Carrie (2013) - Chloë Grace Moretz

phim ra rồi mà chưa thấy ai bình luận nhỉ , mình chưa xem bản gốc nhưng thấy bản này cũng hay .
 
Sau khi xem mấy cái hình thì mình có cảm nhác chính xác là : nửa muốn xem , nửa không :3cool_angry:
 
phim coi cũng tạm dc, nhìn em Chloe trong phim này mặc đồ có vẻ mập mạp mũm mĩm, coi phim mà mình cứ ngầm so sánh khuôn mặt giữa em ấy và em Gabriella! em nào cũng cute bếu tì :5cool_big_smile:

mà bản này xem nó cứ nhanh nhanh và hụt hẫng sao sao ấy...
 
dc khúc hành động gần cuối là dc, vote 5/10
 
_ Film này Chloe đóng tâm trạng em Carrie cũng tạm, chưa xem truyện nhưng xem film thấy cũng có ... tí tí cảm nhận. Đỉnh nhất là quả kết thúc khá tửng, bé tập làm siu nhơn :)) Nhưng ko biết nên xếp film này thuộc thể loại j, vì nếu là kinh dị thì mức độ chỉ ~ 2/10 về khoản kinh dị, hôm nọ xem The Conjuring mới là kinh dị thực sự :)
 
Phim này là phim tâm lí thôi. Không phải phim kinh dị. Xem phim này ngắm em nữ chính đủ thích rồi. Yêu ơi là yêu. Đoạn cuối máu me vào lại chán.
 
cháu chloe đóng phim kinh dị mà nhìn vẫn yêu :4cool_beauty:, mà trừ đoạn máu me cuối ra nhé :3cool_shame:
 
Phim xem được, tui chưa đọc tiểu thuyết lần nào. Quả period blood hơi bựa. Đoạn cuối berseck massacre, power thì là dạng như magneto, có cái là điều khiển được tất.
Chi tiết con bé tóc vàng cho bạn trai đi hẹn hò Carrie 1 lần hơi gượng.
 
Chỉnh sửa cuối:
đíu hiểu hẹn hò đến buổi khiêu vũ 1 lần làm cái gì :4cool_doubt:
 
Phim xem được, tui chưa đọc tiểu thuyết lần nào. Quả period blood hơi bựa. Đoạn cuối berseck massacre, power thì là dạng như magneto, có cái là điều khiển được tất.
Chi tiết con bé tóc vàng cho bạn trai đi hẹn hò Carrie 1 lần hơi gượng.

Cái này là Force bên Star wars thì đúng hơn, em này thần lực mạnh vãi, tiếc là không có master chỉ dạy.
 
Siêu năng lực dạng telekinetic thôi :9cool_haha:
 
Xem kick ass xong chưa yêu em nó nhưng xem Carrie xong yêu em nó luôn rồi... Lục lại phim cũ có cái phim Hick xem dở éo chịu đc :8cool_amazed:
 
Film coi tàm tạm, nhiều đoạn hơi gượng, được diễn viên toàn trai xinh gái đẹp
khó hiểu chỗ anh chàng người yêu em tóc vàng, mới đụng phải cái xô rớt mà ngủm cù đèo luôn:5cool_sweat:
xô của Mẽo hèn gì cứng và nặng đô thật.

btw, kết mỗi em tóc vàng, nghe đâu là người mẫu bên Anh
hồi trước có đóng vai hầu gái trong 4 người lính ngự lâm ấy:">
tumblr_lt5x9zPwqe1qelclno1_500.png

14/2 tới là gặp lại em trong Endless Love :D
 
^
Vụ chết vì cái xô đấy thật là nhảm nhí hết sức. Đạo diễn cố tình làm thế cho tăng phần giận dữ cho em main.
 
hơi vô lý ,mà cái xô thấy nó nặng thiệt, rớt trên cao, lại rớt xéo cái đập ngay đầu thế thì cũng có khi chết thật.
 
Cũng vừa xem xong công nhận khúc cuối làm phen bất ngờ vãi =))
 
Phim coi được , nhưng khúc cuối cảm giác thấy chưa có đã :2cool_sad: phải chi máu me , xác chết , bay đầu , bay tay chân này nọ nhiều chút mới đã :5cool_big_smile:
 
Bác nào hay xem film về kiểu bullied, isolated trong học đường, có thể cho tui mấy cái tên phim dạng này được ko :@).
Tiết tấu phim này hơi quá nhanh.
 
phim này có 2 ending mà .
 
Xem chán hơn bản cũ nhiều, kết hợp drama với horror nhưng ko hay
 
Back
Top