Manchester United F.C (2013 - 2014) - REBUILD THE DREAMS!

Ờ thế thay DM bằng ai các chuyên gia cho ý kiến ;).
 
Nợ của nhà Glazer chứ có phải của MU đâu, sang tay chủ khác chả sướng.

Mà mấy lão cứ đổ cho Moyes là ko mua được người chứ hỏi thử xem tiền có bao nhiêu, đừng có tin lá cải nó bảo mấy trăm triệu. Giờ mà bảo M.U. mua 1 thằng 35 triệu đã khó tin rồi, Glazer keo chết mẹ ra ấy. Liverpool nó ngụp lặn bao lâu mà vẫn mua đều đều đấy thôi, vấn đề chung qui cũng chỉ là không có tiền.
 
Ít ra ko mua dc cầu thủ thì cũng phải để lại dấu ấn j đấy trong việc huấn luyện để ng ta còn có cái mà tin tưởng. Chứ Moi từ hồi về đến giờ có để lại dc cái dấu ấn j cả về huấn luyện lẫn chiến thuật đâu.

Cầu thủ thì ko kiểm soát dc, chiến thuật thì ko có j thay đổi. Nhìn ngay sang Mou mà học kìa, đi đến đâu kể cả cầu thủ có là trụ cột trước giờ, cứ ko hợp với chiến thuật là cho ngồi ngoài hết.....
 
Bây giờ mình xem phỏng vấn sau trận của anh ĐM chả khác nào shitcom thư giãn cuối tuần.
"Chúng tôi vẫn còn cơ hội vô địch", "Chúng tôi không khủng hoảng.", "Cầu thủ không bất mãn.", "MU thích mua ai cũng được.", "Sao nào chả thích đến MU."
=)
Hài nhất là "Tôi thấy Rafael đáng bị đuổi hơn Vidic."
HLV kiểu chó gì toàn lôi cầu thủ ra trước dư luận chịu báng.
 
Ít ra ko mua dc cầu thủ thì cũng phải để lại dấu ấn j đấy trong việc huấn luyện để ng ta còn có cái mà tin tưởng. Chứ Moi từ hồi về đến giờ có để lại dc cái dấu ấn j cả về huấn luyện lẫn chiến thuật đâu.

Cầu thủ thì ko kiểm soát dc, chiến thuật thì ko có j thay đổi. Nhìn ngay sang Mou mà học kìa, đi đến đâu kể cả cầu thủ có là trụ cột trước giờ, cứ ko hợp với chiến thuật là cho ngồi ngoài hết.....

Đây mới là năm thứ nhất của Moyes, MU năm thứ nhất của Sir Alex còn đứng thứ 11 nữa là. Sao hồi Moyes mới về ông nào còn tự tin bảo cho 4 năm thử nghiệm như Sir mà giờ mới chưa hết 1 năm đã đòi đuổi là thế nào?

Phải để người ta có thời gian thích nghi chứ, đây là MU chứ có phải Chelsea đâu mà cứ đòi kết quả ngay là sao. Đừng đem Mou sang đây, phong cách huấn luyện và vị thế khác nhau hoàn toàn, so thế chả khác gì đám Liver chửi Rodger hồi mới đến cả.
 
Về cái hợp đồng tài trợ thì không lo, vừa mới kí thêm đấy, Woodward chuyên gia cái này. Mà chuyển nhượng mùa vừa rồi vớ vẩn thế phần lớn là vì Woodward vô dụng chứ còn ai nữa?

Bàn thứ nhất và thứ 2 không phải do cầu thủ thì do ai nữa =)), thủ ngày càng yếu thì công nhận, nhưng lỗi cá nhân thì chịu chứ biết sao. Rafael lại không đáng bị đuổi hơn Vidic, quả đấy đỏ quá chứ còn gì?
 
Chờ Moyes đến cuối mùa ư? Để MU mất suất dự C1, để giá cổ phiếu sụt giảm, danh tiếng bị ảnh hưởng, để như Inter Milan mãi không ngóc đầu lên được? Sang tay hết chủ này đến chủ nọ? Khoản nợ hơn 400 trăm triệu vẫn chưa thanh toán xong. Nếu không tiếp tục duy trì được vị thế của 1 đội bóng lớn, không kiếm được hợp đồng tài trợ, không chừng MU sẽ rơi vào cảnh vỡ nợ, phải bán tống bán tháo các ngôi sao, giống như Leed xuống chơi ở giải hạng 2 hạng 3. Hãy sa thải Moyes trước khi quá muộn.

nợ nhà glazer chứ nợ gì của mu?

mà báo cáo tài chính của năm ngoái cho thấy khoản nợ cơ bản đã giải quyết xong rồi. Ăn hành ngập mặt 4 năm nữa cũng chả hề gì.
 
Chờ hết giải năm nay là cho các ông cụ đi 1 thể luôn, đôn hết đám trẻ lên đá đội 1, gọi Nick Powell về cho bắt cặp với Fellani. Rèn thể lực cho Janujai với Kagawa đồng thời luyện kĩ thuật cho Welbeck với Zaha.

Hi vọng cái hợp đồng của Coetrao được, hôm qua đổi Rafael sang trái đá sáng hơn hẳn, Evra đuối quá. Valensida chắc giờ chỉ có mỗi để thủ, cũng 28 tuổi rồi, giờ chỉ có nước bán đi
 
Valen được cái chạy về để giúp chứ có biết cách phòng ngự đâu mà để thủ. Nói chung cho làm squad player để xoay vòng thì được, chứ first XI thì khỏi cho vào làm gì.
 
Năm nay WC nên mấy ông Evra, Cle với Young được ưu ái vãi ra, cả Smalling cũng được hưởng sái thơm lây.
 
Đây mới là năm thứ nhất của Moyes, MU năm thứ nhất của Sir Alex còn đứng thứ 11 nữa là. Sao hồi Moyes mới về ông nào còn tự tin bảo cho 4 năm thử nghiệm như Sir mà giờ mới chưa hết 1 năm đã đòi đuổi là thế nào?

Phải để người ta có thời gian thích nghi chứ, đây là MU chứ có phải Chelsea đâu mà cứ đòi kết quả ngay là sao. Đừng đem Mou sang đây, phong cách huấn luyện và vị thế khác nhau hoàn toàn, so thế chả khác gì đám Liver chửi Rodger hồi mới đến cả.

Đừng có đem moi ra so với ông cụ, MU thời đó còn suýt rớt hạng chứ ko phải mới vô địch 20 cúp như bây giờ đâu
 
Đừng có đem moi ra so với ông cụ, MU thời đó còn suýt rớt hạng chứ ko phải mới vô địch 20 cúp như bây giờ đâu

bây giờ có cái danh thôi, chứ bộ máy bên trong thì có clg mà tự hào =))

rooney - persie cũng như bruce-robson hồi đó thôi :))

hồi đó ông cụ có uy, có danh hiệu hơn moyes, và mu đang ở đáy. Còn moyes ko có uy, ko có danh hiệu, tay trắng về lèo lái 1 thằng mu đang ở trên đỉnh dốc tụt xuống, so thế éo nào được mà so =))

mi học toán cũng phải biết từ dưới đáy đi lên nó phải dễ hơn kìm hãm 1 thằng đang xuống dốc ko phanh chứ =))
 
bây giờ có cái danh thôi, chứ bộ máy bên trong thì có clg mà tự hào =))

rooney - persie cũng như bruce-robson hồi đó thôi :))

hồi đó ông cụ có uy, có danh hiệu hơn moyes, và mu đang ở đáy. Còn moyes ko có uy, ko có danh hiệu, tay trắng về lèo lái 1 thằng mu đang ở trên đỉnh dốc tụt xuống, so thế éo nào được mà so =))

mi học toán cũng phải biết từ dưới đáy đi lên nó phải dễ hơn kìm hãm 1 thằng đang xuống dốc ko phanh chứ =))

Ta cũng muốn kiên nhẫn lắm, từ đầu tới giờ toàn thua thảm ta có nói j` đâu, cơ mà sau khi nhìn đh xuất phát hôm qua thì ko còn lý do j để ta ủng hộ moi nữa=))
 
đội hình giờ có vậy thôi :))

januzaj còn bật bãi ở trung tuyến vs thằng luiz thì kagawa vào cũng phế, hơn nữa kagawa def ko bằng young. Chicharito vào dự bị ăn dâm thôi chứ đá chính bao nhiêu năm vẫn như shit thôi, beck đen đang cửng đỏ ko lẽ để dự bị?

thằng jones hôm qua vừa trở lại, đá dưới sức. Ta chỉ hơi lấn cấn chỗ đó, tại sao ko phải là F24 mà là Jones. Em nó trâu thật nhưng non bỏ mẹ, bị thằng Hazard hiếp dễ òm :-<

hàng công tụi nó đá cũng ngang mình thôi chứ ko có hay, cái ta đếch ngờ là cụ evra và cụ vidic thi nhau feed như đúng rồi =))
 
đội hình giờ có vậy thôi :))

januzaj còn bật bãi ở trung tuyến vs thằng luiz thì kagawa vào cũng phế, hơn nữa kagawa def ko bằng young. Chicharito vào dự bị ăn dâm thôi chứ đá chính bao nhiêu năm vẫn như shit thôi, beck đen đang cửng đỏ ko lẽ để dự bị?

thằng jones hôm qua vừa trở lại, đá dưới sức. Ta chỉ hơi lấn cấn chỗ đó, tại sao ko phải là F24 mà là Jones. Em nó trâu thật nhưng non bỏ mẹ, bị thằng Hazard hiếp dễ òm :-<

hàng công tụi nó đá cũng ngang mình thôi chứ ko có hay, cái ta đếch ngờ là cụ evra và cụ vidic thi nhau feed như đúng rồi =))

young kiến với Jones mới chấn thương xong đã ném vào ngay vì "thủ hay hơn"=)), trong khi 2 người đá hay nhất tuần rồi lại cho dự bị, chắc là để dành đá Carling=))
 
cũng là 1 ý kiến =))
 
mình vẫn mong cho moýe hết mùa giải này rồi sa thải ông cũng ko muộn , cái ông dỡ tệ là không bổ sung lực lương đã yếu từ khi Sir còn tại vị ,hàng tv và hv từ 2008 tới giờ nát như tương , còn không mướn mình về làm trợ lý nè kinh nghiệm 8 năm chơi FM chỉ cần 3 năm đầu dẫn dắn thì sau này go holiday cũng ăn cup này nọ :3cool_nosebleed:
 
mình vẫn mong cho moýe hết mùa giải này rồi sa thải ông cũng ko muộn , cái ông dỡ tệ là không bổ sung lực lương đã yếu từ khi Sir còn tại vị ,hàng tv và hv từ 2008 tới giờ nát như tương , còn không mướn mình về làm trợ lý nè kinh nghiệm 8 năm chơi FM chỉ cần 3 năm đầu dẫn dắn thì sau này go holiday cũng ăn cup này nọ :3cool_nosebleed:

Trong FM thì MU chỉ cần mua 1 CM và 1 LB đẳng cấp là đủ bá đạo rồi, hốt thêm đống WK về train 2 năm là chuyển qua chơi save khác=))
 
Đây mới là năm thứ nhất của Moyes, MU năm thứ nhất của Sir Alex còn đứng thứ 11 nữa là. Sao hồi Moyes mới về ông nào còn tự tin bảo cho 4 năm thử nghiệm như Sir mà giờ mới chưa hết 1 năm đã đòi đuổi là thế nào?

Phải để người ta có thời gian thích nghi chứ, đây là MU chứ có phải Chelsea đâu mà cứ đòi kết quả ngay là sao. Đừng đem Mou sang đây, phong cách huấn luyện và vị thế khác nhau hoàn toàn, so thế chả khác gì đám Liver chửi Rodger hồi mới đến cả.

Cứ vin vào lí do năm nhất để biện minh cho sự yếu kém của Moy là ko dc, chính ổng là ng đuổi hết tay chân của ông cụ đi để tự mình cải tổ, bây giờ ko thành công thì là tại Moy chứ tại ai.

Đọc trận đấu thì kém, chiến thuật mỗi trận cũng chả có j thay đổi, ko kiểm soát dc phòng thay đồ, tư tưởng thì lạc hậu, dùng người sai lầm......nói chung là còn Moy thì đến top 4 cũng là 1 giấc mơ chứ đừng nói vô địch....
 
Mỗi lần TV quay sang băng ghế huấn luyện thấy hai ông Moyes với Phil Neuville nhăn nhó là thấy nản rồi. Dàn phụ tá của Sir Alex hồi trước toàn người giỏi bị đuổi việc hết, chán.
 
Back
Top