Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

action manga thì không quan tâm, chứ cooking manga mainchar gần như chả thắng trận nào, toàn cầu hòa thì bỏ phần nấu ăn đi xem gái cho nó đỡ tốn công ngồi chờ chap mới :v
cơ mà bộ này chỉ the vì gái nên nấu ăn thắng thua nhìn ngon thèm hay ói mủa gì đấy cũng éo quan tâm :v
 
Mấy cái món nó chế trong truyện chả biết có thật hay chém gió, éo ăn được cũng không biết mùi vị thế nào nên chả quan tâm, theo vì gái. Cầu cho cái series này nó end sớm để lão t*sh quay về chính đạo =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ này công nhận xem vì gái cũng lý thú đấy, nhưng quan trọng hơn là lão T*** vẽ trai đẹp cũng chất không kém :2cool_sexy_girl: Cái này mới hiếm thấy, chứ thời đại bây giờ đọc cái gì xem cái gì cũng thấy gái đẹp nhan nhản ra, trong khi design cho nhân vật nam lại thường làng nhàng cho có, riết cũng thấy chán :3cool_angry:
 
Mình thì mong bộ này end sớm để tác giả làm tiếp cái oneshot đi kèm với Shouma, thấy truyện đó cũng hay phết mà lại không làm thành series thì tiếc quá...
 
Oneshot nào?

Cái mà có highschool setting, thằng main may mắn dính với 2 em xinh nhất trường á?

Vẽ cái đó thì cockblock chết...
 
Mình thì mong bộ này end sớm để tác giả làm tiếp cái oneshot đi kèm với Shouma, thấy truyện đó cũng hay phết mà lại không làm thành series thì tiếc quá...

chưa xem, quăng cái link dùm đi
 
đọc thấy có liên quan gì bộ soma đâu ?
mà mình dị ứng với cái thể loại này, nó cứ lềnh bềnh lềnh bềnh, chỉ có mấy cái movie là xem được
 
uh thì có liên quan tới souma đâu =)) lão t*sh gửi 2 oneshot lên jump để đăng series, là cái này và souma, và jump chọn souma để đăng =))
nói thế chứ cái kia mà được chọn thay cho souma thì minh cũng chả biết nó kéo thành series kiểu gì =))
 
Sống được ở JUMP lâu dài thì đa phần manga phải có đánh nhau với lại lên trình, ăn buff đánh boss.

Rên ai sô đan tình cảm đơn thuần sống thế nào được, đến cả To Love RU toàn các em gái gặp khó khăn trong việc mặc quần áo mà còn không sống được ở JUMP, thì tóh làm sao dám vẽ cái mớ... "hi hi hi" mà cạnh tranh.
 
Có ai mê truyện về ẩm thực như mình không? Trong tất cả các truyện từng đọc thì thấy 2 bộ hay nhất là Hell's Kitchen với Iron Wok Jan.
Chap mới của Soma này rất giống một trận bên Iron Wok Jan khi 1 bên là đầu bếp nguyên thủy vs đầu bếp hiện đại toàn dùng máy móc. Thêm một điểm nữa là ban giám khảo rất chú trọng nấu nướng bằng tay, đến dùng máy xay thịt còn bị trừ điểm =)) chưa biết truyện này thế nào chứ theo "truyền thống" thì Nakiri thua chắc rồi :))

//Bộ Soma này vẽ đẹp thật, ông họa sĩ chuyển sang vẽ Action có khi hút khách hơn chứ nội dung truyện cũng bình thường. Ai thích ẩm thực thì nên đọc bộ Iron Wok Jan, kinh khủng hơn rất nhiều, có thể coi là kinh dị =))
 
Nhìn cũng được đấy chứ, em main khá hơn Erina bên này nhiều, nếu ra series có khi thành cái Ichigo 100% thứ 2 không chừng.:6cool_smile:
hell kitchen vẽ gái gú ko đẹp bằng, đầu bếp vô địch thì chả có harem ha riếc , nước nôi lênh láng như bộ này , hồi xưa đọc thì hay, bây giờ thì ai mới đọc cũng khó hứng thú
mấy bộ đó miêu tả phần ăn uống sao bằng bộ này =))
 
Mấy bộ về ẩm thực thì thích cái Bambino hơn. Thấy thực tế hơn. Nhiều khi tối chả chỗ nào mở phải ăn mì gói toàn mở mấy shown ẩm thực hoặc manga ẩm thực lên xem để ngon miệng hơn :8cool_cry:
 
Nhìn cũng được đấy chứ, em main khá hơn Erina bên này nhiều, nếu ra series có khi thành cái Ichigo 100% thứ 2 không chừng.

Em main được là đúng thôi vì em main trong cái one shot là... đúng kiểu thường thấy trong mấy doujin của lão này... Gì chứ đảm bảo nếu nó là H thì em main sẵn sàng cho anh kia học hỏi về cơ thể phụ nữ luôn ấy chứ...

Chứ còn mớ trong Soma thì bay về nhân vật nữ thông thường trong mấy cái shounen rồi.
 
Mấy bộ về ẩm thực thì thích cái Bambino hơn. Thấy thực tế hơn. Nhiều khi tối chả chỗ nào mở phải ăn mì gói toàn mở mấy shown ẩm thực hoặc manga ẩm thực lên xem để ngon miệng hơn :8cool_cry:

bambino nó thiên về cách làm việc trong nhà hàng hơn là thức ăn...
xem chủ yếu món ăn thì xem mấy bộ như nobunaga no chef, mr ajikko, the chef, my home mirano, addicted to curry, ...
bộ này mình thấy thức ăn nó chỉ có đẹp thôi chứ chả thấy thèm tý nào :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Miêu tả độ ngon chắc Toriko là số một rồi mặc dù không phải chuyên về đầu bếp :))
 
mấy món trong Toriko nấu được ngoài đời đi rồi tính tiếp.....
 
Nói thật là đây là cái cooking manga... chán nhất mình từng xem. Vẽ lộn xà lộn xộn, giải thích công thức cũng vớ vẩn mặc dù cũng biết chắc là chả nấu được như thế ngoài đời bao giờ :-j
Nhớ hồi bé xem Mister Ajiko thèm vãi cả hàng, còn hỏi bà già là mẹ có nấu được như thế thật không? =))
 
Back
Top