fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Lâu lắm rồi mới quay lại 4rum, việc đầu tiền là vào box TS xem anh em có khỏe không, dạo này có than vãn nhiều không, một số đối tượng hồi xưa lập topic "Làm sao có gấu đây"; "sao em ấy không yêu mình"...etc các kiểu thì bây giờ xem đã lập topic kiểu "Bồ lỡ có bầu, giờ làm sao?" hay "Làm cha không khó..." abc abc. 
Đầu topic chúc anh chị em khỏe mạnh
vâng, cứ khỏe mạnh là rực rỡ rồi ạ, còn các chuyện khác ta tính sau, anh em cứ xếp hàng rồi sẽ đến lượt mình ạ.
Như thông nệ người VN ta thì cứ chúc khỏe mạnh là làm tí chè nước rồi ăn câu chuyện cho nó rực rỡ, thường thì là chuyện vui thôi nhưng box TS mà post chuyện hài e thành thư giãn mất
thấy nhiều bạn, nhiều em giờ hỏi cách tán gái, rồi mua quà cho gấu như thế nào? rồi thằng ăn không hết người lần chẳng ra? rồi thì rất nhiều câu hỏi mà người thì bứt tóc, thằng thì lầm bầm "mày làm như 4 shoots/ngày là sướng lắm ấy" 
Thôi thì các bạn cứ bình tĩnh, rồi sẽ đến lượt mình thôi. Bạn nào chưa có gấu thì nghĩ tích cực lên, biết đâu đến lúc 8h 1 em, trưa 1 em, tối lại em nữa bạn sẽ thấy nỗi khổ như thế nào
bạn nào đang học thì 

học tốt, thi đỗ trường mình muốn hay xin được việc như ý; có thể giờ này - khi đang đọc topic này bạn đang ăn mỳ không người lái nhưng sau này đồ ăn thức uống ê hề khéo lại sợ gút 
Chào thân ái tới các bạn của tôi, chả biết dạo này họ làm việc - sinh sống ngoài đởi ra sao, kinh tế năm ngoái theo táo kinh tế là "năm kinh tế buồn"; năm nay nó là "quá buồn"... không biết đã có ai nhảy lầu chưa
P/s: tối viết tiếp, ai có gì có post vô nhé ^_^

Đầu topic chúc anh chị em khỏe mạnh
vâng, cứ khỏe mạnh là rực rỡ rồi ạ, còn các chuyện khác ta tính sau, anh em cứ xếp hàng rồi sẽ đến lượt mình ạ.Như thông nệ người VN ta thì cứ chúc khỏe mạnh là làm tí chè nước rồi ăn câu chuyện cho nó rực rỡ, thường thì là chuyện vui thôi nhưng box TS mà post chuyện hài e thành thư giãn mất
thấy nhiều bạn, nhiều em giờ hỏi cách tán gái, rồi mua quà cho gấu như thế nào? rồi thằng ăn không hết người lần chẳng ra? rồi thì rất nhiều câu hỏi mà người thì bứt tóc, thằng thì lầm bầm "mày làm như 4 shoots/ngày là sướng lắm ấy" 
Thôi thì các bạn cứ bình tĩnh, rồi sẽ đến lượt mình thôi. Bạn nào chưa có gấu thì nghĩ tích cực lên, biết đâu đến lúc 8h 1 em, trưa 1 em, tối lại em nữa bạn sẽ thấy nỗi khổ như thế nào
bạn nào đang học thì 

học tốt, thi đỗ trường mình muốn hay xin được việc như ý; có thể giờ này - khi đang đọc topic này bạn đang ăn mỳ không người lái nhưng sau này đồ ăn thức uống ê hề khéo lại sợ gút 
Chào thân ái tới các bạn của tôi, chả biết dạo này họ làm việc - sinh sống ngoài đởi ra sao, kinh tế năm ngoái theo táo kinh tế là "năm kinh tế buồn"; năm nay nó là "quá buồn"... không biết đã có ai nhảy lầu chưa

P/s: tối viết tiếp, ai có gì có post vô nhé ^_^

con em còn bé mà 


hậu quả của máy bay bà già 