Lincoln_Park
Persian Prince
- 31/12/07
- 3,825
- 2,142
Anh chịu chú 3 con vịt giời mơn mởn kia ko soi đi soi thằng con trai làm gì :6cool_oh:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, mây em kia nhìn cũng bình thường mà , tự dưng thằng ku kia nổi bật quá nên em để ý 
http://soha.vn/the-thao/chuyen-co-n...00-fan-arsenal-viet-nam-20140219013327328.htmCó một lần em xem bóng đá, thấy Man United đụng độ Arsenal. Bên ngoài đường biên có 2 ông cứ đứng chỉ chỉ trỏ trỏ. Một ông thì mặt đỏ tía tai, mồm cứ tóp tép trông rõ ghét (Sir Alex Ferguson), ông còn lại bảnh bao, nghiêm chỉnh hơn với áo vest xám màu… đó chính là HLV Wenger


.bác +5 cho hỏi bác làm nghề gì mà viết bài phân tích kĩ càng thế vậy
http://arsenal.com.vn/forum/showthread.php?t=27458
http://arsenal.com.vn/forum/showthread.php?t=27492&p=1515697#post1515697
bác +5 cho hỏi bác làm nghề gì mà viết bài phân tích kĩ càng thế vậy
http://arsenal.com.vn/forum/showthread.php?t=27458
http://arsenal.com.vn/forum/showthread.php?t=27492&p=1515697#post1515697
thế là siêu rồi bác , em xem thì cũng chỉ biết xem thôi , nhìn ra được thì cũng ít ít làm sao nhìn rõ ràng với hợp lý như bácNhìn lại những gì ngta làm thì có gì ghê đâu. Kiểu như mình xem bóng, xem rồi mới thấy mới "à đội A nó chơi như này là để khoét vào cái này, hay lắm". Cái đấy thì bt
Phải đọc được trận đấu ngay lúc nó diễn ra nhìn đội hình biết HLV có ý đồ gì, hoặc là dự đoán, tiên liệu trước được. Cái đấy mới bá. VD như "Đội B nó có thằng này như này chắc nó chơi thế này, còn thằng A nó sẽ chơi thế này". <- bọn BLV nước ngoài hay dự chuẩn lắm. Có những đợt nó mời HLV nổi tiếng hay cầu thủ già dặn đến BL thì nhiều khi nghe BL hay hơn xem bóng luôn. Nhiều đội bóng thỉnh thoảng muốn đánh 1 bài gì đấy nhưng không làm tới nên người xem k nhận ra đc, mấy lão ấy đọc được rồi diễn giải vanh vách
. Dạo này AFC bác DK ít viết bài may có bác +5 viết bài thay thế :3Nhìn lại những gì ngta làm thì có gì ghê đâu. Kiểu như mình xem bóng, xem rồi mới thấy mới "à đội A nó chơi như này là để khoét vào cái này, hay lắm". Cái đấy thì bt
Phải đọc được trận đấu ngay lúc nó diễn ra nhìn đội hình biết HLV có ý đồ gì, hoặc là dự đoán, tiên liệu trước được. Cái đấy mới bá. VD như "Đội B nó có thằng này như này chắc nó chơi thế này, còn thằng A nó sẽ chơi thế này". <- bọn BLV nước ngoài hay dự chuẩn lắm. Có những đợt nó mời HLV nổi tiếng hay cầu thủ già dặn đến BL thì nhiều khi nghe BL hay hơn xem bóng luôn. Nhiều đội bóng thỉnh thoảng muốn đánh 1 bài gì đấy nhưng không làm tới nên người xem k nhận ra đc, mấy lão ấy đọc được rồi diễn giải vanh vách
mặc dù tiếng Anh cũng ko đến nổi tệChuyện lấy bài của người khác rồi ghi tên mình đang lên thì xảy ra như cơm bữa tiêu biểu thằng bongda.com.vn là trùm trong việc này rồi,lúc trước thành viên kỳ cựu nhiều diễn đàn phản ánh bọn này dữ lắm mà bọn nó làm mặt bư đến khi bongdaplus đăng bài dằn mặt nó mới đỡ hơn giờ lại chơi hợp tác với bọn lá cải bóng đá toàn cầu viết mấy bài tào lao câu view.Đến thằng the thao văn hóa còn chôm bài của thành viên afcvn để đăng mà.uh,sao ông +5 ko nộp thử lấy nhuận bút,dkm,mấy thằng báo nhiều khi mai mốt copy của ông rồi ghi tên mình phía dưới lắm![]()

Tôi xem mấy kênh nước ngoài thấy bọn fox sport đọc khá chuẩn và dễ nghe nên hay xem tin thể thao của nó từ từ khả năng nghe cũng khá hơn,lâu lâu ra công viên chơi gặp mấy lão tây lại bắt chuyện làm quen mình nói ổng sửa thế là giao tiếp tốt ngay chứ gì.mình nghe tụi đài nó nói, như vịt nghe sấm ấymặc dù tiếng Anh cũng ko đến nổi tệ

