Chỉ xét phòng 6 Hùng Vương, do hàng ghế khá sát màn hình nên:
Nếu coi lồng tiếng, hoặc trình tiếng Anh khá, không đọc phụ đề, ngồi G, F là xem 3D mê ly, gần màn hình nên cảm giác sống động hơn.
Nếu phải đọc phụ đề, nên lên một chút, cỡ H, J. Vì nhiều phim phụ đề đẩy sát xuống cạnh dưới màn hình, đọc lé mắt luôn nếu gần quá! Hoặc nếu đọc phụ đề sẽ khó mà theo dõi hình ảnh của phim.
Nhưng mình coi 3D phụ đề chán chê ở rạp này thì G,H là quá đẹp, đọc phụ đề chẳng có gì khó. Ai dẫn bạn gái theo thì mới nên cân nhắc về vấn đề góc nhìn.
Còn ai muốn tiết kiệm, không muốn mua VÉ VIP mà chỉ mua vé THƯỜNG thì chỉ nên chọn hàng E là tối đa. Lên sát màn hình quá bị lé mắt nhức đầu chóng mặt kinh dị, nhất là với mấy phim chơi kiểu shaky cam như Elysium. Thà nín nhịn chờ đến ngày giá rẻ mua vé VIP xem cho sướng, chứ tiết kiệm xem sát màn hình thì phí tiền vé.
Ghế 11, 12 theo mình là đẹp nhất vì đúng giữa rạp, giữa màn hình chiếu luôn. Còn ghế 13, 14 thì lại có cảm giác bị lệch sang bên trái so với màn hình chiếu 1 chút. Nhưng màn hình to, xem quen mắt thì chẳng thấy vấn đề gì.
P/S: Ơ! Cái bọn Mega. Chiếu gì mà xuất 9g tối thì sao dẫn gái đi được? Xem xong cũng 12g đêm rồi, em nào còn dám đi coi chứ! Không lẽ cả đám đàn ông dắt díu nhau vào rạp xem xuất khuya sao trời?