KỸ XẢO: Kỹ xảo phim này rất màu mè, đầy tính hoạt hoạ. Nhiều đoạn bị giật hình (Cảnh Tôn Ngộ Không bay nhảy). Đại cảnh như thiên đình y như bộ đồ chơi xếp hình Lego. HIệu ứng tệ nhất là khói và nước, quá giả tạo. Đẹp nhất là con rồng vẽ chi tiết, dù là giả nhưng xem không giống hoạt hoạ vì khá mượt.
Còn lại các cảnh hành động trong phim dù xen kẽ nhưng Monk xem khá chán vì màu mè quá!
Bản phim này dù tôn trọng các chi tiết sườn của Tây Du Ký nhưng biên kịch chế khá nhiều, mà theo Monk là quá tay, hơi phản cảm với nhân vật Dương Tiễn.
Còn bản phim này biến một vị thần cũng vốn được dân tôn sùng thành một hình ảnh khác khá tệ hại.
Có nhiều cảnh phim mà nếu so với bản 1986 thì sẽ thấy không hay bằng. Như cảnh Tôn Ngộ Không bị đuổi khỏi sư môn khá xúc động ở bản cũ thì qua bản mới diễn ra cái rẹt. Cảnh Tôn Ngộ Không bị đày trong lò bát quái thì lại khá miễn cưỡng.
Cái vai Ngọc Hoàng của Châu Nhuận Phát chả có gì để diễn luôn, vẫn một kiểu cười mỉm mỉm ra vẻ nguy hiểm.
nhiều hiệu ứng 3D thật nhưng nó cứ mờ mờ, ảo ảo rất khó coi, thêm nữa là cảnh trong phim giả lòi ra. Em lại nghĩ có khi mấy bác Hollywood làm chắc cảnh phim sẽ thật hơn rất nhiều
- vai diễn Tôn Ngộ Không nói chung không ấn tượng, bản này coi 2D có lẽ hay hơn vì xem 3D đánh đấm cứ nhằng nhằng cộng với cảnh làm cho rất khó theo dõi
- chính hình tượng nhân vật Dương Tiễn làm em không hòi lòng nhất. Em nghĩ đi nghĩ lại về mấy phim xem về Dương Tiễn thì Dương Tiễn là nhân vật hiền lành, không hề mưu mẹo
nói thật, phim này chờ thêm 1 năm nữa render nốt kỹ xảo, 2015 chiếu là đẹp, năm nay làm vội làm vàng xem chán éo tả dc. Kỹ xảo kém ko cứu nổi nội dung sida, tình tiết đôi chỗ k hợp lý, mấy con quái éo hóa trang mà cho mặc hẳn bộ đồ quái vào như Super Sentai trông thất vọng vl, rồi lại có cả con quái Hamster lquan vc ???
*** hiểu bồ đề lão tổ khúc cuối lao vào ngưu ma vương làm j, ngọc đế quảng cáo hoành tráng đánh ko lại cây rìu rèn từ máu thịt bọn quỷ hạ đẳng.
Natra, dương tiễn là 1 lũ phế vật, tạo hình siêu xấu, vớt dc bộ giáp của dương tiễn, ngột không, gậy như ý là được
Cả thiên phủ mà thần tướng chả thấy thấy mỗi thiên binh, cả Chính Thiên Vương cũng chỉ dc xuất hiện ở đầu phim rồi biến mất luôn, về sau ko thấy xuất hiện nữa, Thiên Lôi, Đại Lôi Thần, blah blah hoàn toàn ko có 1 mống, éo hiểu ? cả cái thiên phủ rộng lớn dựa hết vào thằng phế vật Dương Tiễn
Nam Thiên Môn chỉ dc cái mã ngoài, vào bên trong chả có gì đặc sắc, tạo hình có ngoài mà ko có trong, bên trong thiên phủ lại như chơi Minecraft xếp hình, có đoạn như Asgard của Thor
Tài năng võ thuật của Chung Tử Đơn chả dc thể hiện nhiều, đánh đấm ít và chán, đoạn ngưu ma vương biến hình đánh w đại thánh vương hệt như Bát Vĩ vs King Kong
Phật Tổ đợi đến tàn cuộc mới xuất hiện, tạo hình ốm đói, lồng tiếng = giọng trẻ con, lại còn nửa đực nửa cái, éo hiểu xuất hiện để làm gì luôn ?
Hôm qua dc bao cái vé 3D xem mà tức anh ách, cảm thấy phí tiền vc, éo hiểu sao Chung Tử Đơn w Châu Nhuận Phát chịu đóng phim này, diễn xuất siêu hay nhưng cũng ko cứu nổi phim, Imbd rate 7,8 nhưng mới có trăm vote, chắc toàn TQ tdtt, theo mình phim này chỉ 4/10