Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri --►Modern militaries VS Fantasy, Medieval era armies

chém......... chém luôn và ngay
băm vằm thành từng mảnh ra vì làm anh em mừng hụt
 
bản eng chap mới ở manga fox ý , anh Itami và nhóm của ảnh show sức mạnh súng ống cho các quý tộc Empire xem

Thông tấn xã con rùa bò X_X

Vote thông, làm tốn thời gian hỏi mr google cả buổi ko ra :v
 
vì có chap 30 mà ko thấy ai post lên nên mình kéo topic lên , bà con thông cảm :6cool_smile: hết năm hi vọng có bản dịch , vì nghe nói bộ này ra hàng tháng
 
Thực ra bọn ak nó dịch chap 31 rồi còn chap 32 thì đang là draft
 
Nghe phát 500mil gold coin chỉ là ngân sách hàng năm em công chúa ngất luôn =]]
 
Nghe phát 500mil gold coin chỉ là ngân sách hàng năm em công chúa ngất luôn =]]

cả vương quốc như thế mà ko có nhiều tiền nhỉ ? mỏ vàng mỏ kiem cương chắc có mà
 
Dĩ nhiên, vì vàng là vật có giá trị thật sự và có số lượng giới hạn.

Còn tiền giấy là vật trung gian, in bao nhiêu cũng được :-"
 
Nó đổi tỷ giá kiểu gì nhỉ? Mỗi đồng gold coin thì tính giá bằng lượng vàng trong đó luôn à? Ko tính công chế tạo khai thác à?
 
2 bên vẫn có mua bán hàng hóa qua lại ở mấy cái làng quanh cổng mà. Còn cả mấy thằng buôn về mấy vùng sâu xa nữa. Chắc tính tỉ giá từ đấy.
So sánh giá trị hàng hóa thì đồ hiện đại giá cao hơn nhiều lần đồ empire, giờ lại lấy chi phí chiến tranh tính theo giá trị đồ hiện đại đem đổi theo tỉ giá empire mới ra nguyên cục 7 tấn vàng, khác gì cầm 100k bay về thời xài xu-hào-đồng bắt nợ =))
 
Thế mới bảo tính tỷ giá 2 đồng tiền của 2 bên rất khó. Hiện đại thì có thể dùng các đồng ngoại tệ mạnh làm tỷ giá chung, nhưng hai bên này khoảng cách khoa học trình độ quá xa nên chả tính nổi. Cứ đơn giản 1 cái mạch điện tử cũng chả thể quy chính xác ra vàng được >.>
 
Ko cần phải chính xác, vì mục đích chính vẫn chỉ là để bắt cửa trên khi thỏa thuận này nọ thôi, chứ ko thực sự muốn tiền chuộc của empire làm gì.
Có hậu thuẫn chính trị rồi sau này empire mở rộng tiếp xúc với thế giới mới ko sợ bị mất ảnh hưởng. Để được cái này đầy nước còn muốn đổ thêm tiền vào còn chả được, xá gì tí chênh lệch tỉ giá.
 
Chỉ cần dựa theo giá hàng hóa bán ra là qui đổi được rồi, chẳng qua như thế vẫn không hoàn toàn chính xác do thị trường và nhu cầu khác
Xét về thiệt hại kinh tế do bọn empire gây ra (do nó đánh đúng Tokyo) thì 500 triệu đồng vàng là hợp lí rồi, đơn giản vì nhiều thứ như thiệt hại máy móc hay đình trệ thị trường chứng khoán thì sao bọn nó bù được vì trình độ phát triển chênh nhau cả thiên niên kỉ như thế
 
bộ này nhóm dịch ra lâu bỏ bu , mãi mới nhả ra 1 chap
 
Mà anh Itami cũng hiền ghê chứ. Gái nó cứ bổ nhào vào anh mà anh vẫn giữ mình được =))

Một dàn các em từ bán thần, công chúa, elf tới hầu gái và thường dân =))
 
^
Đơn giản là vì anh ấy đã nhiều tuổi và có vợ rồi.:))
 
Cả truyện vẫn kết em Lelei nhất, xem spoil thì sau này em ấy còn tự nhận mình là vợ của anh Itami :6cool_smile:
 
Vừa có chap 32 luôn rồi, em elf mấy ep sau ko biết có đối diện được sự thật ko :-?
 
Back
Top