Muốn 1 cái kết thực tế ư ? Mình có thể gợi ý:
- Robin sau khi li dị, ngập trong rượu chè, ăn chơi, sa đọa đến mức bị đuổi việc. Vì cô đơn, vì không con, đã có lúc Robin quay lại van xin Barney 1 cơ hội, nhưng Barney từ chối, vì anh biết rằng người đàn bà ích kỉ và lí trí như đàn ông này đã chẳng còn gì cứu vãn nổi. Một người suốt cả tuổi thanh xuân luôn được chiều chuộng và săn đón, chết vì bệnh lao tại 1 căn hộ tồi tàn ngoại ô.
- Ted, sau khi vợ mất, hụt hẫng và bị ám ảnh bởi tình yêu với Robin. Vì sao ? Anh là 1 kẻ phù phiếm bạc nhược, chỉ quan tâm đến thứ tình yêu quy lụy của bản thân, đã chấp nhận đánh mất phẩm hạnh và trách nhiệm của mình. Từ bỏ 2 đứa con, anh chạy theo Robin, với hi vọng ngông cuồng rằng tình yêu đó sẽ được chấp nhận. Robin đã chấp nhận nó, và dần dần Ted trở thành nô lê cho chính tình cảm của mình. Anh tuyệt vọng nhìn Robin chết đi, và khi anh trở về, 2 đứa con đã cắt đứt quan hệ, bạn bè có hạnh phúc riêng. Chỉ còn anh cô độc mỗi ngày đi lang thang trong công viên ở New York. Anh qua đời ở viện dưỡng lão, 1 mình, không ai thân thích.
- Còn Barney, sau khi bỏ hết tất cả để lấy người mình yêu, đã phải chịu sự thật cay đắng. Nhưng anh sớm nhận ra bản chất của Robin, và cuộc sống dân chơi cũ đã giúp anh nhận ra 1 điều, chẳng có người phụ nữ nào tốt đẹp nếu anh cứ tìm kiếm. Anh nghỉ việc, lấy tiền tiết kiệm trở thành 1 giáo viên đánh golf và sống an nhàn ở vùng ngoại ô, gặp 1 người giúp việc Mexico và trong một cơn say, anh đã quan hệ với cô. Sáng hôm sau, cô bỏ đi. Anh đi tìm và lưu lạc, rồi gặp lại và được tin rằng mình có 1 đứa con. Anh hiểu rằng vận mệnh đã quyết định cuộc đời mình ở đây, thế là anh mở 1 quán bar tại Mễ và sống hạnh phúc cùng gia đình mãi mãi.