- 3/3/07
- 13,089
- 34,470
Thông thường để kết luận thủ phạm cần các bằng chứng sau: nhân chứng, vật chứng, động cơ phạm tội. Chúng ta xét riêng từng trường hợp:
Lux
Không tìm được nhân chứng, vật chứng nhưng Lux không có động cơ phạm tội vì Sona mời cô ta uống bánh ăn trà. Trừ khi Ezreal gọi điện kêu cô ta chôm 2 cái bánh bao của Sona về vì chỉ 2 cái của Lux thì chưa đủ.
Elise
Người đáng nghi nhất. Không có gì để chứng minh được Elise hoàn toàn trong sạch.
Ahri
Thời điểm Sona phát hiện Ahri thì bánh bao đã mất, Ahri cũng bị tóm sau đó và không phát hiện vật chứng trên người, trừ khi cô ta giấu nó ở đâu đó (If you know what I mean).
Xâu chuỗi các sự kiện lại thì thời gian mất bánh từ lúc Lux nhận được điện thoại của callboy Ezreal đến lúc Ahri rời khỏi phòng ngủ Sona. Như vậy Ahri bị loại khỏi danh sách nghi phạm vì có nhân chứng Sona nhìn thấy và không tìm được vật chứng ngay sau khi vừa rời nhà Sona. Đối tượng bị tình nghi bây giờ chỉ còn Lux và Elise.
Sau thời gian suy ngẫm mò mẫm thì mình đi đến kết luận cuối cùng: hung thủ là Caitlyn vì mình éo biết phải làm sao để chứng minh 1 trong 2 người kia phạm tôi. Mà dựa vào câu nói "Chúng tôi sẽ đi nhậu vào tối nay." của cô cảnh sát này có thể thấy động cơ phạm tội rất rõ ràng: đi nhậu phải cần mồi nhậu (bánh bao). Túm lại thế này:
Sau khi nhận phone bắt về trả bài, Lux định chôm theo 2 cái bánh nhưng phát hiện trong phòng ngủ Sona có người, sợ bị phát hiện nên Lux không thực hiện ý đồ đó. Elise cũng phát hiện được điều tương tự nên cũng không ngu mà chôm chỉa khi Lux rời đi vì nguy cơ bị phát hiện rất cao. Trong lúc đó Caitlyn đang đau đầu vì thiếu mồi nhậu, tình cờ đi ngang nhà Sona thì phát hiện 2 cái (.)(.) của Sona quá ngon bèn nảy sinh dâm ý nhảy vào chà đồ nhôm. Không ngờ vừa lúc đi ra lại đụng ngay Ahri cũng vừa từ nhà Sona nhảy ra thế là nàng ta chơi trò ngậm máu phun người. Mình vừa có mồi ngon nhậu vừa tránh được tình nghi thủ phạm tiện cả đôi đường.
Lux
Không tìm được nhân chứng, vật chứng nhưng Lux không có động cơ phạm tội vì Sona mời cô ta uống bánh ăn trà. Trừ khi Ezreal gọi điện kêu cô ta chôm 2 cái bánh bao của Sona về vì chỉ 2 cái của Lux thì chưa đủ.
Elise
Người đáng nghi nhất. Không có gì để chứng minh được Elise hoàn toàn trong sạch.
Ahri
Thời điểm Sona phát hiện Ahri thì bánh bao đã mất, Ahri cũng bị tóm sau đó và không phát hiện vật chứng trên người, trừ khi cô ta giấu nó ở đâu đó (If you know what I mean).
Xâu chuỗi các sự kiện lại thì thời gian mất bánh từ lúc Lux nhận được điện thoại của callboy Ezreal đến lúc Ahri rời khỏi phòng ngủ Sona. Như vậy Ahri bị loại khỏi danh sách nghi phạm vì có nhân chứng Sona nhìn thấy và không tìm được vật chứng ngay sau khi vừa rời nhà Sona. Đối tượng bị tình nghi bây giờ chỉ còn Lux và Elise.
Sau thời gian suy ngẫm mò mẫm thì mình đi đến kết luận cuối cùng: hung thủ là Caitlyn vì mình éo biết phải làm sao để chứng minh 1 trong 2 người kia phạm tôi. Mà dựa vào câu nói "Chúng tôi sẽ đi nhậu vào tối nay." của cô cảnh sát này có thể thấy động cơ phạm tội rất rõ ràng: đi nhậu phải cần mồi nhậu (bánh bao). Túm lại thế này:
Sau khi nhận phone bắt về trả bài, Lux định chôm theo 2 cái bánh nhưng phát hiện trong phòng ngủ Sona có người, sợ bị phát hiện nên Lux không thực hiện ý đồ đó. Elise cũng phát hiện được điều tương tự nên cũng không ngu mà chôm chỉa khi Lux rời đi vì nguy cơ bị phát hiện rất cao. Trong lúc đó Caitlyn đang đau đầu vì thiếu mồi nhậu, tình cờ đi ngang nhà Sona thì phát hiện 2 cái (.)(.) của Sona quá ngon bèn nảy sinh dâm ý nhảy vào chà đồ nhôm. Không ngờ vừa lúc đi ra lại đụng ngay Ahri cũng vừa từ nhà Sona nhảy ra thế là nàng ta chơi trò ngậm máu phun người. Mình vừa có mồi ngon nhậu vừa tránh được tình nghi thủ phạm tiện cả đôi đường.
.


mình nhìn thấy rành rành mà :(
Chưa có kết quả là sao .










