Chuyện bắt đầu từ dịp Noel 2013. Nhóm mình hẹn nhau đi chụp hình Noel chơi, nhưng rủ cả đám thì có một số người lại bận công việc không đi được. Cuối cùng tối hôm đó cả nhóm có mình, thằng bạn thân với gấu của nó và một em gái (diện bộ đồ đỏ khá bốc lửa... và đang độc thân) cũng trong nhóm đi cùng với cô chị của ẻm tham gia buổi đi chơi. Trước giờ thì mình với em gái đấy mức thân thiết cũng bình thường thôi.
Tối đó, tình mình vốn trầm, ít nói nên lúc đầu thì mình cũng hơi rụt rè. Nhưng dần dần khoảng cách cũng được kéo gần lại vì cô bé khá là lanh. Mình với cô bé cũng chụp hình chung, trông cũng đẹp đôi
. Trông cô bé có vẻ cũng thích thích mình.
Sau tối hôm đó vẫn chưa có gì xảy ra cả. Chỉ có là cả 2 đã có một kỷ niệm và gần nhau hơn trước chút. Vài ngày sau đó thì cô bé có PM mời mình với mấy bạn, anh chị trong nhóm đi dự lễ tốt nghiệp. Nhưng hôm đó chỉ có gia đình của bé ấy và nhóm mình thì chỉ có một mình mình đi dự :P. Lúc kết thúc lễ bé có mời mình sang chỗ bé ăn cơm với gia đình nhưng mình lại ngại với có việc nên từ chối và về trước.
Thời gian trôi qua, theo tình hình và cảm nhận của riêng mình thì cô bé cũng có cảm tình với mình rồi. Dường như cũng ngầm bật đèn xanh luôn... Có một hôm thấy bé up hình rửa đống chén, đĩa trên facebook, mình cmt khen "đảm đang nhờ", thì bé trả lời "hihi không thế sao làm vk anh được" khá tỉnh. Nhưng mình vẫn bình thường... Và một lần nữa cmt một tấm ảnh hình của cô bé "Thích rồi đó :3", thì bé cmt lại "yêu đi". Lúc này thì mình cũng thấy thích và chỉ mới ở mức thích cô bé này hơn những cô gái khác chút. Cũng chả hiểu sao mình lại vẫn lưỡng lự, phân vân mà không tiến lên theo tiếng gọi mời của ẻm...
Và thời gian cứ trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ ở mức đó, vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Cho đến 1, 2 tháng sau là thời điểm hiện tại và tính từ hôm Noel tới giờ thì là 3 tháng. Mình bắt đầu có cảm giác đặc biệt với bé, nhận ra đây có lẽ là người con gái mình chờ đợi hơn 24 năm qua :). Rồi mình quyết định sẽ đi thêm bước nữa, bắt đầu công khai theo đuổi. Đến hôm 8/3 cũng sms hỏi để tặng quà, nhưng hôm đấy mình cũng bận và bé cũng đang ở xa không có nhà, hôm sau mới lên lại. Nên mình sms kêu "vậy mai gặp đưa quà luôn nha", bé trả lời "Hi ok anh luôn, thích nha hihi". Rồi hôm sau hỏi lên lại chưa, bé lại trả lời thế này "Làm biếng lên quá, sáng mai em lên nha, mà sao lại tặng quà cho e, a đừng làm thế e thấy sao ý". Mình rep lại "Chỉ là quà 8/3 thôi mà :). Thấy sao là nàm thao cơ. Hôm qua em đồng ý nhận rồi mà... Sao con gái khó hiểu quá... Nếu có gì làm em ngại thì anh không miễn cưỡng. Quà thì vẫn đang chờ người nhận đó nha.", sau đó không thấy bé rep lại. Rốt cuộc thì quà vẫn tới tay cô bé, nhưng là nhờ bạn giao dùm vì hôm đó mình bận cả ngày...
Đến sáng hôm nay thì mình quyết định tỏ tình xem ý ẻm ra sao, vì mình ngoài đời ít nói nên không dẻo miệng, cũng nói chuyện không hay cho lắm nên quyết định PM qua facebook: "Mình quen nhau đi! Thời gian qua anh có để ý đến em, thích và cũng có cảm tình với em. Rồi anh bắt đầu nhận ra mình có cảm giác đặc biệt với em... Nếu anh không nói ra điều này chắc sẽ hối hận suốt phần đời còn lại. Em đồng ý trở thành người yêu anh nha? Nghiêm túc đó!". Ngay lập tức có câu trả lời
"ko đc, em ko thể hhihhi ko có lý do nhung em ko thể yêu thêm ai nữa" và out luôn :v. Lúc này mình cũng hơi hụt hẫng chút chút, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước rồi. Nhưng mà đậu xanh bọn điện lực, bao nhiêu lâu rồi không thấy cúp điện. Lại chọn ngay hôm nay mà cúp, đúng ngay lúc quan trọng tính gọi điện mà điện thoại cũng cạn hết vạch pin cuối cùng... 
Chuyện là như thế đấy các bác. Theo cảm nhận và ý kiến của riêng mình thì cô bé trả lời như thế mình vẫn còn cơ hội. Có thể là cô bé vẫn ngại ngùng, muốn thử thách mình thêm. Hoặc là vẫn còn bị tâm lý lo sợ vì đã từng chia tay mấy cuộc tình rồi. Nhưng mà lúc nào cũng bảo với người khác là ế... Tính cách cô gái này thì rất lanh, hoạt bát nhưng cũng sống nội tâm và sống tình cảm. Còn tính mình thì từ nhỏ đã ít nói, cực trầm, hiền, sống thật thà và thẳng thắn. Sống nội tâm, khá khép kín và cũng tình cảm lắm. Tới giờ thì đỡ hơn trước rồi
Kinh nghiệm thực tế chuyện tình cảm thì mình hoàn toàn không có nhiều, tâm lý con gái thì cũng ít nốt... Không biết ý kiến các bác dày dặn kinh nghiệm về tình huống này như thế nào? Xin cho mình lời khuyên, nhận xét và nên làm gì tiếp theo?
Tối đó, tình mình vốn trầm, ít nói nên lúc đầu thì mình cũng hơi rụt rè. Nhưng dần dần khoảng cách cũng được kéo gần lại vì cô bé khá là lanh. Mình với cô bé cũng chụp hình chung, trông cũng đẹp đôi
. Trông cô bé có vẻ cũng thích thích mình. Sau tối hôm đó vẫn chưa có gì xảy ra cả. Chỉ có là cả 2 đã có một kỷ niệm và gần nhau hơn trước chút. Vài ngày sau đó thì cô bé có PM mời mình với mấy bạn, anh chị trong nhóm đi dự lễ tốt nghiệp. Nhưng hôm đó chỉ có gia đình của bé ấy và nhóm mình thì chỉ có một mình mình đi dự :P. Lúc kết thúc lễ bé có mời mình sang chỗ bé ăn cơm với gia đình nhưng mình lại ngại với có việc nên từ chối và về trước.
Thời gian trôi qua, theo tình hình và cảm nhận của riêng mình thì cô bé cũng có cảm tình với mình rồi. Dường như cũng ngầm bật đèn xanh luôn... Có một hôm thấy bé up hình rửa đống chén, đĩa trên facebook, mình cmt khen "đảm đang nhờ", thì bé trả lời "hihi không thế sao làm vk anh được" khá tỉnh. Nhưng mình vẫn bình thường... Và một lần nữa cmt một tấm ảnh hình của cô bé "Thích rồi đó :3", thì bé cmt lại "yêu đi". Lúc này thì mình cũng thấy thích và chỉ mới ở mức thích cô bé này hơn những cô gái khác chút. Cũng chả hiểu sao mình lại vẫn lưỡng lự, phân vân mà không tiến lên theo tiếng gọi mời của ẻm...
Và thời gian cứ trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ ở mức đó, vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Cho đến 1, 2 tháng sau là thời điểm hiện tại và tính từ hôm Noel tới giờ thì là 3 tháng. Mình bắt đầu có cảm giác đặc biệt với bé, nhận ra đây có lẽ là người con gái mình chờ đợi hơn 24 năm qua :). Rồi mình quyết định sẽ đi thêm bước nữa, bắt đầu công khai theo đuổi. Đến hôm 8/3 cũng sms hỏi để tặng quà, nhưng hôm đấy mình cũng bận và bé cũng đang ở xa không có nhà, hôm sau mới lên lại. Nên mình sms kêu "vậy mai gặp đưa quà luôn nha", bé trả lời "Hi ok anh luôn, thích nha hihi". Rồi hôm sau hỏi lên lại chưa, bé lại trả lời thế này "Làm biếng lên quá, sáng mai em lên nha, mà sao lại tặng quà cho e, a đừng làm thế e thấy sao ý". Mình rep lại "Chỉ là quà 8/3 thôi mà :). Thấy sao là nàm thao cơ. Hôm qua em đồng ý nhận rồi mà... Sao con gái khó hiểu quá... Nếu có gì làm em ngại thì anh không miễn cưỡng. Quà thì vẫn đang chờ người nhận đó nha.", sau đó không thấy bé rep lại. Rốt cuộc thì quà vẫn tới tay cô bé, nhưng là nhờ bạn giao dùm vì hôm đó mình bận cả ngày...
Đến sáng hôm nay thì mình quyết định tỏ tình xem ý ẻm ra sao, vì mình ngoài đời ít nói nên không dẻo miệng, cũng nói chuyện không hay cho lắm nên quyết định PM qua facebook: "Mình quen nhau đi! Thời gian qua anh có để ý đến em, thích và cũng có cảm tình với em. Rồi anh bắt đầu nhận ra mình có cảm giác đặc biệt với em... Nếu anh không nói ra điều này chắc sẽ hối hận suốt phần đời còn lại. Em đồng ý trở thành người yêu anh nha? Nghiêm túc đó!". Ngay lập tức có câu trả lời
"ko đc, em ko thể hhihhi ko có lý do nhung em ko thể yêu thêm ai nữa" và out luôn :v. Lúc này mình cũng hơi hụt hẫng chút chút, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước rồi. Nhưng mà đậu xanh bọn điện lực, bao nhiêu lâu rồi không thấy cúp điện. Lại chọn ngay hôm nay mà cúp, đúng ngay lúc quan trọng tính gọi điện mà điện thoại cũng cạn hết vạch pin cuối cùng... 
Chuyện là như thế đấy các bác. Theo cảm nhận và ý kiến của riêng mình thì cô bé trả lời như thế mình vẫn còn cơ hội. Có thể là cô bé vẫn ngại ngùng, muốn thử thách mình thêm. Hoặc là vẫn còn bị tâm lý lo sợ vì đã từng chia tay mấy cuộc tình rồi. Nhưng mà lúc nào cũng bảo với người khác là ế... Tính cách cô gái này thì rất lanh, hoạt bát nhưng cũng sống nội tâm và sống tình cảm. Còn tính mình thì từ nhỏ đã ít nói, cực trầm, hiền, sống thật thà và thẳng thắn. Sống nội tâm, khá khép kín và cũng tình cảm lắm. Tới giờ thì đỡ hơn trước rồi

Kinh nghiệm thực tế chuyện tình cảm thì mình hoàn toàn không có nhiều, tâm lý con gái thì cũng ít nốt... Không biết ý kiến các bác dày dặn kinh nghiệm về tình huống này như thế nào? Xin cho mình lời khuyên, nhận xét và nên làm gì tiếp theo?


, thôi thì rút gọn luôn. Không có tương lai hẹn hò với em này 
Đứa nào giàu trí tưởng bở or ôm sẵn tình đơn phương ( như thớt ) mới lầm thôi chứ bt thì ng ta ai cũng hiểu đó cũng chỉ là 1 cách nói vui thôi .