầm" của mình dưới thời ông cụ Sơn nên đối thủ nào gặp họ cũng kiêng dè đôi phần,từ nội địa tới châu lục
giờ mà cứ vậy hoài riếc gặp các đội yếu nó ko bị "tâm lý" đè là MU rất dễ thành liverpool !

MU thế này làm gì đã be bét = Arsenal năm kia với năm ngoái. Tầm 15 vòng đầu còn chưa ngoi lên đc top 10

Cứ phải xem đến cuối mùa thế nào.
 
Tính xa thế các bác cuối tuần gặp thằg everton lành ít dữ nhiều dù đá sân mình.
Chú lụkaku đang vào form đá khác gì drogba :-s trận napoli đá cầm chừng thủ hoà là nhất bảng rồi :3 mẹ đen thật 12d còn không chắc vào trong để người ta còn giữ quân mà chống bị mc rape trên etihad . Thua mc thì không sao mà cố thắng chel trên sân mình là đẹp :x hai trận gặp mc - chel có ba điểm là ổn rồi . Không dám mơ cao hơn:">

Mình có cảm giác cuối tuần ars sẽ có kết quả tốt trước everton. Để ý từ đầu mùa, cứ đội nào đang đá hay gặp ars thì lại ngỏm, cadiff , hull , sumthomton, liverpool, đều thế cả ->gặp eveton, mancity sẽ có kết quả tốt :D . Nhưng đội nào đá thất thường thì lại ăn được ars như Mu, vậy thì suy ra ars sẽ bất lợi khi gặp chelsea.

Chelsea vừa thắng 4-3, nói chung phong độ thiếu ổn định nhưng vẫn sẽ gây khó cho ars.
 
Bấy lâu nay Ars gặp MC đá cũng k đến mức khó chơi vì 2 đội đôi công thì Ars chính ra lại dễ đá hơn. Việc Ars cần làm là thể hiện hết mức

còn ngại nhất là gặp Chel vì Chel đá cứng vl, năm nay lại được lão Mou chuyên gia phá lối đá công chẳng đc thủ chẳng xong thì chỉ mong hòa :3cool_shame:
 
[video=youtube;y8l5GR8OwBw]http://www.youtube.com/watch?v=y8l5GR8OwBw[/video]
 
^A đù, chơi bẩn thế mà không ăn Kotex à :O
 
[video=youtube;y8l5GR8OwBw]http://www.youtube.com/watch?v=y8l5GR8OwBw[/video]

tại mày anh mới phải qua mu =)) và thành phế nhân,chết đi con
 
2 thằng đều chủ động vào bóng nguy hiểm, quả của Fel là kiểu mày ko chết thì tao chết, nhìn quả đạp đấy ko phải là phản xạ đâu.
 
Hôm nọ mình đang định chém gió là D.Moyes cố tình thay người và dùng người láo nháo hồi đầu mùa để tạo hiệu ứng "cùi".

Giả sử, D.Moyes đầu mùa tạm thành công => người ta sẽ nói "thừa hưởng từ Ferguson chứ taì năng thì còn phải đợi". Sau đó nếu cùi cùi vài trận thì => lộ mặt thật => sức ép lớn hơn

Bây giờ đầu mùa cứ có cái kiểu cố tình cất Kagawa, trọng dụng già Giggs, đá phập phù rồi gần đây tự nhiên "bất bại" thậm chí thắng to . Thời kì đầu MU chưa thể đuổi được, dần dần vực dậy => à hóa ra Moyes cũng gioỉ, đội hình chắp vá thế mà cũng vực dậy được => cũng đã cải tiến nhìn ra điểm mạnh => ngon => vẫn có chút ít tin tưởng dù phập phù => ít sức ép về sau hơn

Nhưng trận thua hôm qua thì chưa giải thích được :)). Cơ mà thằng Everton đá cũng kinh mà nhỉ :2cool_sad:
 
Hôm qua MU có Phil Jones bám Lukaku có khi lại thắng. Fellani chạy lên chạy xuống mà chả đc cái tích sự gì cả. Nani đc cái quẩy thì tương đối nhưng sút chỉ tầm Ramos. :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top