Manchester United 2013-2014: Liệu David Moyes có bị sa thải trước khi topc đạt 100 trang?

bị thằng Jamie Carragher chơi lòi mỡ chứ nhỉ , thằng gerrard xô té nhào =)) nếu nhớ ko lầm =)) Nani kết nhất mấy quả trivela vẩy má ngoài :v nhớ cú phản công với bọn AC , băng tốc độ lên vẩy cho hói phát , hói sút vào luôn :3
 
Nani mình tin vẫn còn có thể hồi phục, ít nhất trong trận New vừa rồi đã thấy nhiều điểm khả quan. Thực ra nếu Nani học được cái tính chịu khó của Rooney thì đã không như bây giờ, cái sai của Nani là cứ nghĩ mình là Ronaldo thứ 2 trong khi bản thân thì không bằng. Người mà Nani nên học tập nhất chính là Giggs.
 
Nani kiểu như tâm lý không ổn định, bình thường không nói chứ mà có vấn đề cái là flop luôn,

1 tin vui là Rooney đã lên đường sang Munich rồi, hy vọng anh sẽ sớm bình phục để trở lại làm quỷ đầu đàn
 
Nhưng mà cầu lớn Nani toàn hóa chaos mà :(
 
Nani mình tin vẫn còn có thể hồi phục, ít nhất trong trận New vừa rồi đã thấy nhiều điểm khả quan. Thực ra nếu Nani học được cái tính chịu khó của Rooney thì đã không như bây giờ, cái sai của Nani là cứ nghĩ mình là Ronaldo thứ 2 trong khi bản thân thì không bằng. Người mà Nani nên học tập nhất chính là Giggs.

Cơ bản là sinh ko gặp thời, vướng phải cái bóng quá lớn của CR 7 và Figo, lên tuyển toàn bị đì, thọt là phải
 
Giggs là một trong những cầu thủ tài năng nhất Man Utd từng có đấy :4cool_doubt:.
 
Nani về tuyển đá ngoan bỏ mẹ, chăm chăm chuyền bóng kiến tạo, ko làm trò mèo, ít sút xa. Về clb mới sinh chuyện ấy chứ. Đội này toàn nuôi báo cô hộ đội tuyển. Young, Beck, Nani, Valen về tuyển vẫn đá như thánh, chưa tính mấy người bị đì ở clb như Chicha với Kagawa về tuyển toàn kiểu như lên đồng trút giạn vào đối phương:4cool_doubt:
 
Chelsea đi tiếp rồi, MU cố lên thực hiện lời nguyền C1.
 
Năm ngoái coi Nani đá với RM sướng, tưởng anh đã trở lại ai dè đụng cái thẻ đỏ oan nghiệt.
Klq nhưng đm Mkhitaryan.
 
Cavani hôm nay đá như Welbeck thế =)).
 
Rêu ơi về mẹ MU đi em, quanh quẩn cái xó đấy làm gì :-<
 
Vãi lều, bọn Chel ăn ah :2cool_sad:

Btw R10 đã "bình phục" "chấn thương" nhé :-"

article-2599740-1CEF5F1D00000578-892_306x423.jpg
 
giờ Bayern tự nhiên lại là đội bị áp lực :D
 
Chelsea hôm qua nó đá sung vãi, nên win cũng xứng đáng thôi mà :D

Mà bọn PSG có anh Cavani chym nhỏ vl, cả trận ăn hại được mấy cơ hội thì toán sút lên trời :D
 
Mkhitaryan chân gỗ vl, Reus chọc cho 2 trái quá ngon ăn mà sút không vào, chưa đủ tầm rồi.
P/s: hè MU đẩy bớt mấy ông cánh dồn tiền kiếm Reus, tam tấu Reus-Kagawa-Mata, ôi, chắc còn hơn bộ 3 tvc của Dortmund mùa trước đấy :4cool_beauty:
 
Chel mà năm nay vô địch như năm 2012 thì cũng vl thật. Mà như thế sẽ rút ngắn khoảng cách cúp C1 với MU nhà mình. Giả sử như MU thua Bayern thì cũng k muốn Bay nó vô địch tí nào vì thế sẽ phá vỡ dc lời nguyền. Năm nay Real, Bar/ Athletico vô địch là đẹp nhất nếu MU k thể vô địch :D
 
Chelsea hôm qua với nỗ lực như vậy thì họ xứng đáng vào rồi.. Không cần bàn cãi..
Tối nay MU mình đá.. Quẩy lên nào.. Bia bọt và mồi ngon đã chuẩn bị rồi :">..
 
Dù chúng ta éo ưa nhau lắm nhưng cùng là PL nên Chel sáng nay gọi, hy vọng mai Mu trả lời\m/
 
Mình đoán ngay cái mùi khi mà Chelsea vào vòng trong đúng 2 bàn không gỡ :)) .

giờ Bayern tự nhiên lại là đội bị áp lực :D

Chuẩn luôn, hồi trước bốc thăm cứ tưởng Bayern dễ nuốt đội nhà kia, ai dè khó nuốt :))
 
Nhưng cũng nên đề phòng phong cách 1 trận đưa lên mây xanh 1 trận đá xuống mặt đất của Moyes
 
Back
Top