Siêu nhân locke bản dịch từ tiếng Nhật đã ra lò

Ủng hộ thớt, hi vọng tiến độ nhanh để đọc cho sướng :4cool_beauty:
 
Hay, quyển truyện đầu tiên mình bỏ tiền ra mua, trước đó toàn đọc ké thằng bạn,
 
Locke mang tiếng là siêu nhân mà chẳng thấy anh imba hay vượt trội đoạn nào cả, lắm khi vẫn bị lũ siêu năng lực gia tôm tép cho ăn hành như thường ! xD

Lởm hơn là 1 số lần bị cả người thường đánh ngất !! :(

Ngoại trừ trẻ mãi không già ra, anh này còn khả năng gì đặc biệt không vậy !? xD (Không tính mấy cái biến hình, dựng vách chắn năng lượng, di chuyển đồ vật vs telteport nhé, vì hình như siêu năng lực gia nào trong truyện cũng làm dc mấy trò này !! =)) )
 
còn năng lượng phục sinh, lâu quá chả đọc cũng chả nhớ để làm cái gì XD
 
còn năng lượng phục sinh, lâu quá chả đọc cũng chả nhớ để làm cái gì XD

Năng lượng phục sinh giúp hồi sinh người chết rồi làm cho họ có siêu năng lực luôn. Như trường hợp thằng tướng cướp vũ trụ ở khoảng tập 11 bản dịch cũ ấy. Mà cho đi dc cũng cướp lại dc, Locke dùng skill này để xử nó, vì thằng này có esp bóng tối khá imba !! xD Nhớ mang máng thế. Nhưng cái này cần castskill rất lâu, thành ra Locke không dùng dc năng lượng phục sinh thì vẫn rất ăn hại, cảm giác như còn yếu hơn 1 siêu năng lực gia bt.

Bằng chứng là trận nào đụng siêu năng lực gia anh đều bị chúng nó đánh cho nằm rạp ở 1st meet cả =))
 
Locke mang tiếng là siêu nhân mà chẳng thấy anh imba hay vượt trội đoạn nào cả, lắm khi vẫn bị lũ siêu năng lực gia tôm tép cho ăn hành như thường ! xD

Lởm hơn là 1 số lần bị cả người thường đánh ngất !! :(

Ngoại trừ trẻ mãi không già ra, anh này còn khả năng gì đặc biệt không vậy !? xD (Không tính mấy cái biến hình, dựng vách chắn năng lượng, di chuyển đồ vật vs telteport nhé, vì hình như siêu năng lực gia nào trong truyện cũng làm dc mấy trò này !! =)) )

Mấy cái in đậm, thì chú Locke mạnh nhất, nhì vũ trụ, bọn khác hoặc là có đồ tạo sóng anti-phys ( Do anh Locke quá mạnh nên dính chưởng là lăn ra ăn vạ do phản dmg cao hơn mấy chú tôm tép ), hoặc là cắn thuốc mới cân lại được Locke...
Ngoài ra thì Locke tính ra thì kinh nghiệm cao hơn nên mấy pha tưởng chết chắc thì lật bàn được ( Cơ mà nhiều vụ thật ra do...hên, có thằng thọc gậy đúng lúc ), mấy khúc bị mob đập dập bi chắc là do tác giả cố ý dìm...chứ có tập gì đấy, chú gì gì mang cái " áo giáp ngàn năm " ( ngày xưa đọc đoạn đó quen miệng gọi thế =)) ) rút sinh mệnh lực mà đánh cũng chỉ hơi nhỉnh chú Locke
 
Chỉnh sửa cuối:
Làm gì mà có đoạn nào bị người thường đánh ngất? o.O Chủ yếu anh ấy không tự thôi miên mình thì cũng đánh nương tay để tìm hiểu blah blah. Chứ hắn mà muốn thì giật chốt năng lượng phục sinh một phát thằng nào cân được hắn đâu :)).
 
Nhớ mang máng là còn skill Gươm ánh sáng rút ra phóng i xèo nữa mà :O
 
Locke còn skill kiếm ánh sáng bá con nhà ông đạo mừ :))
tuy nhiên anh ta lại thấm đòn bởi mấy cái anti Psy :))
 
locke chủ yếu nhờ năng lượng phục sinh chứ không phải là thiên tài nếu xét so với các siêu nhân mà hắn gặp trong cuộc đời, tất cả skill từ gươm ánh sáng, hắc cầu trận, phân ảnh, gương thần... đều học từ các siêu nhân khác chứ không có skill đặc biệt cho bản thân, nhớ không lầm tập nào bản tiếng nhật gã xài năng lượng phục sinh đánh chả đủ gải cho boss.
 
quá chất! mình kết bộ này mà mãi o có ai dịch! Thank nhóm dịch nhé!
 
Locke thấy có tập gì (bản dịch cũ) thì bảo năng lượng x23 lần siêu nhân bình thường mà
nhưng chắc giống kiểu phong vân, lâu lâu mọc ra 1 thằng luyện tầm chục năm vẫn ăn anh locke luyện cả trăm năm như thường.

nhưng locke ra đến 44 tập không biết ra sao nữa. bản cũ đọc đến tập 18 đã kiểu motive lặp lại sau tầm chục năm lại mọc ra 1 company hay 1 giáo phái hoặc 1 vua nào đó của 1 nước có mưu mô gây chiến tranh. và từ anh locke lại từ đâu đấy chui ra.
 
Mê mẩn bộ này, mà tìm đọc khó hơn tìm kim :(
Bản dịch sao mãi mới được có 5 chap vậy chủ thớt :(
 
Back
Top