_ Đã xem cmt của mấy bác ở trên, đúng là không xem truyện thì khi xem film thấy không ít điểm vô lý, nhưng chắc nếu đã xem truyện qua thì sẽ thấy được giải đáp 1 tẹo, dù vẫn thấy khá buồn cười ( theo cmt của mấy fan ở trên )
_ Ví dụ : đấu trường trong film hoàn toàn kiểu chạy chỗ là chủ yếu, không có chiến đấu đặc sắc, toàn thấy kat one shot ppl, ko né nổi dù chỉ 1 chiêu, và cũng ít thấy các nv khác chiến lại từ xa như phi dao găm, ném lao như khi họ tập ( chắc fan nữ ko thích bạo lực ? ) không có hoàn cảnh ác liệt, sinh tử trong nháy mắt, hay buộc phải ra các lựa chọn khó khăn để sinh tồn ( phần lớn là chạy thoát được, hoặc chỉ bị thương nặng, chết do hoàn cảnh không nhiều, và hoàn cảnh cũng không có gì quá nguy hiểm như kì vọng, ngoài vài cái bẫy linh tinh, khi biết được là né ngon )
_ Ngay cả việc cho các players vào gần nhau ngay từ đầu, khiến trong thời gian ngắn lập tức chết không ít mạng, cũng cho thấy tác giả có vẻ không muốn mở rộng việc đặc tả chiến đấu nhiều người, mà chỉ chú trọng tới vài nhân vật chính ( kat, peet ) -> không cần thiết cho các nhân vật khác sống lâu, từ đó không tạo thành các tình huống khó lường nếu có quá đông người tham gia.
_ Về chính trị, kinh tế, chưa bao giờ việc tập trung toàn bộ nguồn lực vào 1 khu duy nhất là lựa chọn hợp lý với mọi đế chế, mọi chế độ từ nguyên thủy tới hiện đại, kể cả về sau, hơn nữa lại là nguồn lực sản xuất thành phẩm kiểu như capitol ( khi nguồn nguyên liệu bị cắt là teo ) Thông thường, mỗi khu vực sẽ có gần như đầy đủ các loại sản xuất nhất định và thêm 1 số ngành mũi nhọn, và tất nhiên sẽ có khu vực cho quý tộc riêng và bình dân ( hay nô lệ ) riêng. Về chính trị, quý tộc tập trung tại 1 khu duy nhất ( capitol ) sẽ khiến việc thống trị các khu vực khác trở nên cực kì khó khăn ( kể cả khi có quân đội ), họ thậm chí còn không tiến hành phân tầng giai cấp để thống trị dù đó là 1 bước quan trọng trong việc cai trị tầng lớp thấp ( chia để trị ) không rõ chế độ trong film là tham khảo từ chế độ j
_ Về kinh tế cũng bị bóp méo khá lớn khi nguồn sản xuất nguyên liệu thô chia ra quá mức rõ rệt, các nguồn nguyên liệu của từng vùng bị hạn chế quá mức kì lạ, ví dụ vùng sản xuất lương thực riêng, khai mỏ riêng, lâm nghiệp riêng, đánh cả riêng, dược liêu riêng ? Không biết trong truyện nó ntn, nhưng trong film, có vẻ các vùng khác không sản xuất j quá nhiều ngoài ngành mũi nhọn, khiến việc luân chuyển vật liệu bị kéo dài một cách không thể tưởng tượng nổi. Và ngay cả ở vùng nông nghiệp mà cũng thiếu đói, thì cái đế chế này sớm tèo từ lâu rồi, vì đói ăn sẽ khiến mọi người nổi điên, vì nó là điều kiện sống số 1 ! Ngay cả đế chế Rome với chế độ nô lệ lạc hậu, thời hoàng kim của nó nô lệ dù bị đối xử vô cùng tệ hại, họ vẫn có đủ thức ăn cho cả xã hội. Về cơ bản, ngay cả ăn cũng ko đủ, thì không thể bàn luận tới những j cao siêu hơn như máy móc, công nghiệp, quân sự, y tế giáo dục j cả !
_ Ngoài ra, capitol có vẻ chọn sai địa điểm, vì quãng đường từ capitol tới các vùng sản xuất nguyên liệu quá xa, cái này nhỏ nhưng không phải ko quan trọng ! Và thứ nữa là việc mọi thứ phải chuyển về gần capitol để sản xuất thành phẩm làm kéo dài dây chuyền sản xuất một cách đáng buồn ( chí ít cũng phải có các sản suất thô, thậm chí là thành phẩm luôn tại địa phương ), thêm việc không đa dạng hóa sản xuất từng vùng, khiến kinh tế có vẻ trì trệ, ngay cả làm lương thực cũng không đủ cung, thật đáng buồn cho tầng lớp thống trị của capitol, có vẻ việc
tự sướng với sự giàu sang, và quyền uy quý tộc khiến họ nghĩ mọi thứ từ trên trời rớt xuống chứ không phải làm ra
